Mình làm công ty to oạch, 400 nhân viên, có vốn đầu tư nước ngoài, lương nhân viên mới vào là 4,5tr bạn nhá. Gì mà bét cũng 5-6 triệu
Tất nhiên cũng tùy vào vị trí chứ bạn. Bạn cũng là nhân viên mới nữa. sau thời gian bạn sẽ tăng lương thôi. 5-6 triệu cũng đâu pải là khó đâu bạn.
Với tính mình không thích nịnh nọt người khác và cũng thích làm việc mình thấy thoải mãi nếu như bạn thì mình sẽ chuyển luôn đó.
bạn ở đâu vậy? và đang mang thai tháng thứ mấy? nếu bắt buộc phải nghỉ việc thì mình xem nếu đủ điều kiện mình có thể đóng bảo hiểm tiếp tục giúp bạn, để đc nghỉ chế độ thai sản của bảo hiểm
Mình cũng k biết nịnh đây b. Lúc nào cũng bị chê ít nói, k khéo, k tươi. Mình làm đúng quy định thì bảo k biết linh động, máy móc...
Tớ ở HN. Tớ có bầu 2th r. Tớ đóng bh đc 5 năm r. Chắc sẽ chốt sổ t9 này. Bạn xem trường hợp của tớ có đóng đc tiếp k thì giúp tớ nhé
Tớ là hoàn cảnh xô đẩy vào đấy. trc định vào làm giết tgian lúc đi học xong cứ thế làm vì bắt đầu ù lì, ngại thay đổi. Giờ mới thấy tiếc thời gian "cống hiến"
Đúng thế, mình phải tránh và khéo. ko ai muốn nhân viên làm 2 việc. Nếu cần tư vẫn thêm, bạn inbox mình nhé
ok, vậy nếu bạn chưa tìm được chỗ nào đóng tiếp thì liên hệ cho t nha, t cũng chưa biết có giúp gì đc ko, nhưng t sẽ cố gắng!
Chuẩn đấy chị. Làm ngoài lương cao là phải có kỹ năng thực tế, kinh nghiệm đầy đủ mới có lương cao được. Mà nói cho cùng thì cũng phải đa di năng lắm. Ko phải chỉ biết mối việc của mình. Chuyện bị sai làm việc nọ, việc kia chả liên quan qué gì đến vị trí ứng tuyển cũng là chuyện bình thường. Không làm không được mà làm tốt chưa chắc đã được khen, làm ko tốt thì xác định nghe khiển trách. Công ty em cũng có chị trước làm nhà nước, nói thì bảo quá đáng nhưng c ấy chậm kinh khủng luôn ấy. Có cái bảng lương mà làm 5 - 6 tháng rồi vẫn ko biết cách tính. Động việc gì cũng phải có ng đi sau dọn hộ.
Nghỉ nhé! Ko việc j phải cố bạn ạ. Mình đi làm tạo ra giá trị cho công ty và nhận lương cho công sức mình bỏ ra chứ ko đi xin, ko việc gì phải luồn cúi, nịnh bợ ai hết. Đó là bất cập ở hầu hết các doanh nghiệp nhà nc hay cơ quan nhà nước. Đó là lý do mà chúng ta mãi vẫn chưa phát triển. Thật đáng buồn Đi làm ngoài áp lực thì lương cao, thưởng xứng đáng đã đành, bạn có kinh nghiệm thì ko vc gì phải cố gắng bám trụ ở nơi như thế. Ra ngoài làm, trong lúc chưa tìm đc thì đi làm nghề tự do, có rất nhiều nghề cho bạn lựa chọn.
Mình khuyên bạn nên xem xét kỹ cái bảo hiểm khai sản cái đã rồi hãng quyết định nghỉ. Cái đó là lợi ích của mình cần nắm rõ. Bạn ghi nhớ điều đó nhé
mình cũng đồng ý vs ý kiến như bạn, nên cứ suy nghĩ và muốn giúp bạn ấy, nếu như bạn ấy ko đóng tiếp đc thì rất thiệt thòi, trước bản thân mình cũng đã bị như vậy rồi, lúc đó ko nhờ ai giúp đc hic hic