Mùa hè này nóng quá! Nhà em lại có ban công và phòng ngủ hướng Đông nên sáng ra nắng chói rọi thẳng hơi nóng vào nhà. Em đang lăn tăn có nên dán phim cách nhiệt ở cửa kính ban công, và cửa kính phòng ngủ hay không. Khoản này có vẻ mới vì em thấy họ quảng cáo nhiều mà không biết công dụng thực tế có như mong muốn không. Các bố mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chia sẻ giúp em với nhé!
Uh bà ạ, đi làm cũng xa nhắm nhưng được cái có chốn riêng đi về, hihi. Tối bà có ngủ được ko? T bị mất ngủ vì nằm lăn lộn bên nọ bên kia không yên được, mệt lắm.
Bà bn tuần rồi? tôi được cái vẫn ăn ngủ khỏe, đêm đêm chắc điều hòa tắt nóng quá tỉnh dậy vật vã 1 lúc xong lại ngon lành đến sáng ko dậy đi làm được . Mà nhà nàng chắc mát hơn chỗ tôi, như cái lò nung. Cv ko phải đi lại thì đi xe bus tốt quá, còn vận động sau cho dễ đẻ hehe
Uh đúng rồi, điều hòa mà vẫn nóng lắm. Vật vã mồ hôi nhễ nhại. T chỉ phải đi bộ khoảng 3km/ngày từ nhà ra bến xe bus, rồi đến cơ quan, + chiều ngược lại, thế mà nắng nóng cũng muốn té ngửa ra. Bà được 5 tháng rồi nhỉ, nhấp nhô chưa?
uh sang tháng thứ 6 rùi, cũng có tí ti mà mọi người còn bảo nhỏ kìa . Đi sớm, về muộn chút cho mát. Tại lên xe bus mà đông thì sợ lắm.
Bà đi xe bus có tiện đường ko? Nếu ko thì đi xe cho an toàn mà mát mẻ bà ạ. Người ta nhường chỗ mà, ko lo bon chen đâu.
Hết tháng này tôi nghỉ ở nhà an dưỡng rùi . Tại phải đi xe máy để thi thoảng mình còn đi công việc chứ ko đi xe bus được.
uh cũng còn bà ạ. lười up xong rùi thanh lý cũng khó. quần áo thì bây giờ chịu rùi , bà vào link xem có gì dùng được ko hihi
Bà bn tuần rồi? tôi được cái vẫn ăn ngủ khỏe, đêm đêm chắc điều hòa tắt nóng quá tỉnh dậy vật vã 1 lúc xong lại ngon lành đến sáng ko dậy đi làm được . Mà nhà nàng chắc mát hơn chỗ tôi, như cái lò nung. Cv ko phải đi lại thì đi xe bus tốt quá, còn vận động sau cho dễ đẻ hehe