Buổi chiều đón con(bé trai 5 tuổi) đi học về mình toàn dẫn cháu đi chợ tập cho cháu tự biết hỏi mua đồ, trả tiền và phân biệt các loại hàng hóa ở chợ. Quan điểm của mình là để bé phải tự trải nghiệm cuộc sống càng sớm càng tốt nhưng không gượng ép mà để tự nhiên. Mình chỉ bên cạnh hỗ trợ và phân tích giải đáp thắc mắc cho bé thôi. Được cái bé đi chợ do hồn nhiên nên ai cũng quý, các cô chú bán hàng nói năng cũng rất lịch sự. Giờ bé nhà mình ra chợ rất nhanh nhẹn và cả chợ đều biết. Theo các bố mẹ thì cách làm này có vấn đề gì không?
Mình thấy cách rèn con tự lập như bạn cũng rất hay. Giúp bé tự tin giao tiếp, trải nghiệm thực tế và hiểu được giá trị của đồng tiền.
cách của bạn khá hay, con mình lớn hơn chút mình cũng sẽ tập cho bé làm quen dần và phân biệt các loại thực phẩm, cũng tập cho bé làm quen nhiều hơn để tự tin hơn
Theo mình, bé nhà bạn mới 5 tuổi thì đừng nên để bé đi 1 mình, nguy hiểm lắm ý. Bé mới 5 tuổi mà láu lỉnh quá nhỉ
Bé đi chợ là tốt nhưng ngoài ra mẹ nên hướng dẫn bé khi bé đi chợ 1 mình thì phải thế nào. Khi bé gặp nguy hiểm thì ra làm sao, nói chung là xác định bé ra đường 1 mình mặc dù gần nhà cũng vẫn phải cảnh giác vì giờ xã hội rất phức tạp.
Mình cũng thi thoảng bảo con đi mua đồ ,rất tốt và có hôm mình sắp đồ hàng ra xong bảo con vào mua hàng ,...rất hay ?úi nó còn mặc cả cơ ,...hay lắm ah