Các mẹ ơi, tư vấn cho em vụ này với: Em mới đi làm kt ở công ty này được 2 tuần, lương lậu công ty rất tốt so với mặt bằng hiện nay tuy nhiên em thấy mọi người trong công ty ko đoàn kết lắm, việc ai người đấy làm ít khi trò chuyện, chị sắp nghỉ sinh cũng chẳng hướng dẫn em mấy toàn tự xem trên phần mềm và học. Trước em có làm kt tổng hợp h sang bên này thấy chả động gì tới kt nhiều. Tính em thì ít nói hơi nhát em cũng ko biết có nên xin nghỉ ko nữa. Vì bp hành chính nhân sự đã làm hết các thủ tục cho em nên h nghỉ em cũng thấy hơi ngại, em có nên bỏ cuộc sớm như vậy ko anh (chị). Phòng kế toán có khoảng 20 người, mọi người cho em lời khuyên vs. E thấy nản lắm ạ. hichic Em lo cứ thế này sau này em chả còn nhớ gì về thuế má ấy vì phòng em kế toán có 2 bp: Thuế và nội bộ. Em làm mảng công nợ - nội bộ ạ. Nhưng mà em thấy áp lực vs căng thẳng lắm các mẹ ah. Chuyên nghiệp quá nên n khi thấy mọi người xa cách chỉ nc vào lúc đi ăn bên ngoài. Vì em nhỏ tuổi nhất công ty toàn các mẹ 7X thôi vs lại tính em trầm lại ít nói nên càng khó bắt chuyện. Lương cao đồng nghĩa vs khối lượng cv và áp lực mức phạt cũng ko thấp. bên em thường xuyên phải báo cáo nên về muộn là chuyện thưởng, khoán theo khối lương cv nên làm tới khi nào xong báo cáo và cv thì thôi kể cả tới 8-9h tối và ko được tính lương làm thêm giờ vì gói hết trong lương rồi. Từ lúc đi làm tới h em stress kinh khủng tới mức hôm nào ngủ cũng mơ về số má vs cv ở công ty. Em rất hoang mang ko biết làm thế nào là tốt nữa. Vì chị kia còn 2 tuần nữa nghỉ sinh nhưng mà toàn ôm việc chẳng hướng dẫn em nhiều, chị trưởng bp cũng kệ. Hầu như ở công ty em ko nc với ai cả, mọi người cảm giác như ko có em ấy. nếu em ko hỏi trước thì cũng chả ai bắt chuyện hoặc hỏi han em. Em chưa bh rơi vào 1 trường hợp như vậy, biết tìm được 1 cv rất khó nhưng mà em mệt mỏi quá. Vì bên này rất nhiều việc nên chắc k thể nhận thêm cv ngoài mà làm được. Vì bên em trong giờ lv ko ra ngoài nền hầu như suốt ngày ngồi tại vp thôi. Bên em ko được ăn cơm hay đồ ăn vặt trong phòng, nói chung quy định rất nghiêm khắc.
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Công nhận vào chả ai hướng dẫn mình đâu, kolàm được cũng hoang mang. Thế có người bàn giao chobạn ko? Có bàn giaolại mới làm được chứ.
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? bạn chủ động hỏi chuyện mọi người xem.chứ bây giờ nghỉ việc cũng tiếc lắm
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? mới làm được 2 tuần thì chưa đủ để đánh giá về đồng nghiệp đâu, thường thì thời gian đầu mọi người chưa thân thiện lắm, và ít quan tâm hướng dẫn công việc cho mình. Nếu lương ổn thì bạn cố gắng làm thêm , biết đâu qua 2 tháng thử việc lại thích môi trường này hơn đấy chứ, vì giờ nghỉ đi tìm chỗ khác vừa mất thời gian mà chắc gì đã hơn chỗ này
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? tất cả mới chỉ bắt đầu - em nên tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa rồi hãy quyết. - nếu em lựa chọn lương (cơm áo gạo tiền) thì cứ ở lại - nếu em lựa chọn cái em thích và đam mê (thuế) mà ở đây ko đc làm thì em ra đi. có điều mọi cái cằn kiên nhẫn và cần gì thì cũng nên trao đổi thẳng thắn em ạ
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? cố gắng lên e mới đi làm dc 2 tuần chuyên đó là bt vi e mới vào chua làm thân dc với ai no vậy thôi mình đi làm hơn 10nam rui con chang than dc voi ai dây moi truong cs la vay do.cứ cố gắng thôi rồi ngày tháng trôi qua là e thấy ok thôi.
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Cv với mức lương cao như vậy thì nên cố gắng ở lại mn ah, mn chịu khó tìm tòi học hỏi thêm chứ công nhận vào làm mấy ai đc hướng dẫn đâu
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Bạn nên tiếp tục duy trì công việc hiện tại nếu chưa tìm được cv nào tốt hơn, còn chuyện lục đục ở cty thì cty nào cũng có không ít thì nhiều, bạn nên vững tâm và đừng bị lay động. Nếu sau một thời gian làm việc nếu thấy không hòa nhập được thì mới tính chuyển bạn ah
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? mn thật là..., theo e chị đừng nên nghỉ kt bjo xin đc 1 chỗ lương dễ thở ko dễ kiếm đâu. môi trường rồi dần dần sẽ quen thôi. chị muốn làm kt thuế có thể nhận thêm các cty ngoài đc mà. tội gì xin nghỉ, phòng kt có 20 người chắc cty cũng lớn và chuyên nghiệp,
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Cố lên mn ơi , làm trong môi trường nào cũng vậy thôi , m cứ mở lòng ra thì mn sẽ mở lòng lại với mình thôi , dần dần sẽ quen thôi mn ah.
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? cứ làm đi bạn ạ, mỗi mảng mình tích lũy 1 ít kinh nghiệm, ko dùng lúc này sẽ dùng lúc khác mà, cố lên nhé.
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Xác định là tự học cho nhớ lâu thôi em ah, rồi sẽ học được nhiều đièu, lương lậu chế độ tốt thì tìm dc chỗ nào tốt hơn hãy nghỉ
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? tự học thôi ạ! còn vì lý do gì chứ mới vào thì bt mà! sợ gì chứ e sợ thất nghiệp nhất
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? cứ chịu khó nói chuyện với mng, giờ nhiều văn phòng người ta tập trung làm việc cũng ít nc. ko có sao đâu, miễn ko động chạm ganh đua chàn ép nhau là được, mn cố lên
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Chịu khó mà làm em ạ, thời buổi này đi xin được việc cũng khó, huống hồ việc đúng theo nguyện vọng mình càng khó hơn. MÌnh cứ mở lòng ra mọi người sẽ giúp đỡ thôi, chả ai cho không ai cái gì đâu, tự nhiên họ ko tốt đem hết những cái mình biết chỉ bảo hết cho em đâu. Học dần rồi thân thiết người ta mới nói cho. Cố gắng lên nhé
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? em thấy công việc của mn như thế là ổn định rùi, mình mới vào thì chịu khó hỏi han, bắt chuyện với mọi người để hòa đồng vì nhiều công ty hay có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, đến lúc quen rùi thì sẽ thấy khác ngay. Với lại em thấy xin việc giờ khó, nếu mn cảm thấy mình có chuyên môn cao, dễ xin việc thì cứ thử sức cho đến khi tìm được môi trường phù hợp.
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Mình thấy xin làm kế toán bây giờ rất khó nhiều người ra trường xin làm kế toán mà không được. Thời gian đầu khó khăn thì cố gắng lên bạn đi đâu cũng vậy thôi mình cứ làm việc tốt của mình là được. Sau đo hãy tính tiếp
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? tất cả mới chỉ bắt đầu - em nên tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa rồi hãy quyết. tìm việc bây giờ không dễ
Ðề: Có nên nghỉ việc không các mẹ??? Nhưng mà em thấy áp lực vs căng thẳng lắm các mẹ ah. Chuyên nghiệp quá nên n khi thấy mọi người xa cách chỉ nc vào lúc đi ăn bên ngoài. Vì em nhỏ tuổi nhất công ty toàn các mẹ 7X thôi vs lại tính em trầm lại ít nói nên càng khó bắt chuyện. Lương cao đồng nghĩa vs khối lượng cv và áp lực mức phạt cũng ko thấp. bên em thường xuyên phải báo cáo nên về muộn là chuyện thưởng, khoán theo khối lương cv nên làm tới khi nào xong báo cáo và cv thì thôi kể cả tới 8-9h tối và ko được tính lương làm thêm giờ vì gói hết trong lương rồi. Từ lúc đi làm tới h em stress kinh khủng tới mức hôm nào ngủ cũng mơ về số má vs cv ở công ty. Em rất hoang mang ko biết làm thế nào là tốt nữa. Vì chị kia còn 2 tuần nữa nghỉ sinh nhưng mà toàn ôm việc chẳng hướng dẫn em nhiều, chị trưởng bp cũng kệ. Hầu như ở công ty em ko nc với ai cả, mọi người cảm giác như ko có em ấy. nếu em ko hỏi trước thì cũng chả ai bắt chuyện hoặc hỏi han em. Em chưa bh rơi vào 1 trường hợp như vậy, biết tìm được 1 cv rất khó nhưng mà em mệt mỏi quá. Vì bên này rất nhiều việc nên chắc k thể nhận thêm cv ngoài mà làm được. Vì bên em trong giờ lv ko ra ngoài nền hầu như suốt ngày ngồi tại vp thôi. Bên em ko được ăn cơm hay đồ ăn vặt trong phòng, nói chung quy định rất nghiêm khắc.