Thời gian đầu khó khăn và vất vả để vượt qua lắm bạn ạ. Tâm trạng nào cũng trải qua hết, có lúc còn thấy mình kiểu trầm cảm sau cú shock. Sau chuyện này mình thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Cảm thấy vủi vẻ với những điều nhỏ nhặt nhất, cảm thấy có sức khoẻ là tốt lắm rồi, đó cũng là một tác động tích cực lên mình. Còn về tình cảm thì tạm thời chưa thể buông bỏ hoàn toàn, đó là sự thật. Mình với bạn khá giống nhau nhỉ !
haizzz, vỗ vai nhau bạn à. Đúng là buông bỏ sớm chiều là không thể nhưng nguôi ngoai đi nhiều không cồn cào, da diết, đau đớn như trước nữa. Mình bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn, cũng cười nhiều hơn với mọi người và cũng trò chuyện lại với những bạn nam. Cũng thấy vui thú khi học nấu ăn và đi 1 du lịch một mình các tỉnh giáp thành phố ...
em nghĩ duyên đến thì mình ở duyên đi thì mình đi, đừng quan trọng quá rồi bắt ép lấy người mình ko có tcam nhìu
Con gái thì nên chọn người yêu mình chứ không nên chọn người mình yêu, em yêu anh ấy 10 năm nhưng nghoảnh đầu lại em cũng đã bỏ lỡ rất nhiều người. Chị đồng ý mối tình 10 năm rất khó quên, hơn nữa nó còn để lại cho em 1 bóng ma tâm lý rất nặng nữa, nhưng nếu em không thử mở lòng thì làm sao biết hạnh phúc có đến với mình hay không ? không mở lòng thì bóng ma tâm lý đó vẫn sẽ còn và đeo bám em dai dẳng ? Hơn nữa em cũng hơn 29 rồi cũng đủ suy xét, chắn chín để có thể dùng lý trí chọn người đàn ông phù hợp với mình. Với Chị thì chị khuyên em nên bắt đầu MQH khác bởi phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần 1 chỗ dựa vững chắc
mình chỉ tính gặp gỡ, tìm hiểu thôi nhưng dường như rất khó dù bây giờ tâm lý của mình không nặng nề như trước nữa
em cảm ơn chị ạ. Dạo gần đây, em cũng khác rồi có mở lòng, có đi cà phê, gặp gỡ một số người nhưng dường như e chưa có cảm xúc.
Cái gì cũng cần thời gian em à, không thể 1 sớm 1 chiều mà quên ngay quá khứ được. Thời gian có thể xoa dịu nỗi nhớ mà những để nỗi nhớ biến mất thì em cần phải gặp Duyên và Phận của mình
Nên mở lòng, nhưng cũng phải tìm hiểu thật kỹ bạn ạ, nói thật là lấy 1 người chồng không tốt, không hiểu biết thì thà chửa hoang nuôi con còn tốt hơn, có gia đình sẽ nhiều mối quan hệ xung quanh, rất mệt chứ không đơn giản như thời độc thân