Chàng là em đồng nghiệp của chị em. Tính chàng rất vui tính . Trước khi quen chàng em đã từng được nghe kể nhiều về chàng, do là bà chị e với bà chị chàng chơi với nhau trong một hội nên hay kể về gia đình nhau. Chính vì thế em lại càng ấn tượng hơn về chàng, càng hâm mộ, càng hi vọng, càng tơ tưởng Em và chàng biết nhau được tầm gần 1 năm rồi, hồi sinh nhật em chàng tặng em gấu bông .Và lần thứ hai tặng quà là chàng đi chơi xa mua cho em một cái túi. Đó là 2 món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng cho đến hiện tại. Rủ đi chơi chàng toàn rủ em đi trà đá thỉnh thoảng mới đến quán cafe mà đến quán Cafe là do em tỏ vẻ không thích quán trà đá nên mới đến Cafe, chứ không có ý kiến chắc trà đá suốt đời](*,)Không phải đòi hỏi gì nhưng chàng cho em đi xem phim được tầm 3 lần. Cũng rất ít khi rủ đi ăn, mà ăn thì cũng có 1,2 lân là ăn kiểu nem chua, nộm. Cũng chưa có buổi tỏ tình chính thức nào cả, và mặc dù đang cưa cẩm em cũng chưa từng được nhân 1 bông hoa hồng nào hết (u). Có phải em đang đòi hỏi quá không ạ? :-k Đi chơi đến nhà đón em chàng toàn mặc quần đùi đến nỗi bố em còn phải hỏi em là : "Thằng đấy nó không có quần dài hả con ?" .Em cũng không phải là hot girl này nọ nhưng tự thấy là mình cũng không đến nỗi nào, cũng có người theo đuổi, cũng ưa nhìn, cũng nấu nướng như ai, cũng công ăn việc làm. Thế mà khi quen với Chàng em thấy tủi thân ghê gớm , nhiều lúc tự hỏi mình rớt giá thảm hại thế sao? Con gái mà ai chả thích được tặng này nọ, để biết rằng mình được yêu chiều, được quan tâm. Nói về gia cảnh Chàng, nhà Chàng cũng không đến nỗi nào, trước đây Chàng có cùng đám bạn hùn vốn mở Công ty nhưng Công ty gần đây làm ăn thua lỗ nên Chàng đã thôi, giờ vẫn đang kiếm việc làm. Em có được biết Chàng mang tiền gia đình đi đầu tư nhưng thua lỗ. Em quen Chàng từ sau khi Công ty Chàng làm ăn không tốt. Chị em và bạn bè đều có khuyên là không nên tiếp tục, so sánh với những người mà đã và đang theo đuổi em Chàng không thể nào bằng. Chàng ki bo? Chàng không galang? Sự nghiệp Chàng chưa đâu vào đâu? Những điểm trên em cũng đã và đang cố gắng chấp nhận ](*,) Vấn đề Chàng đang gặp khó khăn em rất thông cảm nhưng 4,5 tháng nay vẫn không thay đổi được gì và em đang dần cảm thấy rất rất thất vọng và buồn bã. Là con gái ai chả muốn tìm cho mình một người có chỗ dựa vững chắc, không ông này ông nọ thì cũng công ăn việc làm ổn định, yêu chiều mình. Chàng có quan tâm đến em và em cũng có tình cảm với Chàng Nhưng liệu như thế có đủ ? Em đang thực tế hay thực dụng ?Cũng chính vì những lý do nêu trên nên em chưa dám tiến những bước xa hơn trong tình cảm với Chàng? Mọi người cho em lời khuyên với ạ ](*,)
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? thế thì chàng này ko lãng mạn thật, có vẻ hơi tính toán em quen 1 người, lần đầu tiên ăn ngoài đường cũng do em rủ rê, bún đậu mắm tôm cũng do em lôi kéo, cũng tính toán khi mua bán lắm, nhưng dù hết tiền vẫn cố đặt mua 1 bó hoa hướng dương cho em ( em thích nhất Hoa hướng dương), những lúc hết tiền thì em sẽ là người giành trả tiền khi đi ăn, bọn em cũng ko hay cafe đâu, vì thực ra ko thích, lượn đường là chính thôi, cả 2 thấy thoải mái là được
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Mình nghĩ bạn nên xem xét kĩ.Mình nghĩ những món quà hay những nơi mình đến k quan trọng nhưng khi yêu cũng cần phải có sự quan tâm,chăm chút cho mối quan hệ đó chứ.Mình nghĩ một là anh chàng vô tâm nhưng cung có thể anh ta chưa thật sự yêu bạn một cách thật lòng.Bạn hãy xem xét về mqh này thêm nhé.Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa yêu thương.(chúc cho cả mình nữa hichic)
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Quyết định là tùy ở bạn thôi. Mình chưa thấy điểm gì để tình yêu của bạn đi đến điểm chết cả. Vì bạn không đề cập ở đây nên mình không rõ chàng của bạn có tốt không, giao thiệp xã hội được nhiều người yêu quý không, có dối trá hay lăng nhăng không. Nếu những cái kia đều tốt, Chàng không lăng nhăng tình tự linh tinh thì Chàng của bạn có thể coi là 1 đối tượng để tiến đến hôn nhân. Còn công việc và làm ăn thì bạn cũng nên từ từ. Biết đâu chàng đang rút kinh nghiệm để làm tốt hơn thì sao.
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? uh, mà mình cũng thấy hoa hiếc cũng có đắt đỏ gì đâu phải ko, thật vô tâm mà :-k
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Mình rất thích lời khuyên của bạn. Mình cũng nhiều lần nghĩ Chàng thật vô tâm, mình cũng đâu phải vật chất đòi hỏi gì quá đáng đâu, nhưng khi thấy lũ bạn được ny chúng nó đối xử chiều chuộng thì mình lại thấy mình thật thảm hại T.T
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Chàng không lăng nhăng chị ạ, giao thiệp cũng bình thường, nhưng em nghĩ con gái ai cũng muốn được yêu chiều quan tâm, này nọ, em cũng chưa bao h đòi hỏi Chàng cái gì cả, nhưng Chàng vô tâm quá chị ạ, đang trong giai đoạn cưa cẩm mà còn thế này, nếu có xác định hôn nhân thì liệu sẽ như thế nào](*,)
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Như chàng này cũng hơi buồn nhỉ con gái ai cũng muốn được yêu chiều mà chàng này thì cứng quá . Hay chàng chỉ muốn tìm hiểu để lấp đầy khoảng trống , hoặc có ai đó nói nhiều về chàng quá nên chàng cứ gặp đại một em cho xong .
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? có khi nào bạn nghĩ người bạn trai ấy cũng rất buồn khi chỉ có thể đưa bạn đi uống trà đá không. bởi khi chưa có công ăn việc làm thì người ta làm gì có tiền để có thể đưa bạn đi những chỗ sang trọng và mua tặng bạn những món đắt tiền. mình nghĩ bạn hơi thực dụng nên những lý do bạn đưa ra để quyết đinh kết thúc một mối quan hệ toàn liên quan tới vật chất. bởi mấy cái đó toàn phải có tiền mới có thể làm được. chứ quan tâm xuông thôi thì mấy câu hỏi như em có khỏe không, em ăn cơm chưa, hôm nay đi làm thế nào... mấy câu đại loại như thế thì nghe mãi cũng thấy chán đúng không. mình biết 1 đôi họ yêu nhau gần 6 năm rồi. từ nhà quê lên thành phố đi học thôi. những lần đi chơi chỉ là đạp xe đạp dạo mát, anh người yêu còn quên cả sinh nhật của bạn gái. món quà đắt tiền nhất từ trước cho tới giờ là 1 hộp kem dưỡng da trị giá 250k. nhưng khi được hỏi về giá hộp kem đó anh ấy nói nó được giảm giá chỉ còn 150k thôi. vì anh sợ bạn gái xót tiền. vì họ nghĩ cho nhau. sinh viên làm gì có tiền.ngày nọ ngày kia cũng k quà cáp gì hết. thỉnh thoảng có đi ăn cũng chỉ mấy quán ven đường. món ăn như bạn nói là nem chua rán cũng đã là quá sa sỉ. nhưng họ vẫn yêu nhau cho tới tận bây giờ. hơn ai hết họ hiểu được tình yêu quan trọng hơn rất nhiều. và nó không được đánh giá qua những buổi đi chơi và những món quà đắt tiền. và giờ người bạn trai vẫn chưa có cv ổn định. nhưng họ vẫn yêu nhau, bởi quan trọng là bạn gái ấy nhìn được ý trí của người con trai đó chứ k phải nhìn vào hiện tại anh ta là 1 thằng thất nghiệp.
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? cũng nhiều lúc con gái cần sự quan tâm, nhỏ thôi nhưng có khi nó tác động rất nhiều đến tâm lý
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Cám ơn lời chia sẻ của chị. Chính vì em rất hy vọng ở Chàng nên em mới bị thất vọng quá ](*,) Em vẫn đang đợi Chàng kiếm được một công ăn việc làm ổn định. Còn về việc Chàng ko mua được cho em những món quà đắt tiền thì em cũng đã và đang chấp nhận nếu không em cũng ko kéo dài đến tận bây giờ đâu. Em đâu cần quà đắt tiền này nọ, chỉ là bó hoa hoặc thứ gì đó bình dân nhưng nó thể hiện sự quan tâm, khiến cho em cảm thấy được chiều chuộng, yêu thương, cảm thấy là người quan trọng. Nhưng chị ạ, em năm nay em cũng không còn trẻ và Chàng gần 30t rồi nên em cũng lo lắng lắm, Chàng cũng ko còn trẻ mà công ăn việc làm chưa đâu vào với đâu đó là điều khiến em nghĩ nhiều nhất.
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Mình nghĩ thì bạn cứ thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình. Tìm được người không lăng nhăng, không nhiều tật xấu thì cái tật vô tâm dần dần sẽ sửa được. Nhưng cái gì cũng trong giới hạn. Nếu Chàng vô tâm quá thì m nghĩ b cũng nên xem xét lại. Hãy nhìn vào các đôi khác để tự đánh giá Chàng của mình nhé! Chúc b hạnh phúc!
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Nhưng mình thấy em ấy nói em ấy chỉ cần một sự quan tâm rất chi là nhỏ nhoi như một bông hồng cũng chẳng có , rồi đến thì lại mặc quần đùi . Chả nhẽ bạn trai em ấy không có cái quần dài nào mặc để thể hiện sự tôn trọng được hay sao ? Đó không thể nào là quá nghèo hoặc chưa có việc làm . Mà chỉ là cách thể hiện của người iu em này thui mà .
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Chị mong người iu em không nằm trong diện đó . Bởi chị cũng gặp khá nhiều trường hợp như thế nên mới cm . Rất hy vọng bạn em chỉ là vô tâm mà thôi .
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Theo m thì nên thôi tìm hiểu b à. Giữ mối quan hệ bạn bè quen biết thôi. Mình có kinh nghiệm, thường cha mẹ hay đúng trong vấn đề nhìn nhận con người. Bạn có thê tham khảo thêm ý kiến của chị gái bạn xem ở vào địa vị là bạn chị ấy sẽ quyết định ra sao. Mình cũng không nặng vật chất khi tìm hiểu nhưng nhiều khi mình dễ tính, không đòi hỏi bạn trai sẽ hạ thấp mình (và ngược lại cũng vây), làm sao ở mức độ hài hòa hợp lý. Con gái tìm hiểu để rồi đi đến hôn nhân (trừ khi bạn còn quá trẻ, muốn yêu cho có kinh nghiêm ), thấy có vấn đề thì dừng luôn, đừng để lao đầu vào đá đau điếng mới dừng lại.
Ðề: Có nên tiếp tục với Chàng? Hii hồi xưa thời sinh viên e với ny em chỉ đi chơi lòng vòng đạp xe ở đường xong về thui suốt thời gian yêu nhau. Mỗi lần anh ý mua tặng gì là em cũng thấy xót và thương anh nữa. Vì em biết anh lại bớt chi tiêu ăn uống để mua quà cho em haizz. Nhưng rồi sau khi ra trường em cũng chia tay anh ý vì lúc sinh viên yêu và đi làm khác nhau lắm. Không biếtlaf phũ phàng hay không. Nhưng em nghĩ qđ mình đúng đắn để tốt cho cả hai