Chào các mẹ! Chả là em có thằng con năm nay lên lớp 9. Em cũng tính toán chuyện chọn trường cho con thi vào 10 rồi. Nhưng mà những ngày gần đây lên báo tìm hiểu thấy kỳ thi vào THPT ở Hà Nội căng thẳng quá, đâm hoảng. Bà nội ở quê bảo hay là cho cháu nó về quê học cấp 3. Vợ chồng em thì không muốn lắm, vì muốn con ở Hà Nội gần bố mẹ, điều kiện học hành vui chơi tốt hơn. Nhưng em lại sợ áp lực thi cử vào lớp 10 làm thằng bé kiệt sức. Đọc mấy câu chuyện học sinh tự tử, trầm cảm vì thi trượt cấp 3 làm em thấy sợ. Con em thì tính nó trầm, ít chia sẻ, nhạy cảm, em sợ tâm lý nó yếu không chịu được áp lực. Các mẹ bày cách cho em với, em lo lắng quá! Cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
như em nghĩ con được gần bố mẹ, điều kiện học hành tốt và đầy đủ hơn thì c vẫn cho cháu học ,còn chuyệ thi cử thì không nên gây áp lực quá cho con , động viên tinh thần cho con dù con có không đạt kết quả như mong muốn