Em 26 rùi, nói thật rất ngại mỗi lần về quê bà nội, các bác, cô chú cứ hỏi: Bao giờ lấy chồng, sao không đưa thằng nào về à ??? có cần thiết phải lấy chồng không ạ??, e có công việc ổn định, em vẫn chỉ muốn môt cuộc sống độc thân, đơn giản, muốn làm gì thì làm, k bị kiểm soát. sắp nghỉ lễ rùi, lại bị hỏi đây
ko muốn thì ko cần lấy. Lấy chồng sương khổ gì mình chịu chứ có ai sống thay mình đc đâu 26 tuổi cũng đâu cũng đã già, nhiều khi mọi ng chỉ hỏi vui thôi, bạn trả lời thật vui là đc
10 năm sau bạn sẽ có câu trả lời chính xác, vì lúc đó 36 tuổi ai cũng có gia đình con cái, mỗi bạn độc thân thui
Sống để trải nghiệm mà,bạn có độc thân đc mãi k hay đến 1 độ tuổi nào đó bạn lại muốn tìm bến đỗ cho mình