Mình có một bé gái 2.5 tuổi nhưng lười ăn kinh khủng. Dạo trước mình còn chăm chỉ ngồi cho con ăn 1-2h đồng hồ, bé ăn lâu nhưng vẫn chịu ăn. Nếu muốn nhanh hơn ăn phải có Coca hay nước ngọt kèm vào mới ăn, cứ ăn một miếng uống ngụm nước, nhưng cũng rất lâu, phải hàng tiếng mới xong bát cơm con. Hơn một tháng gần đây, m quyết định không xúc nữa, để bé tự ăn, nhưng nhất quyết ko ăn miếng cơm nào, cùng lắm vài thìa, vài miếng thịt nhỏ xíu, còn gần như không ăn j, m cũng không cho uống sữa thêm. 2.5 tuổi 12kg tụt xuống 10.5 kg, xót con quá. Giờ không biết nên ép ăn hay để kệ đây?
cho con đi học hay đến các nơi có bạn cùng ăn em sẽ thấy các bạn ăn và ăn theo, còn như bé nhà chị gần mình 5t rồi mà vẫn đút như thường ngậm cơm và vừa ăn vừa uống nước, mẹ bé vui là ko sao mà bực lên là đánh vào mông khóc lên xong mới ăn
em cho nó đi học từ 18m rồi mn, ăn trên lớp thì cô cũng kêu ăn chậm nhất lớp lúc thì dỗ dọa nhưng còn chịu ăn hơn ở nhà. Ở nhà thì tuyệt nhiên ko đụng 1 hạt cơm nào, đổi cháo cũng ko. Làm đủ các chiêu trò, lúc thì dỗ lúc dọa. Nhưng lạ ở cái ko ăn tối, đêm cũng ko đói, ko có cảm giác đói. Nên e băn khoăn ko biết ép ko, sợ nó quen dạ.
con nhà e nó ngang lắm mn, mn ép kiểu j. Nếu như ép kiểu lấy thứ nó thích ra để đổi như đi chơi, hay ăn kẹo, ăn thạch, nho... e làm rồi. Đánh thì e ko làm đc, e chưa bg đánh con cả, mà e sợ bữa ăn thành nỗi ám ảnh của nó quá
có nhiều khi con ko ăn lúc này nhưng 1 lúc sau lại ăn đấy...mẹ nó cứ kiên trì đi....vừa dỗ vừa ép...1 thời gian sẽ ổn thôi...
trẻ con thì thích ngon ngọt nên theo mình nghĩ cứ dỗ khéo là bé sẽ chịu ăn thôi. vấn đề cho trẻ ăn thật là nan giải
ko ăn thua mn ạ, ăn hoa quả thì vô đối mà động đến cơm thì nhất quyết ko. Sau e thử chiêu ko ăn cơm thì ko ăn vặt ko ăn hoa quả, chẳng thấy bé đòi ăn j cả. Mẹ đút cho thì ngậm
Nan giải nhỉ. Mẹ nó đổi món xem sao, cho bé ngồi ăn cùng cả nhà. Bé nhà mình nhìn thấy chị ăn là há mỏ chim ngay.
Bé nhà mẹ @hieuminhbui có chịu ăn vã thức ăn không? Nếu con ko ăn cơm, hoặc ăn vài thìa cơm cũng ok, cho con ăn vã thức ăn xem thế nào mn ah
Không phải xúi dại nhưng trường hợp của bé thì mn phải cho dùng siro kích thích ăn ngon rồi, mấy loại này khi dùng bé mê ăn lắm, hoặc là tổ yến. ngày trc chị ở gần nhà có bé con cũng kém ăn, sau đó chỉ mua tổ yên về chưng rồi cho con ăn, món đó dễ làm dễ nuốt. Sau đó bé ăn ngon miệng hơn, người cũng đỡ gầy khỏe hơn. Mà bé đó bị yếu tim bẩm sinh, nên mẹ chăm cỡ nào cũng tong teo, sau khi dùng thì hồng hào khỏe ra đấy mn ạ. MN có thể thử xem. Mình thấy 1 lạng bé có thể ăn cả tháng hơn, cũng không quá đắt. Còn kinh tế không cho phép thì để bé dùng siro kích thích ăn ngon nhé.
ko mn ạ, riêng ăn hoa quả thì nhiều, uống sữa tươi. Nhưng mà cứ ăn như thế nó ko có lực. E cũng thử cho hơn tháng ăn tự do rồi, tụt mất 1.5 kí, bằng cả th cu nhà bác có 10m
Bé nhà e thì ko bị bệnh j, chỉ mỗi cái như ko biết đói là gì, cả ngày ko ăn uống nc mật ong vẫn vô tư chơi. Ngày trước e cũng thử nhiều loại siro kích thích, men tiêu hóa đến phát nản rồi mn ạ
Vậy mn thử làm mấy món này nọ để đó cho cháu nó tự ăn xem có được không. Có khi cháu nó ngán vị, đổi khẩu vị cho cháu cũng tốt