Dạo này em thấy căng thẳng quá các hị ạ. Em đang là nhân viên kinh doanh ngân hàng Sacombank do là nhân viên kinh doanh khải thác khách hàng nên cần đạt chỉ tiêu. Công việc thì cũng hơi vất vả và mất nhiều thời gian do phải đi gặp khách hàng. Nói thật với các chị ngoài lương cứng 8,1 triệu ra thì tiền hoa hồng cũng chỉ đủ xăng xe điện thoại tiêu vặt thôi. Em thì không vấn đề gì nhưng chồng em thấy xót nên cứ bắt nghỉ việc tìm việc khác. Giờ em phải làm sao ạ có nên nghe theo chồng cho thuận không hay cứ đi làm để rồi 2 vợ chồng như kiểu có chiến tranh ý
mình thấy lương của bạn như vậy là khá ổn rồi, nhưng chồng bạn bắt nghỉ tức là chồng bạn cũng kiếm được tiền đúng không? nếu bạn yêu công việc thì có thể giải thích cho chồng hiểu, còn không thì theo mình bạn cũng nên tìm hướng khác, chồng bạn cũng chi lo cho bạn nên mới có ý bắt bạn nghỉ việc. Công việc kinh doanh nó cũng khá vất vả so với phụ nữ. theo ý của mình nếu chồng bạn có đủ khả năng lo được kinh tế thì bạn nên nghe chồng cho êm cửa êm nhà chứ vợ chồng mà không hòa thuật thì cũng chán lắm
bên sacombank lương cao hơn bên tớ, lương bên tớ chỉ khoảng 5tr mà cũng chạy doanh số chỉ tiêu bở hơi lun
Ôi dồi, đồng cảm vs e. chị cũng làm bank, kinh doanh chạy chỉ tiêu mệt nghỉ. Đầu óc căng thẳng, chán mà ko dám nghỉ vì cũng còn lo kinh tế nữa. Chồng thì muốn chuyển sang làm back cho đỡ vất. Hic. Giờ làm ngân hàng mà như công nhân, ôi thờ thế điên đảo này (((((
Hic bên tớ cũng giống mẹ này này, từ ngày giảm lương đến giờ vài năm có lẻ rồi chưa đc tăng đồng nào hic
Hic, chỉ tiêu thế nào mà các mẹ kêu thế ạ, e cứ tưởng làm ngân hàng cũng đỡ vất vả hơn các nghề khác rồi chứ ạ
Thì có nghề nào là không vất vả đâu mn, làm nh cũng rủi ro nhiều khi sếp bảo làm thì cứ làm, chưa biết lúc nào...
chỉ được cái mác thôi ạ, nhất là bên khai thác khách hàng như em chạy ngược chạy xuôi mà được hợp đồng luôn thì đã tốt, hic bây giờ nghỉ thì chẳng biết làm gì mà không nghỉ thì đúng là vất thật không có thời gian cho gia đình
Có sao đâu mn, nếu vẫn đề t/c đã được chuẩn bị kỹ càng, mình nghỉ và làm công việc mình thích. Chúc mẹ nó may mắn với qđ của mình
như mn có gđ rồi nên chọn cviệc nào nhẹ nhàng 1 chút, e cũng oải lắm cũng muốn nghỉ luôn cho xong, áp lực quá thể
công nhận là tớ thấy các bạn vất vả, ép chỉ tiêu cũng căng phết, nếu chồng bạn cv cũng ổn mà bạn thì vất quá thì chuyển cũng đc bạn ạ
chồng em cũng làm nhân viên kinh doanh , lương cũng thất thường dao động từ khoảng 14-20 triệu một tháng, làm cho công ty phụ tùng xe máy trung quốc nếu trung quốc nó bị đuổi về nước chồng em thất nghiệp nốt thì cũng lo, vì em làm ngân hàng sacombank thì nó yên tâm hơn, hic vợ chồng suốt ngày xích mích nhau về chuyện này
Không biết em đã có con nhỏ chưa, chứ nếu xã em lương cũng ko ổn định thì em nên trò chuyện trao đổi với xã em. Nhưng cũng nên tìm đc việc khác đã rồi hãy nghỉ.
E đoán mẹ này chưa có bé, theo mình thì nếu chồng kiếm duoc nhiều ổn định tích góp được nhiều thì mẹ nó nghỉ, hoặc giải thích với chồng rằng giờ cố gắng đi làm tích góp sau có con thì e nghỉ cũng chưa muộn
Cố gắng làm. Khi nào có bầu xin chuyển vị trí nhẹ nhàng hơn em ạ. Lúc đó đề nghị lãnh đạo cũng dễ hơn.
người ngoài thì muốn vào không được, có người lại muốn đi. sn 90 mà có thu nhập ổn định như vậy rất nhiều người mơ ước, chắc chồng bạn thu nhập rất tốt.