Chào chị em. lần đầu tiên mình tham gia cộng đồng này, Có gì thiếu sót mong các mẹ bỏ qua Hiện tại em có con năm nay 17 tuổi, sắp tới chuẩn bị thi tốt nghiệp, nhưng con mình cứ đòi học xong 12 đi học lớp nấu ăn để trở thành đầu bếp ở trường ĐÀO TẠO BẾP TRƯỞNG , website là daotaobeptruong.vn hay sao mình cũng không nhớ rõ. Nhưng mình chỉ muốn con mình học ở một trường đại học chuyên nghiệp để sau này làm ở văn phòng cho khỏe chứ không muốn con làm bếp. Nhưng mình cứ khuyên mãi bé vẫn không chịu nghe. Các mẹ nào có cách khuyên em nó không ạ. em cảm ơn.
hiện tại cháu thích thì cứ để cho cháu làm những gì nó thích đi mẹ cháu. nhưng làm đầu bếp thì vất vả lắm. mình có ông anh làm đầu bếp chẳng mấy khi đc ăn cơm với gđ. ngày nghỉ lễ nta nghỉ thì mình đi làm. nhất là con gái nữa thì chắc chắn sau này sẽ phải bỏ nghề.
Nếu bạn ý thích thì cứ để bạn ý làm đi chị. Được làm công việc mình thích sẽ ý nghĩa và có động lực làm hơn bất cứ gì khác