Xin chào các mẹ, mình lấy chồng hơn 10 tuổi, chồng mình khác gia trưởng và đang có bầu khoảng 1 tháng những do năm sau chồng mình đang có ý định cố lấy được cái ghế trưởng phòng mà chẳng hiểu lão chồng em xem ở đâu bảo nếu sinh con năm sau thì con mình sẽ khắc cha khác mẹ ảnh hưởng đến con đường quan lộ của chồng. Chồng em đang bắt em bỏ con đi, em khuyên can như thế nào cũng không đc. Em đau khổ lắm, hôm nay em chán tất cả lên mạng xem một số bói toán thì trên trang này http://xemngaytotxau.vn/ nó bảo con em không khắc cha khắc mẹ. Giờ em buồn quá, thương con lắm các mẹ ạ. Ai đã có trong trường hợp của em chưa
giữ đi mẹ n. Giờ mà bỏ tội bé lém, con cái là của trời cho, biết đâu trời cho con cái rồi cho cả tài lộc. Tiên sư cái thằng thầy bói nào bói cho ck mn như vậy
C khuyên em nên giữ con lại. Mong con được ra đời và em nuôi dạy cho con khôn lớn. Còn ck em thì c ko thể hiểu được sr em nếc c nói gì phật ý e
Thực sự thấu hiểu tâm trạng mẹ nó nhưng ko dám đưa ra lời khuyên. Nếu có thể nên đi xem vài thầy cao tay xem sao. Nếu muốn giữ thì đưa tiền cho thầy rồi bảo thầy nói theo ý mình rồi sau đó dẫn chồng đêns xem lại
Cho lão đi xem thêm nơi khác đi xem đc ko? Vì lão xem linh tinh chỗ kia họ nói biết đúng hay sai. Đúng là lấy ck ko khổ cái này khổ cái kia, gặp phải ông ck chả thương con gì cả.
Tránh không hết được số trời đâu bạn. Nhân tính không bằng trời tính. Bạn giữ lại con đi, rồi chồng bạn sẽ hiểu ra. Con cái quan trọng nhất.
B cho m biết tuổi của b, của chồng b , tháng sinh của con bạn đi may ra m có thể giải thích cho chồng b 1 cách khoa học theo tử vi.
mẹ nó tuyệt đối không được phá thai, vì phá thai là một tội ác mà mẹ nó phải gánh chịu hậu quả, đứa trẻ vô tội và nó không ảnh hưởng tới chiếc ghế trưởng phòng của bố nó, MÊ TÍN