Hết ngày mai là con nghỉ hè rồi, mấy năm trc đều gửi con về chơi với ông bà nửa tháng hoặc 1 tháng. Mọi năm ko sao nh năm nay có nhiều câu chuyện về nạn ấu dâm, ở vùng quê cũng hay xảy ra mà lại toàn bà con cô bác rồi hàng xóm. Ngày xưa có con gái lớn 15 trở lên mới lo nhưng jo từ 6, 7 tuổi đã lo lắm rồi. Về quê k tránh đc việc đi chơi nhà này nhà kia, chứ kêu con ở nhà riết sao đc, cũng dạy con về cách bảo vệ bản thân rồi nhưng vẫn hơi lo, ông bà thì ko bằng bố mẹ đc. Theo cm e có lên cho con về quê chơi ít bữa cho thoáng mát hay là ko?/? p/s: ko bít có sai mục ko, nếu sai thì mod chuyển giùm em ạ, e xin cảm ơn!
Nếu mẹ nó lo lắng vậy thì khó rồi. Còn mình có cho về thì cho về ngoại chơi vì nhà nội bà ko chông nên cho bề ngoại mình thấy an tâm.
Nghỉ hè thì nên cho con về quê chơi với ông bà, cả năm chắc về dc vài lần. Hè là quãng thời gian trẻ được nghỉ ngơi nhiều nhất. Nên dạy con cách chăm sóc, bảo vệ bản thân. và về căn dặn ông bà cẩn thận nữa. Cứ lo sợ như thế thì con cũng ko dạn ra được c ạ.. E nghĩ thế..^^
Thực lòng em cũng đâu muốn lo lắng nhiều, tại năm nay em thấy vấn nạn kia nó rộ lên ghê quá, làm cha mẹ có con tâm tuổi đó lại hay phải nghĩ, chỉ sợ ko may có j xảy ra lại hối hận
nên cho về mn ạ, nói thật tuổi thơ ko ở quê nhiều là hơi thiệt thòi, có nhiều thứ nhiêu trò chơi, kỷ niệm mà trẻ con ở thành phố ko thể có đc
Thực sự bây giờ nghe nhiều đến nạn ấu dâm thì về quê chơi như vậy cũng thấy khó, vì đúng như bạn nói làm sao mà tránh được việc đi chỗ này chỗ kia. Nhưng đúng nếu được về quê con sẽ được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn.
Ngoài ra, chuyện trẻ đuối nước cũng rất cần chú ý. Mình nghĩ, nếu bạn nghỉ phép 3 ngày + 2 ngày cuối tuần là có 5 ngày nghỉ rồi- gia đình bạn về quê chơi với ông bà, cả nhà cùng vui, cùng được thong thả, và không cần lo lắng điều gì,..
Hè cho con học thêm các môn năng khiếu để con có sân chơi bổ ích bạn nhé, con gái có thể cho tham gia các môn như Cờ Vua, múa, dansport, bơi...
Mình cũng đang có ý tưởng cho con về quê chơi với ông bà nội, nghe chuyện này chắc cũng phải dặn con thêm, cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ
Mình thì nghĩ thế này bạn ah, bạn nên cho bé về quê chơi với ông bà họ hàng làng xóm vừa tăng tình cảm với mọi người mà các con được trải nghiệm rất nhiều điều giản dị mà đáng quý và nó cũng là một ký ức rất đẹp lưu giữ khi các con lớn lên. Hơn nữa, vấn đề của bạn ko đáng lo lắm vì cháu về chơi ít ngày đa số là ông bà dành nhiều thời gian để chăm sóc các cháu nên bạn cũng đừng lo lắng quá.
Cho bé về nhưng phải có người giám sát.tuoi của bé bây giờ đang tuổi dở dở ương ương với tò mò lên cứ cẩn thân la tôt nhât
Phải dạy con kỹ năng sống thôi bạn, vì mình cũng ko thể bao bọc con cả đời được. Bạn tâm sự với ông bà về vấn đề này để ông bà hiểu nữa. Chứ không cho con về nghỉ hè thì cũng không được, ông bà cũng nhớ cháu, mà con bạn cũng thích về quê nữa. Vấn đề ấu dâm đúng là đang bùng nổ nhưng ko phải ở đâu cũng có