Chào các mẹ, Em thấy nhiều người nói rằng không nên đưa ra bất cứ tiêu chuẩn nào khi ta chọn chồng. Vì nếu thế nó sẽ thành ra kén chọn và rất khó để lấy được chồng. Nguy cơ ế là rất cao. Quan điểm của em thì là vẫn nên đưa ra những tiêu chuẩn nhất định, nhưng nó không quá cao và cũng không quá thấp. Vì để chung sống với nhau lâu dài thì ít nhất cũng phải có nhiều điểm tương đồng một chút. Em cứ lấy một ví dụ đơn giản thế này nhé. Một người vợ thì lúc nào cũng sầu não, buồn chán, không có ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn lấy một người chồng năng động, hay cười hay nói, luôn suy nghĩ tích cực. Thử hỏi một gia đình như vậy liệu có hạnh phúc nổi không? Các mẹ cho ý kiến nhé!
Tiêu chuẩn của e vẫn là một người đàn ông tốt, bản lĩnh và biết yêu thương vợ con. Nhưng ko đc nghèo quá hay ko có ý chí phấn đấu. Nói chung e k tin vào chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vanfgd đâu ạ
có chứ em, đương nhiên lúc chưa kết hôn sẽ có tiêu chí.... cơ mà vợ ck đôi khi là duyên số.... yêu đôi khi lại hay bị con tim điều khiển... có thể tiêu chuẩn là anh b...nhưng khi gặp lại yêu và lấy anh c.... nói chung vẫn nên có tiêu chí.... còn lấy đúng đc như vậy hay ko lại phụ thuôc duyên số... mà dù có lấy đúng tiêu chí ban đầu...nhưng khi về chung nhà 1 thời gian...vẫn phải chuẩn bị tâm lý tan vỡ mộng lành.....ông ck ko đc lung linh như khi mình yêu đâu nhé...
Đương nhiên phải có tiêu chuẩn riêng để chọn cho mình người đàn ông tốt rồi, chuyện liên quan đến cả đời không thể theo kiểu bát nháo như nào cũng đc. Thà ế vì kén còn hơn lấy về rồi khổ cả đời
các mẹ cứ đưa ra tiêu chuẩn đi, xong thể nào cũng cưới 1 anh hoàn toàn trái ngược với đống tiêu chuẩn đó cho xem
m thấm thía cái câu "ghét của nào trời trao của nấy" lớm lớm, thế nên đừng đề ra tiêu chuẩn gì cả, hoặc đề ra tiêu chuẩn ng lại ý, thể nào ông trời cũng cho ngc lại cho mà xem hehe
Tiêu chuẩn cao quá có khi phải lên sao hỏa mới kiếm đc các mẹ ah, hihi. Hợp tính hợp nết thì triển thôi chứ ng đủ tiêu chuẩn mà mình k yêu mến họ thì bít làm sao
Mọi thứ lúc nào cũng chỉ tương đối thôi. Tiêu chí, tiêu chuẩn đưa ra cũng vậy nên phải dựa vào thực tế, tình cảm của mình. Nhiều bạn lúc nào cũng đặt tiêu chí, tiêu chuẩn 10 chẳng hạn, sau này có khi 5-6, gọi là quá bán lấy đc rồi. Hihi. Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa đích thực!
Em nghĩ là có, đi mua cá còn cần tiêu chuẩn chọn cá, chọn chồng để sống cả đời chứ đâu phải ăn một bữa mà không đặt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cao thì mình phải biết vươn cao lên với tầm của tiêu chuẩn đó, chứ cứ dưới đất mà đòi bay lên trời ế là đúng rồi. Chọn được chồng tốt hay không là do mình hết