Có nên cho con nhịn đói ???

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Forever Happy Sun, 29/11/2004.

  1. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi, mình đang stress vì thằng con trai quá, chẳng biết làm gì để con chịu ăn cả ! Đổi món ăn liên tục, dụ đủ cách, từ đồ chơi, TV, xe điện, cho đến ra sân chơi, nó vẫn "thề" không há miện ra cho mẹ đút ! Cả ngày CN hôm qua ở nhà, mẹ nấu 2 bữa cháo đổ đủ cả 2, vì con không hề chịu ăn. Sữa cũng chỉ bú chút ít cho "vui" rồi cũng chừa lại, đút thìa thì con không chịu uống tiếp !

    Việc biếng ăn của con trai đã kéo dài bao nhiêu tháng nay rồi, cho men tiêu hoá cũng chẳng ăn nhằm, uống thuốc kích thích ăn thì có hại, vì khi ngưng thuốc con lại càng tệ hơn. Uống các thuốc bổ khác cũng không xi nhê gì với con cả, đã thế cả cữ thuốc bổ cũng phải đổ bỏ, vì không thể nhét muỗng thuốc vô miệng con được. Bây giờ nó "nổi tiếng " ăn khó nhất chung cư mình ở. Mọi người bảo mình "cứ thử bỏ đói" nó ít hôm, nó sẽ ăn.

    Các mẹ cho mình lời khuyên với, có nên làm thế không? Mẹ muốn phát khóc vì con rồi !

    (Không biết post bài này lên mục nào, thôi thì đành cho lên Dinh Dưỡng, mong các mẹ giúp ý kiến với)

    Cám ơn nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Forever Happy Sun
    Đang tải...


  2. stress

    stress Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/11/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thật sự chia sẻ với bạn về tình trạng này vì nhóc nhà mình cũng y chang như vậy :( . Lúc nào cho ăn cũng như là chiến đấu với con. Mà đâu có phải là cho ăn gì nhiều đâu ( Bé nhà mình được 14 tháng, ăn ngày 3 bữa bột, hai bữa sữa, một hộp sữa chua. Đó là chưa kể sữa hoặc sữa chua lúc có lúc không...)
    Mình quyết định để một ngày cho bé tự do. Nghĩa là nếu cho bé ăn, chỉ cần một thìa thôi, không ăn, dừng luôn. Tất nhiên là với mong muốn bữa sau bé sẽ ăn nhiều. Tuy nhiên kết quả là bữa sau bỏ ăn, bữa sau nữa không cần... Nếu tiếp tục thì mình không thể chịu được nữa.
    Thêm nữa, bạn cứ nghĩ mà xem, khi mình bỏ một bữa thì mình cảm thấy chán không muốn ăn luôn chứ không phải là bữa sau muốn ăn nữa. Do đó, theo mình phương án để cho bé bỏ đói chẳng hiệu quả gì cả. Thế đấy. Có mẹ nào có cách gì không? :?: :?: :?: Cứu với! Còn nếu tiếp tục mình cũng nghĩ là mình sẽ bị stress vi vụ ăn uống của con lắm. :cry:
     
  3. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    FHS đã thử cho bé nhịn lần nào chưa?, thử 1, 2 buổi xem .
    :?
     
  4. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn

    Cho nhịn thì chưa dám thử lần nào , nhưng rõ ràng là hắn ta đã từng như thế, tức là bữa 1 không ăn, dụ mãi không xong , mẹ đem cất, sau 3 tiếng, đến cữ 2, mẹ cho ăn, hắn cũng "vui vẻ" làm ngơ ! Kết quả là cả ngày hắn chỉ bú 3 bình sữa và 1 quả táo mà thôi ! Chứng tỏ là có nhịn cũng OK với hắn !!! :twisted:
     
  5. Hoa cỏ may

    Hoa cỏ may Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hình như hầu hết các bé đều có giai đoạn lười ăn nhất định, không nhiều thì ít, không dài thì ngắn. Bé nhà mình cũng có những lúc như vậy đấy, có bữa ăn kéo dài cả tiếng đồng hồ mà chỉ hết có 1/2 bát cháo. Mẹ nào đã lâm vào cảnh này thì hiểu lắm lắm: vừa lo lắng, vừa buồn, vừa thương con trong bụng chẳng có gì ... đúng là stress kinh khủng luôn.

    F.H.Sun ơi, theo mình bạn đừng "bỏ đói" bé mà hãy ngưng cho bé ăn cháo, thử chuyển sang các loại thực phẩm thay thế cháo như cơm nát, bột, bánh đa, bánh mì ... xem thế nào (mà bé nhà bạn bao nhiêu tháng rồi nhỉ?). Bé nhà mình cũng đang ăn cháo, đợt nào lười ăn quá mình lại cho nó ăn bột vài bữa để "thay đổi không khí" rồi sau đó mới cho ăn cháo tiếp.
     
  6. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Thanks

    Cám ơn các bạn đã trả lời.

    Hoa cỏ may ơi, bé nhà mình 14 tháng rồi, nhưng vẫn chưa ăn lợn cợn tốt , mình vẫn phải xay hoặc cà qua rây cho thịt nát ra . Cháo hột thì OK .

    Mình có thử đút các thức ăn khác cho bé, như đồ của người lớn, thậm chí nó không thềm ngửi nữa lấy gì mà biết là ngoan hay không, nên mẹ không dụ ăn gì được cả !

    Tình hình biếng ăn của bé hầu như rất lâu rồi, phải đến hàng tháng, chứ không phải 1-2 tháng đâu, bạn à . Buồn lắm ! :(
     
  7. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Thằng cu nhà mình thì 12 tháng đã đòi ăn cơm nát, nhất định không chịu ăn cháo nữa. Vậy các mẹ thử đổi cho con xem. Mình nghĩ là có lẽ con chán ăn mãi cháo hoặc bột, hoặc không khí bữa ăn kiểu như "tra tấn" :? Mẹ thì chỉ nhăm nhe để "lừa" rồi đút tọt một thìa vào miệng con (Ấy, em nói vậy đừng giận em đấy nhé) :twisted: :D :D
     
  8. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    thanks

    Cám ơn Thu HIền, không giận đâu, phải cám ơn bạn đã góp ý kiến với mình chứ :)

    Đúng là hiện nay thằng nhỏ đang ăn kiểu "tra tấn", vì nếu không thì sẽ chả nhét được hạt nào vào bụng nó . Kể cả thuốc bổ và đánh răng, nó nhất định không há miệng ra để mẹ rơ lưỡi, chà rằng và cho uổng thuốc !

    Để cuôí tuần này mình thử nấu cơm nát xem sao nhé . Cám ơn bạn :)
     
  9. stress

    stress Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/11/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi,
    Chị ơi, nhóc nhà em cũng 14 tháng và 1~2 tháng nay cũng rơi vào tình trạng y chang a. Em cho ăn thử mì tôm, cơm nát ( nhưng đều hào hứng được một hai thìa đầu thôi), còn sau đó lại đâu vào đấy. Cho nhịn cả ngày cũng không sao. Thú thực nhé, em cho cu cậu tự mình xúc thì cũng chỉ được 1~2 thìa thôi, còn sau đó là chọc ngoáy linh tinh.
    Chị Thu Hiền ạ, em cũng cố gắng muốn tạo ra một không khí thoair mái nhưng em cam đoan là để thoải mái nhất là đứng bắt nó ăn gì cả. Em đã từng cho nó nhin cả ngày cơ, chứ khôgn phải một hai bữa đâu :cry: Không dám cho tiếp vì xót con.
    Em chỉ có cảm giác là nếu tình trạng này kéo dài mãi chắc em sẽ bị stress mất thôi.
    Chị FHS ơi, em chỉ dám hy vọng là thời gian này rồi sẽ nhanh chóng qua đi thôi, vì có một đợt cu nhà em ăn rất ngoan sau đó lại lười ăn đấy. Nên chỉ mong là moi thứ rồi sẽ qua,
    Chị ơi, em thấy mọi người bảo cho ăn dưa hấu, và khoai lang sẽ bớt biếng ăn đấy. Chị thử cho bé ăn nước ép dưa hấu và nước ép cà chua, trộn vào ( chỉ cần khoảng 50~100ml) mỗi lần/2 lần tuần thôi.
    Ngoài ra có một số món như lươn, cá chép... Em còn đang cho nhóc nhà em uống thuốc cam, chị thử xem nhé.
    Chúc chị em mình chóng vượt qua tình trạng này :D
     
  10. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Thanks

    Stress ôi, thấy ID của bạn là hiểu bạn stress như thế nào rồi, xin chia sẻ cùng bạn :)

    Tình trạng cu cậu nhà mình y chang nhóc nhà bạn đó, không phải nói oan, chứ cả ngày cho nó nhịn là nó vui vẻ lắm, nó luôn cười đùa cả ngày, trừ phi ăn thôi !

    Mình sẽ thử cho bé uống nước dưa hấu, cà chua như bạn nói xem sao , còn thuốc cam hàng bạc thì đầu hàng, thuốc bổ thơm như gì nó còn không mở miệng, làm sao nhét nổi thuốc cam nhỉ ???
     
  11. stress

    stress Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/11/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi,
    May quá, nhóc nhà em lai thích ăn thuốc cam, thế mới tức cười, những cái gì hơi đắng và không ngọt thì lại chén được.
    Em quên mất. Bi nhà em lười ăn nhất là lúc tối khi mà cả nhà đủ cả. Do đó, nếu chị có điều kiện thì nhốt cu cậu vào phòng ăn, chỉ có người cho ăn và hắn ta thôi, để một ít đò chơi hoặc TV gì đó. Ví du như cu nhà em, đôi lúc phải cho bố đi làm sớm để nó khỏi õng ẹo đó vì thực tế là ban ngày hắn ăn cùng bà nội thì không đến nỗi khiếp như thế đâu nhưng có một người thứ 3 la bắt đầu nhóng nhẽo :evil:
     
  12. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Các mẹ ơi, mình nghĩ, nếu mình đã làm tất cả để bé ăn ngon như: đổi món ăn thuờng xuyên, mùi vị, màu sắc thức ăn ngon, hấp dẩn, độ cứng/mềm/lớn/nhỏ, của thức ăn hợp với lứa tuổi bé, không khí ăn uống thoải mái, vui đùa, nhưng bé vẫn không chịu ăn thì có thể đấy là giai đoạn biếng ăn sinh lý của bé thôi, ráng kiên nhẫn chờ cho qua, bù lại trong giai đoạn này, nên cho bé uống thêm thật nhiều sữa, ăn bù thêm bánh trái,...bé yêu thích được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

    Tuy nhiên nguyên nhân biếng ăn còn phụ thuộc vào yếu tố sức khỏe, nếu kéo dài lâu quá mình nên đưa bé đi bác sĩ để được kiểm tra và tư vấn tổng quát .

    Chúc các bé sớm ăn ngoan lại để mẹ vui . :D
     
  13. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Thanks

    Cám ơn mẹ Su đã trả lời , đúng là Phomai biếng ăn như vậy đã nhiều tháng rồi Trang à, đưa đi bác sỹ TTDD mà không có kết quả, có bác sỹ còn cho uống Peritol, bé ăn, nhưng ngay khi ngừng thuốc tình hình càng thậm tệ hơn, buồn lắm Trang à.

    Mẹ cũng đổi món liên tục, không lặp lại suốt trong tuần, chỉ có điều phải xay (có lẽ đây cũng 1 nguyên nhân) nên chẳng thấy màu mè gì cả ! Mình đang cố tập cho bé ăn lợn cợn để còn phân biệt mùi vị nữa . Mà thằng nhóc này ngộ lặm, mẹ bốc đồ ăn người lớn cho ăn, nó chẳng thèm quan tâm, đút bánh quy cũng chả thèm cắn, luôn thờ ơ trước thức ăn, chưa há miệng đã lo ngậm, hỏi làm sao biết mùi vị ngon hay không hả Trang ơi ????
     
  14. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Forever Happy Sun ơi, gửi Phomai ra ngoài này ở cùng Nhím nhà em hay để em gửi Nhím vào trong đó nhe :lol: . Sao chúng không bù cho nhau nhỉ. Nhím nhà em thấy ai ăn gì cũng mon men đến gần để xin xỏ, đầu tiên thị "ạ" tử tế, "ạ" 2 lần không ai cho ăn thì bắt đầu kêu .... kêu đến khi nào được ăn thì thôi. Mỗi khi đến bữa ăn của người lớn, em phải dọn riêng cho nó một bát, xúc vào đó một ít cơm hoặc vài cọng rau để nó tự măm thì mới yên được.

    Chị tập cho Phomai ăn lợn cợn đi, nấu riêng thức ăn để có "màu mè" một tí. Nấu riêng có ưu điểm là mình sẽ nhận thấy bé thích ăn món nào và ghét món nào. Chẳng hạn, lúc đầu em cứ nghĩ là các món củ như khoai tây, cà rốt, bí đỏ ... sẽ làm bé ngon miệng hơn nhưng thực tế Nhím nhà em lại thích ăn các loại rau xanh như rau ngót, rau cải cúc, bắp cải, súp lơ ...

    Chị ơi, cố gắng đừng stress quá như thế. Nhím nhà em háu ăn là thế mà thỉnh thoảng cũng không chịu ăn đâu. Có giai đoạn lười ăn cả tháng trời, lại còn đi phân xấu, em phải cho uống Neopeptine mới đỡ đấy. Hy vọng Phomai nhà chị sớm ăn ngoan trở lại để mẹ vui.
     
  15. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Phomai ơi, hôm nay bé chịu ăn hơn chưa ? :)
     
  16. Judy's Mom

    Judy's Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Happy Sun mến,

    Nếu quả tình hình tệ như vậy , mà không phải vì lý do sức khỏe mình nghĩ phải tìm 1 chỗ tin tưởng cho bé đi học. Nơi đó, có bạn bè, có cô giáo, đồ chơi .. may ra bé bắt chước các bạn, phấn khởi mà ăn uống tốt. Có lớp 1 cô giáo cho 10 em ăn 1 lúc, mỗi em để cái bát trước mặt, cô giáo qua 1 vòng mới đút tiếp thì bé ăn chậm nhất cũng nhai xong muỗng trước chờ ăn muộng tiếp, rồi tới bạn khác nên tụi nó thấy cô tới cứ há miệng sẳn sàng. :wink: Hơn chục vòng thì hết bát cơm/ cháo.

    Nhung ở Vn mình, nhà trẻ chất lượng và gần nhà thì chưa có nhiều. Mình cũng đang đau đầu chuyện này vì bà giúp việc hay nghĩ phép bất thường và nghĩ nhiều ngày lắm. Hôm mình đi hỏi nhà trẻ gần nhà, hỏi thăm gia đình kia có cô bé cũng 13 tháng rồi bị suy dinh dưỡng và biếng ăn kinh khủng, sau khi đi học 1 thời gian thì ăn uống quá tốt luôn và lên cân trở lại. Ba mẹ cô bé đó phấn khởi lắm khoe với mình như vậy. tất nhiên 1-2 tháng đầu là bị đứng cân hay có thể giảm 1-200g tùy bé có thích ứng môi trường mới hay không nhưng sau đó thì ổn định và lên cân tốt. Bởi vậy nêu ra cho bạn tham khảo thôi.
     
  17. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bé Bông nhà mình lâu nay cũng chẳng chịu ăn gì cả sáng không ăn cháo mỳ cũng không , cơm thì được vài hạt. Sáng cho nhịn đến trưa cho ăn lại khóc không chịu ăn . Biết làm thế nào đây các mẹ ơi chẳng nhẽ cho bé nhịn mãi sao mình hết cách rồi .
    Có ai có cách gì giúp tôi với .............. :x
     
  18. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    thanks

    Judy's mom ơi, cám ơn góp ý của bạn, cũng có người khuyên mình nên cho bé đi trẻ, có thể tình hình sẽ khá hơn, nhưng cũng như bạn, mình rất lo về tình trạng nhà trẻ lắm, nên còn ngại cho con đi. Hơn nữa, bé nhà mình do sinh thiếu tháng nên sức đề kháng kém, rất hay đau, nên mình thấy cho đi trẻ sớm tội quá bạn à .
     
  19. Judy's Mom

    Judy's Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Happy Sun ơi, thế thì mình nghĩ ra 1 cách này. Bạn xem nhà trẻ nào gần nhà nhờ họ giúp đỡ cho bé tham gia nhưng giờ ăn mà thôi. khi đó, bạn hay người nhà chịu khó đưa bé và đem theo đồ ăn đến đó cho bé ngồi ăn chung "cho có bạn" , ăn xong rồi về, không cần phải sinh hoạt chung với các bạn khác, không sợ lây bệnh! Cái này chỉ là ý tưởng phát sinh thôi nhé, thực tế thì không biết có ai nhận học trò chỉ vào 3 giờ ăn không nhỉ???? :lol:
     
  20. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Ái chà, ý tưởng phát sinh của Judy's Mom nghe có vẻ thuyết phục đấy nhỉ. Chỉ cần cô giáo đồng ý là xong ngay :lol: Mà cũng chẳng cần "theo lớp" lâu đâu, một thời gian lấy được khí thế thì lại cho về nhà ăn thôi. Gần nhà mình cũng có một trường mầm non, mình thấy T7, CN nào mọi người quanh đó cũng hay dẫn các bé đến chơi hoặc măm măm cho có bạn có bè.

    Thực ra mình rất ghét cho con đi ăn rong. Bé nhà mình cứ đến giờ ăn là phải ngồi vào xe. Nhưng nếu bé cứ nhất quyết không chịu ăn trong thời gian dài như thế thì phải tìm mọi cách thôi. Biết đâu được nhìn thấy các bạn, các anh chị chơi đùa, có thể bé sẽ vui vẻ thoải mái hơn mà ăn ngon miệng hơn chăng :rolleyes:
     

Chia sẻ trang này