Xưa các cụ có câu mềm quá thì yếu, cứng quá thì gãy. Mình cũng lo sợ nhiều với cách cư xử với con nói sao để con nghe, làm sao con ngoan chứ giờ trẻ hư nhiều quá. Thực tế cấm nhiều quá cũng khiến cho các em sợ giấu mình làm những việc không đúng thì càng không thể quản lí được nhưng. Nếu mà mềm với các em thì cũng không hề thấy tích cực được. Vậy ngay từ đầu làm thế nào để tạo cho con được 1 con đường sống đúng đắn mà không để cho con thiếu đi kiến thức, kĩ năng sống khi bước vào xã hội ạ! Xin mọi người cho ý kiến
Em nghĩ ko nên cứng quá, mà nên lựa theo tính cách của trẻ mà dạy dỗ, nhất là học cách làm bạn, lắng nghe trẻ ạ, chia sẻ, hướng dẫn chứ đừng ép con nhỏ theo ý mình mà ko giải thích đc cho các bé tại sao lại làm như thế.
mình nghĩ do tính từng bé, càng ương bướng càng kg nên rắn quá, nhưng bé nào hiền rắn thì nó lại chịu nghe
Chị có thể tham khảo các video chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia tam lý Phạm Hiền, hoặc trực tiếp đến gặp chuyên gia để được tư vấn. Chương trình này nằm trong dự án Vì Cộng Đồng Việt nên hoàn toàn miễn phí chị ạ. Chị Liên hệ 0918.263.552 hoặc hòm thư duantamly10@gmail.com để đặt lịch hẹn chị nhé
Mình cám ơn bạn. Nhưng dạy dỗ trẻ không phải chỉ là quá trình một sớm 1 chiều mà còn là cả quá trì khi con lớn Thời gian nắng nghe cũng không quá nhiều! để làm sao có mức độ vừa phải có những điều nên làm sao cho con hiểu được chứ nếu cách li con quá cũng khó vì sau này nó dễ trở lên lạ lẫm không thể tự bước ra được bên ngoài xã hội được
Chúng ta hay nói "không làm cái này,con không nên làm cái kia" thay bằng "nếu...thì" cho nên bản thân mình hay con mình lớn lên sẽ sợ, cái gì cũng sợ,chẳng dám làm gì cả.
Dạy con là một nghệ thuật, mềm k đc, cứng cũng k xong, nếu làm cha mẹ rồi thì mới hiểu được vất vả thế nào.
chắc vẫn là tùy lúc thôi các mẹ nhỉ! hồi trước mấy cụ nhà em cưng em lắm, nhưng vẫn bị đánh đòn như thường
Các chị cho tham gia gia với ạ. Con trai em kém 2 tháng nữa là tròn 3 tuổi mà dạo gần đây con bướng quá. Hay giận dỗi, không đồng ý gì là đánh bố mẹ. Bình thường con rất ngoan và biết điều nhưng dạo gần đây lại thế. Em đang rất phiền vì con