có nên đưa con về sống ở việt nam

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mẹ As, 29/12/2008.

  1. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    chào các mẹ!

    em mới tham gia diễn đàn nên chẳng biết gửi vào chuyên muc này co đúng ko nữa, mong mọi người giúp em một lời khuyên!
    em hiện sống ở Pháp, đã có một bé trai 4 tuổi và chuẩn bị thêm một bé vào sang năm. Đúng là cuộc sống bên này rất tốt, môi trường giáo dục thì rat tuyệt. Nhưng ko hiểu sao dù đã sống gần 10 năm ở đây em vẫn ko thể thích nghi được, dù cuộc sống hay công việc đều ổn cả. Tự nhiên nhũng ngày gần đây em có một ý định muốn đưa con về sống ở việt nam, vì điều kiện sống cung nhu môi trường giáo dục ở nhà bây giờ cũng rất tốt.
    mong mọi người có kinh nghiệm cho em xin vài lời khuyên! mẹ as cảm ơn rất nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ As
    Đang tải...


  2. diuhien87

    diuhien87 Banned

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em thì nghĩ chị nên về chị à, đất nước ta, đồng bào ta dù có thế nào cũng ý nghĩa hơn khi sống ở đất khách quê người, nhất là đến 10 năm chị vẫn ko thể thích nghi được. Nếu chồng chị cũng ủng hộ thì tốt quá còn gì. còn em em ủng hộ cả 2 tay.
     
  3. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Chào mẹ AS.

    Em cũng từng ở nước ngoài vài năm. Cụ thể là ở Anh.
    Không biết chị có giống em không? Nhưng khi ở nước ngoài em thấy luôn nhớ VN. Nhớ người thân đã đành. Lại nhớ không khí: đang đi lại nghĩ ở nhà mình bây giờ đông vui lắm. Đâu như thế này? Rồi thèm đồ ăn khủng khiếp. Lúc nào mà gần về thì lại càng nhớ. Mình về sẽ phải đi ăn ngay món này, món kia. Một list dài dằng dặc & nước miếng cũng thế. :D

    Nhưng khi về đến nhà. Nhiều lúc chẳng thích ăn gì nữa. Lại thấy, bẩn thế, bụi thế? Đồ dùng đắt thế? Nhiều nguy hiểm thế? Rau quả thì ngâm thuốc bảo quản. Phải mua hàng nhập. Đồ dùng trẻ em thì ở VN toàn đồ Trung Quốc là chủ yếu. Rất nguy hiểm cho bé. Sữa thì có melaline. Thế là lại dùng hàng nhập. Mà hàng nhập thì tiền vận chuyển, tiền thuế, phí này phí khác. Cộng lên. Đắt hơn ở nước ngoài quá. :axe:

    Lúc đấy lại nhớ ở nước ngoài quá. Nhớ món Fish n Chip, Pizza, Buger King, Mac, KFC. Rồi cơ man nào là những món ngon trên thế giới. Tàu, Nhật, Ý, Pháp, Thái và cả Việt nữa. (Dù các món Việt ở bên đó không được như mình, khác nhiều lắm. Mình nấu ăn còn thích hơn.) Bạn bè thì đủ các nước. Tuy họ khác, nhưng mình đã học được cách tôn trọng cá nhân. Kệ họ, mình khác, họ khác. Mình vẫn là mình. :D Tuy có đôi lúc trạnh lòng, đôi chút tủi thân khi họ tay trong tay, khi họ quây quần bên bữa tiệc Noen. Ngoài đường chẳng còn ai. Khi họ tặng quà cho nhau, hỏi thăm nhau, nâng ly cùng nhau còn mình lạc lõng bơ vơ giữa không khí đó. Não lòng mỗi khi Tết về. Giờ này nhà mình đang làm gì? Bây giờ là giao thừa rồi? Gọi điện về nhà không được? Bố mẹ mình ở nhà làm gì? Năm nay Tết có to không? Chắc là nhớ mình lắm. Mọi người quây quần chúc rượu, lì xì cho nhau. Ông bà đang răn dạy con cháu, khuyên rwan & chúc tết con cháu. Muốn về nhà quá.

    Nhưng ở lại cho trẻ con thì nhất. Không khí trong lành, có công viên cho trẻ đi chơi chạy nhảy, có những thảm cỏ ngút ngàn. Hè đến mọi người nằm tắm nắng. Đông đến quây quần làm BBQ nướng thịt, cá, nấm & cả xúc xích ăn. Thức ăn & đồ dùng của trẻ được trợ giá 1 phần. Rau quả ăn chẳng cần rửa. Nước uống chẳng cần đun cứ xả ở vòi ra uống. Sữa tươi hay sữa công thức cho con uống đều tốt. Bác sĩ bệnh viện thì nhẹ nhàng, ân cần, có tinh thần trách nhiệm, muốn hỏi gì thì hỏi. Không phải lo mỗi khi con ốm có ai quen ở bệnh viện không? Nếu không có thì phải nhờ ai? Bồi dưỡng bao nhiêu? Trường học cho con? Biết gửi con ở đâu? Trường của tây hay theo mô hình tây thì yên tâm nhiều, môi trường cũng tốt, giáo viên tôn trọng cá tính của trẻ. Nhưng ... học phí cao quá. Nhưng, vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn lắm.

    Nửa ở, nửa đi. Những ngày gần đây, em lại muốn sang nước ngoài chị à. Bố mẹ vất vả chút nhưng con được học hành tốt. Con mình không phải cố gắng để thi vào DH, để kiếm tấm bằng mà có thể tự tin với khả năng & sở thích của mình.

    Hihihi. Nói vậy, không phải là em khuyên chị không nên về đâu. Mà chị nên cân nhắc và suy nghĩ. Có thể, trước khi có quyết định chính thức. Chị nên về VN làm một kỳ nghỉ vừa là cho đỡ nhớ nhà, vừa khảo sát lại thực tế một chuyến và có quyết định cuối cùng chính xác nhất.

    Có mẹ lola cũng mới ở Pháp về VN sống hay sao ấy. :)
     
  4. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Chào mẹ As!
    Em cũng nghĩ như mẹ Ỉn, chị và cháu hãy về VN chơi 1-2 tháng, sau đó chị sẽ có được quyết định tốt nhất . Bonne chance!
     
  5. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn mẹ ỉn nhiều lắm vì những góp ý bổ ích!
    đúng lắm! đúng lắm! tất cả những gì mẹ ỉn nói đều giống hệt suy nghĩ của em. nửa muốn về nửa muốn ở lại, khổ ghê cơ. Có khi nhớ nhà, nhớ hà nội wa chỉ muốn về ngay, nhưng đúng là phải cân nhắc chứ đâu có dễ.Mọi người ở nhà em thì rất mong em đưa các cháu về, cho gần gũi gia đình ông bà, cho các cháu được sống thoải mái trong môi trường thân thiện ở nhà mình.....nhưng rồi em cứ suy nghĩ mãi vì mấy người ban dọa đủ điều nào thì con phải học ở đâu, suốt ngày lo nịnh cô giáo, rồi đồ ăn thức uống, lúc con ốm thì còn mệt nữa..... thành ra em cũng hơi lo. làm thế nào bây giờ được đây!
    các mẹ nhiều kiinh nghiệm, nhất là mẹ nào từng ở châu âu bây giờ về sống ở vn thì cho em lời khuyên với nhé!
     
  6. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn mẹ ỉn nhiều lắm vì những góp ý bổ ích!
    đúng lắm! đúng lắm! tất cả những gì mẹ ỉn nói đều giống hệt suy nghĩ của em. nửa muốn về nửa muốn ở lại, khổ ghê cơ. Có khi nhớ nhà, nhớ hà nội wa chỉ muốn về ngay, nhưng đúng là phải cân nhắc chứ đâu có dễ.Mọi người ở nhà em thì rất mong em đưa các cháu về, cho gần gũi gia đình ông bà, cho các cháu được sống thoải mái trong môi trường thân thiện ở nhà mình.....nhưng rồi em cứ suy nghĩ mãi vì mấy người ban dọa đủ điều nào thì con phải học ở đâu, suốt ngày lo nịnh cô giáo, rồi đồ ăn thức uống, lúc con ốm thì còn mệt nữa..... thành ra em cũng hơi lo. làm thế nào bây giờ được đây!
    các mẹ nhiều kiinh nghiệm, nhất là mẹ nào từng ở châu âu bây giờ về sống ở vn thì cho em lời khuyên với nhé!
     
  7. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Hihihi. Chị nói làm em ngại quá. Em vui vì được chia sẻ với chị. Đó cũng là những tâm sự của em đấy chị.

    Để tốt nhất cho các bé thì mình ờ lại. Rồi đưa các bé về thường xuyên như vậy đỡ nhớ nhà, các bé lại biết đến VN. Ông bà cũng được gặp cháu chị à.

    Còn nếu chị muốn về, thì sinh xong ở bên đấy. Bé lớn 1 chút thì về. Đi sinh ở VN sợ quá. :(

    Cứ từ từ rồi nghĩ chị à. :) Có thể chị đang mang bầu tâm trạng không ổn định nên nghĩ vậy. Biết đâu, sau khi sinh chị sẽ tính khác. Tốt nhất là để tâm lý thoải mái để bé khỏe mạnh & vui vẻ. Còn chuyện về VN sống thì để nghiên cứu đã. Đó là mục tiêu lâu dài mà chị. Về VN còn phải tính làm gì? Ở đâu nữa chứ? :) Không phải nói là về được ngay.

    Chúc anh chị & các bé năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc & vạn sự như ý. Happy New Year. Chắc giờ này anh chị đang chuẩn bị tiệc năm mới rồi. :)
     
  8. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    các mẹ thân mến! sau thời gian tham khảo ý kiến của mọi người em quyết định ở lại sinh bé, sau này khi bé được vài tuổi thì mới về(như ý kiến của mẹ ỉn, cám ơn mẹ ỉn lan nữa nhé). Để bù đắp cho nỗi nhớ vn, cuối tháng em sẽ về ăn tết với ông bà ngoại ở hà nội, có mẹ nào rảnh liên lạc với em để cà phê 8 chút nhé! em mong về từng ngày đấy ạ, nếu được gặp các mẹ thì vui quá!
     
  9. mural_painting

    mural_painting Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    :) e đi du lịch có 1 tuần mà đã thấy nhớ nhà rồi:)) nhiều lúc ở bên Sing mà chỉ muốn nhìn thấy cái quang gánh ở VN:)) rồi cái cảnh tắc đường nữa ~~> " khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn" mà:D
     
  10. doisongmoi01

    doisongmoi01 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    trùi mẹ AS này lạ thật. con em mới đc 2 tháng tuổi mà em đang mong nó lớn từng ngày để em gửi đi du học . đúng là nền giáo dục của VN cũng có chút tiến bộ. nhưng cũng có rất nhiều tiêu cực. và ngày nay tầng lớp thanh niên đua đòi hư hỏng nhiều. liệu mẹ AS mang con về có dữ cho nó đc trưởng thành hay ko mới là chuyện đáng bàn. đây là lời khuyên chân tình của em. nếu con của mẹ AS đang được giáo dục bởi 1 nền văn minh hiện đại thì hãy yên tâm rằng sắc xuất con bạn trưởng thành sẽ cao hơn là về VN.
    tất nhiên ở VN thì con của mẹ vẫn là con của mẹ mà thôi, nhưg trưởng thành thì đòi hỏi mẹ phải cực kỳ là kỳ công.
    God love you
     
    mẹ As thích bài này.
  11. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Chào chị Như rất mong chị về nước trên quan điểm của người việt nam.
     
  12. mekhom

    mekhom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Làm quen với cái sướng thì dễ với cái khổ thì khó, mình chưa đi nước ngoài bao giờ nên không biết có bảo thủ không, nhưng do điều kiện làm việc được tiếp xúc với nhiều tầng lớp từ nông dân đến đại trí thức , người VN và cả người nước ngoài, mình cứ mạnh dạn bộc bạch suy nghĩ để bạn tham khảo nhé. Một con gười gọi là phát triển toàn diện thời nay không phải là được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hoàn toàn, con người toàn diện là phải thích ứng được với mọi hoàn cảnh, điều kiện của cuộc sống. Muốn hiểu được người trước hết phải hiểu mình, con bạn dù có cả đời không sống ở VN thì cũng không ai bảo nó không phải là người VN. Bạn nên về Vn để cho con cái được sống và hiểu cội dễ của mình, được hiểu mình làngười Á Châu, có cốt cách của người Á Châu, rồi sau này có định cư ở nước ngoài cũng được. Điều kiện sống tốt hay xấu là do mỗi người cảm nhận, cũng như việc nịnh cô giáo là do sự tự nguyện của mỗi người, chứ có buộc ai phải làm thế đâu. Không nên nhìn sự việc toàn một mầu xám như thế. Đất nước mình cũng tươi đẹp lắm chứ không đến nỗi Bé - Bẩn - Buồn - Bụi đâu bạn ạ. Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho tương lai của các con của bạn.
     
    mẹ As thích bài này.
  13. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Chào mẹ As,

    Nhận được tin chị em rất vui, vì biết tâm trạng chị đã tốt hơn. :) Và vui hơn nữa (đến nỗi mũi đang phập phồng) vì được .......... cám ơn. :p

    Hic, tiếc là Tết này em vào SG ăn tết với ông bà nội rồi. Không được ở HN với ông bà ngoại nữa. Không biết đến phút cuối kế hoạch có thay đổi không? Nếu thay đổi em sẽ đi cafe với chị nhé. :D

    Hôm nào chị về? Tết này phải muộn muộn em mới vào trong đó. Nếu chị về sớm thì liên lạc với em nhé. :)

    Chúc chị chuẩn bị kỹ lưỡng và có chuyến đi an lành & may mắn.
     
    mẹ As thích bài này.
  14. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    cám ơn ý kiến hữu ích của các mẹ nhiều lắm!

    Mẹ ỉn ui!
    Ngày 21/01 mình mới về được, như thế muộn quá chắc là ko gặp được mẹ nó rùi, nhưng chắc chắn sau tết sẽ cà phê cà pháo với nhau được đấy nếu mẹ nó có thời gian, vi mình còn ở vn đến tận 03/03 mới phải đi cơ. Có gì cho mình xin số điện thoại để liên lạc với mẹ nó nhé! hehehe hay quá chưa về đã có người để 8 rui!!!
     
  15. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    :) Lúc chị về em vẫn ở HN nhưng lúc đó thì busy lắm rồi. :D. Chị ở chơi lâu, nhất định em sẽ gặp. Mọi thông tin liên hệ của em ở dưới chữ ký rồi chị à. Chị cứ alo cho em là được. :)
    Chị có nick ở Yahoo Messenger thì add chat nhé. Nick của em là: lanvn20. Em hay thức khuya lắm. :D
     
  16. Nhim va Cun

    Nhim va Cun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nào nói thấy cũng có phần đúng cả>:) Cá nhân mình thì cho rằng ko có cùng 1 lựa chọn đúng hay sai cho tất cả mọi người mà đúng hay sai cho từng người tùy thuộc vào quan điểm và mong muốn của mỗi người vì cái gì cũng có 2 mặt.

    Thừa nhận môi trường và cách giáo dục "tây" có ưu điểm của nó: tôn trọng cá nhân, độc lập và tự tin. Việt Nam cũng có cái hay riêng mà tớ thích nhất là sự gắn bó trong gia đình và cộng đồng mà nền giáo dục VN cũng tạo ra khối người tài đấy chứ. Hầu hết doanh nghiệp trẻ Vn toàn từ đại học VN mà ra

    VD: Tớ có 1 người bạn có con bằng tuổi con tớ (3,5 tuổi) theo mẹ sang Úc học. Mình thấy con bạn ấy độc lập và bạo dạn hơn hẳn con mình nhưng bù lại con mình quấn quít, tình cảm với mẹ với em và biết xẻ chia ít nhất thì cũng ko rành mạch cái này của Tom mẹ đừng đụng vào như con bạn tớ:D

    Vả lại kỹ năng sống phù hợp với môi trường rất quan trọng để tạo nên thành công của một người. Con bạn được nuôi dưỡng và lơn lên ở NN vậy bé sẽ sống và làm việc ở đó suốt đời thì ko có gì đáng bàn. còn nếu định trở lại VN thì nên cân nhắc lại. Mình thì thích con mình lớn lên ở VN, bé có thể đi học đại học, master nước ngoài khi bé sẵn sàng và mong muốn việc đó, có học có hơn rồi lại về VN làm thui. Mình chưa sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng đi công tác ngắn hạn thôi nhưng mình hài lòng và vui vẻ khi sống ở VN dù cũng có lúc khó chịu với thứ này thứ khác

    Just some comments.:D
     
    mẹ As thích bài này.
  17. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ ỉn: đúng là hôm mình về thì gần tết quá rồi nên ai cũng bận rộn! về đến nơi sẽ alo cho mẹ nó(mình đúng thật hai lúa, mấy cái số đt của mẹ nó to tổ bố thế mà còn hỏi, quê thật).Mình sẽ add nick của mẹ ỉn vaò yahoo, nhưng lệch giờ nhau nhiều quá, hy vọng gặp mẹ nó vào cuối tuần!
     
  18. thamtutu

    thamtutu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thông thường, thì nên gửi con về Việt nam khoảng từ 2-5 tuổi, để cho bé học tiếng Việt, học phép tắc, học cuộc sống GD, học sự ma cô, lưu manh, gian dối .... Khi đã đến 6 tuổi thì đón trở lại Pháp học lớp 1 thôi. Giáo dục Vn sẽ chẳng bao giờ là tiến bộ cả!
    Sau đó, hàng năm cho về mỗi dịp nghỉ hè & tết-Nếu như có điều kiện, còn không thì cách năm vậy!
     
  19. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    thamtutu: nghe lời góp ý của bạn mà thấy buồn ghê! sao bạn lại có suy nghĩ tiêu cực về đất nước và con người việt nam như thế! chẳng lẽ trong mắt bạn xã hội việt nam chỉ có nhưng điều như "ma cô, lưu manh , gian dối" để dạy cho trẻ nhỏ thôi sao??????????,
     
  20. Caprice

    Caprice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2008
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Mình hy vọng là ý bạn thamtutu không phải thế. Có lẽ bạn ấy muốn nói là để cho bé va chạm với những mặt gồ ghề phức tạp của cuộc sống. Nhưng ở cái tuổi dưới 6 thì việc đó cũng chẳng ích gì, thậm chí là có hại cho suy nghĩ non nớt của bé.
    Ý kiến của mình là, dù con ở đâu, Việt Nam, hay nước ngoài, mình hãy cố gắng tặng con một môi trường tốt nhất. Khi con đã có nền tảng vững chắc, đã thuộc về môi trường của mình rồi, thì có lẽ, con sẽ có cơ chế tự đào thải cái xấu, đào thải những cái xa lạ với mình, sẽ có lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình.
     

Chia sẻ trang này