Em và anh ấy năm nay 24 tuổi, iu nhau từ năm đầu đại học, đến nay cũng đc hơn 5 năm rồi. Chúng em thật sự rất yêu thương nhau nhưng 2 gia đình lại ở xa nhau quá vs lại nhà anh ấy nghèo nên em bị gia đình ngăn cản mãnh liệt. Hiện tại chúng em đã ra trường, anh ấy thì đang làm tại Hà Nội với thu nhập 6tr/tháng, còn em thì về quê theo chị học kế toán vì 4 năm đại học không đủ kinh nghiệm để em xin việc ở Hà Nội. Chúng em cũng suy nghĩ sau này lấy nhau rồi sẽ thuê nhà ở Hà Nội sinh sống và làm việc, em cũng nhìn thấy cuộc sống sẽ rất vất vả, chúng em bằng tuổi lấy nhau với 2 bàn tay trắng, trong khi bạn bè em thì toàn lấy ck hơn tuổi có nhà, có xe chẳng phải suy nghĩ gì. Bạn bè em đứa nào cũng bảo: m sống sung sướng từ bé, lúc nào cũng được bố mẹ và anh chị bao bọc bây giờ lấy ck nghèo mà lại xa như thế đến lúc khổ thì biết kêu ai, bình thường thì không sao nhưng lúc ốm đau, bệnh tật, con cái thì m tính thế nào, lại còn 1 chốn 4 quê nữa, lúc nhớ gia đình thì biết tính sao.... Em đang suy nghĩ rất mệt mỏi vì chuyện này. Tuy rằng chúng em yêu và quan tâm nhau rất nhiều nhưng lời nói của bố mẹ và bạn bè làm em không thể không suy nghĩ. Liệu lấy ck nhà nghèo mà lại ở xa có hạnh phúc?
nếu mà ck mình tu chí thì nghèo cũng ko phải là vấn đề....vấn đề nằm ở chỗ....khi cưới nhau về có rất nhiều thứ thay đổi... mà nếu em đã quen đc bao bọc....thì sợ là sẽ khó thích nghi đc.... nếu chưa vội...cứ để thêm xem 1, 2 năm nữa...bạn trai em đi làm, có thay đổi đc nhiều ko....nếu ko thì chị nghĩ....em ko hợp đâu....bố mẹ và bạn bè em khuyên đúng đấy...
sẽ gặp rất nhiều trắc trở đấy bạn, dù 2 người có yêu nhau bao nhiêu, nhưng cuộc sống hôn nhân sẽ rất khác, những gánh nặng, lo toan của cuộc sống, áp từ tiền bạc, gia đình sẽ làm biến chất mọi thứ, tính cách mỗi người và kể cả tình yêu. 93 chúng mình hãy còn trẻ mà, hãy dành thêm 2,3 năm nữa để trưởng thành và để tự mình có cái nhìn chính xác về quyết định cho tương lai nhé.
để thêm 1 thời gian nữa đi e a. nhưng lý trí 1 tí thì cs sau này sẽ đỡ vất vả hơn. tiền ko là tất cả nhưng thay đổi nhiều thứ. và iu và cưới khác nhau nhiều lắm e a. ..chúc e hp
Cứ để thời gian chứng minh bạn ak , tìm hiểu thêm 1 vài năm nữa , nếu cả 2 cảm thấy sẵn sàng cho cs hôn nhân và có thể chắc chắc là tình yêu có thể chiến thắng mọi khó khăn trong cs thì chẳng sợ 1 vấn đề nào bạn ạ , quan trọng là tình cảm của 2 ng thế nào thôi
24 tuổi còn quá trẻ yêu nhau chưa đến mức độ từ a-z thì cứ để 27 rùi cưới chưa muộn mà e, hãy lo tìm việc nuôi sống dc bản thân đi e ạ, bạn trai e cũng thế để bạn ấy có thời gian cho sự nghiệp trc đã , nghèo ko phải cái tội vì ko ai sinh ra chọn dc gia đình cả nếu yêu nhau thì sẽ hạnh phúc thôi
theo mình thì nên để chậm lại 2,3 năm nữa cũng được để xem 2 bạn có khả năng vững trắc hơn về kinh tế không. Nếu kinh tế tốt thì tiến đến hôn nhân, nếu không thì cũng xem xét lại, bởi vì lấy xa và lại đi thuê ở trọ và đi làm công ăn lương thì cũng vất vả thật.
Mình đã là 1 ng như bạn. cũng có một thời gian chia tay, gia đình hai bên ngăn cản, nhưng rồi thời gian sẽ trả lời. mình đã có 1 gia đình, và 1 nhóc 3 tuổi. cả hai bên gia đình giờ chẳng thấy phản đối gì cả nữa
mình nghĩ trước hết bản thân bạn nên cố gắng để tự lo cho bản thân trước đi đã, chứ mình cũng k ủng hộ tư tưởng sẽ dựa dẫm, Vấn đề như bạn bè bạn nói ở chỗ "bạn quen được bao bọc từ nhỏ.." Bạn phải nghĩ xem có cố gắng được không bạn trai bạn mới ra truwowgf thì tất nhiên lương chưa cao là đúng rồi ,
những gánh nặng, lo toan của cuộc sống, áp từ tiền bạc, gia đình sẽ làm biến chất mọi thứ, tính cách mỗi người và kể cả tình yêu