Con mình năm nay vào lớp 1, mình thường thưởng cho con 1-2k khi con làm việc nhà giúp hoặc trông em, làm việc tốt, hay học tốt. Nhưng ck mình thì nhất quyết phản đối cách nuôi dạy con đó, ck mình bảo “em làm vậy là làm hư con”. Nói qua nói lại hai vợ chồng lại cãi nhau: Mình thì nghĩ thưởng tiền cho con, một là khuyến khích động viên con, hai là dạy con biết muốn có tiền thì phải làm việc. Tiền mình bỏ sức ra mới kiếm được thì sẽ biết tiếc, biết tiết kiệm và không đòi mua lung tung nữa... Nhưng ck thì bảo"Nếu cần có thể dùng các hình thức khen thưởng khác, chứ không phải em bỏ tiền ra để mua sức lao động của con và sau này em không cho nó tiền, nó sẽ không giúp đỡ em việc gì cả.... Hôm nay đọc được bài này các mom bảo mình có nên cho con tiền như vậy không? Mẹ Hà thành trả lương cho con 200.000 đồng/tháng, các con mới tí tuổi đã làm việc nhà đâu ra đấy, ai nghe cũng xuýt xoa