Nhóc nhà em đuợc gần 10 tháng, em vẫn đóng bỉm cho bé vào những ngày mát mẻ, còn nóng nực thì cho bé mặc quần, tè thì thay. Nhưng gần đây, thấy bà con họ hàng kêu ca nhiều về chuyện không xi tè cho con. Các bác giúp em nên xi cho bé không? Hay cứ để bé tự nhiên ạ ? Sách vở thì nói rằng không nên tạo cho bé khó chịu khi mót tè mà vẫn chưa đc mẹ xi hoặc ngược lại . Tư vấn cho em với nhé .
Theo em chị fải xi bé tè để cho bé có một thói quen ,cu tý nhà em em chỉ đóng bỉm lúc ban đêm còn ngày thì xi bé tè em xi bé tè khi bé được 3 tháng tuổi cơ .
Bạn nên học xi cho bé tè bằng các cho ngồi bô ( loại bô thuyền), cứ 30-45 phút cho ngồi 1 lần, chứ đừng xi kiểu bế xạng chân con ra - như vậy bé sẽ khó chịu mà trông cũng rất ư là ... khó nhìn ( nhất là con đối với con gái). Khi cho bé ngồi bô thì phải cùng chơi hay cho bé chơi cái gì đấy để bé không căng thẳng và enjoy với việc ngồi bô . Đến khi nào bé tè xong thì cho bé đứng lên và khen ngợi bé . Bé nhà mình được tập cho ngồi bô tè và ị từ khi 7 tháng ( lúc bé biết ngồi). Bây giờ khi nào bé cần tè hay ị là đều nói " bô bô hay ị ị" .Có những lúc vừa nói bô bô vừa tự đi cầm bô mang lại chỗ mẹ để mẹ giúp ngồi bô . Tè xong là đứng lên tự kéo quần ( đựơc phía trước thôi ). Còn nếu bạn muốn để bé tự nhiên thì có thể đến > 2 tuổi mà bé vẫn vừa đi vừa tè đấy ( con bạn mình).
Hình như con bạn là con trai, vậy thì chỉ cần cái chai con con là được. Theo mình nên xi tè sớm để tập cho con làm theo phản xạ
Cảm ơn các chị, mai phải đi mua cho Mít cái bô moíư đc, bé là con gái, nên quả là khi xi tè thì nhìn cũng vô duyên thật
hi, tớ chẳng thấy sao cả, bé nhà tớ tớtoànchụp ảnh truổng cời, tòan sờ bím con suốt, cái này thuocọ quan niệm thôi.
Chụp 1 vài kiểu ảnh cởi truồng cho con thì cũng không có vần đề gì . Bé nhà mình cũng có vài kiểu . Nhưng cái cách xi tè tênh hênh và sờ bím / chim con cái mà không phải lúc vệ sinh tắm rửa cho bé thì mình nghĩ là các mẹ không nên. Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sự pt tâm sinh lý & thói quen xxx của bé sau này. Và tất nhiên nó là ảnh hưởng không tốt .
Đúng là nên hướng cho con cách đi vệ sinh sao cho văn minh tý cho nó thành người lịch sự. Nhưng mình cũng lưu ý tý là cũng cần chỉ bảo cho con biết rằng trong một số trường hợp đặc biệt thì cũng không nên câu nệ quá, sức khỏe là quan trọng nhất, nhất là đối với trẻ con . Chứ như con trai mình bây giờ, lúc đi dạo ngoài đường, nếu không có chỗ kín kín là cu cậu không chịu tè, dù mót lắm vẫn cố nhịn , mình phải giải thích rất nhiều và phải tìm cách "che chắn" cu cậu mới chịu "giải phóng" đấy Con bạn là bé gái thì nên xi để không phải đóng bỉm, dễ hăm và viêm lắm . Còn luyện cho bé biết kêu đi vệ sinh, và biết vào đúng chỗ để vệ sinh thì cần phải kiên trì và nhiều thời gian mới được . Con gái mình khéo phải mất một năm mới không tè dầm nữa đấy, chắc cũng tùy đứa trẻ bạn ạ, bạn đừng vội nản nhé
bé nhà tớ xi tè từ lúc 1 tháng đấy, lúc 1 tháng thì con bú nhiều nên 15-20 phút xi tè 1 lần, dần dần bé lớn thì giãn thời gian dài ra 1 chút . 2 tuổi là cháu tự đi vào nhà vệ sinh đi tè và tự xả nước rồi . Bé còn miêu tả quá trình đi tè cho mọi người nghe đấy ạ . Mẹ cua Mít cố gắng kiên trì xi tè cho con nhé, đừng đóng bỉm nhiều cho con khổ thân lắm . Lớn lên nếu có đi lớp thì các cô dễ chăm con mình hơn . Nếu để lớn quá là không tốt đâu . Chúc bé ngoan khoẻ .
Chán quá, cứ xi tè thì nó lại ưỡn lên, cho ngồi bô thì mẹ hát, bố múa mà nó cứ khóc thét các chị ạ, có lẽ là bây h nó quen đi tự do nên thấy việc ngồi bô là khổ hình hay sao ấy .
Mọi người ơi, ko biết có mẹ nào sống ở nước ngoài ko, hỏi mẹ í xem ở nước ngoài có xi tè cho con ko. Con nhà tớ thì chưa tập xi tè, vì tớ cũng chưa có ý định và tớ cũng chẳng biết cách . Có 1 hôm tớ vào bv Việt Pháp, đang ngồi tự dưng nghe thấy tiếng "xii.... xiiiiiii..", quay ra thấy 1 mẹ đang ngồi ở hàng ghế đợi vào khám và đang xi tè cho con, thật sự là nhìn và nghe thấy mất lịch sự vô cùng. Ko biết các mẹ thì sẽ cảm thấy thế nào ?
Mẹ nó thử cho Mít ra siêu thị có bán các loại bô có hình rất ngộ nghĩnh , ví dụ như cái bô hình con vịt, có hai tay nắm ý. Nếu Mít thích thì cho Mít chơi với cái bô trước, sau chỉ cho Mít có thể đi vệ sinh cũng cùng con vịt đó được, cái này là cách cháu mình tập đi vệ sinh đấy . Chúc mẹ cháu thành công nhé
Mình thấy xi tè cho con rất hay, tạo cho con dc thói quen tốt khi muốn đi vs. Con mình càng lớn càng dễ xi. Nếu ko xi mình nghĩ sau này con sẽ k có ý thức về vc đi tè hay ị, càng lớn sẽ càng vất vả hơn.
Chị Momo ơi,ở Nhật cũng xi tè cho con đấy chị ạ.Nhưng không phải kiểu xi giống VN mình,là cầm 2 chân bé lên rồi cho bé tì vào người mình.Ở Nhật thì cho bé vào bô xong rồi xi tè cho bé chị ạ.Trên 15 tháng tuổi mới cho bé tập ngồi bô và xi tè.
Con mình bgiờ mới tập xi tè đây (15 tháng rồi) nhưng đúng là khó quá .Xi mỏi mồm con không đái, mà lại cứ ưỡn lên không chịu cho xi, vừa kéo quần lên là lại đái . Chán quá cơ, đúng là do mình đóng bỉm cho con quá lâu, đáng nhẽ nên tập xi cho con từ sớm . Mình cũng đã mua bô cho con ngồi, nhg con chẳng chịu ngồi gì cả, mà chỉ đòi lôi đi chơi thôi . Tối qua mình cho con ngồi bô đcj một lúc nhg con cũng chẳng chịu tè gì cả, bà ngoại thì kêu là con trai thì phải cho nó đứng để tè chứ, không phải ngồi bô. Mình đang băn khoăn quá, vì cứ đóng bỉm cho con cả ngày thì nó bị mẩn đỏ, nhìn thương lắm . mà xi con thì khó . Nhưng quyết tâm lần này phải tập đcj cho con . Mùa hè đến nơi rồi . Có mẹ nào như mình ko thế, vào để thông báo tình hình cho nhau nghe với nhé .
Chào bạn! ban đầu tập xi cho con sẽ rất khó, đòi hỏi phải kiên trì một chút đấy! Lúc nào em bé tè mà mình chưa kịp xi là bạn (hoặc người nào nhìn thấy)phải nói "xi" cho đến lúc bé giải quyết xong đấy nhé! Việc này sẽ giúp bé có phản xạ sau này . Dần dần bạn sẽ áng chứng được thời gian hợp lý để xi cho con để đến khi nghe khẩu lệnh, bé sẽ quen để tè ngay. Thậm chí hồi trước cho bé ngồi bô, tớ còn phải rủ rỉ chuyện trò và cho bé cầm đồ chơi để bé không cảm thấy khó chịu khi ngồi bô nữa cơ! Bây giờ thì ngon lành lắm rồi! Cả nhà cùng cố để hè này các con không phải đóng bỉm nữa nhé!
Chào bạn! ban đầu tập xi cho con sẽ rất khó, đòi hỏi phải kiên trì một chút đấy! Lúc nào em bé tè mà mình chưa kịp xi là bạn (hoặc người nào nhìn thấy)phải nói "xi" cho đến lúc bé giải quyết xong đấy nhé! Việc này sẽ giúp bé có phản xạ sau này . Dần dần bạn sẽ áng chứng được thời gian hợp lý để xi cho con để đến khi nghe khẩu lệnh, bé sẽ quen để tè ngay. Thậm chí hồi trước cho bé ngồi bô, tớ còn phải rủ rỉ chuyện trò và cho bé cầm đồ chơi để bé không cảm thấy khó chịu khi ngồi bô nữa cơ! Bây giờ thì ngon lành lắm rồi! Cả nhà cùng cố để hè này các con không phải đóng bỉm nữa nhé!
Na nhà em cũng vậy,khó xi lắm,xi là ưỡn lên,hét ầm ĩ,đặt xuống là tè,có khi vừa kéo chậu ra là fun luôn,nhưng giờ có vẻ là chịu nghe rồi,xi là tè luôn,ị cũng vây.xi đc thì con đỡ khổ ko thì suốt ngày đóng bỉm,bỏ bỉm ra thì dầm dề suốt,ngày ko bót thay bn cái quần Các mẹ chịu khó xii nhé để lâu bé lớn sẽ ko quen đc,khó dạy xii lắm.Có nhiều chỗ để xii bé chứ đâu nhất thiết chĩa ra đường mà sợ mất lịch sự,nếu đi ngoài đường có thể tìm 1 góc khuất mà sạch sẽ là ok mà,ở nhà thì cho xii vào bô hoặc chậu Mình thấy xii là chuyên tôt.
Bo nhà mình được 8 tháng, trước mình toàn đóng bỉm cho bé vì trời rét, từ khi thời tiết ấm lên bỏ bỉm ra và xi tè ,mà xi được ngay không khó khăn gì cả . Bây giờ theo phản xạ mỗi khi xi là bé tè ngay . Mình thấy nên xi cho bé, vì thứ nhất là không bị tè dầm, thứ hai là tạo cho bé tập làm quen với các phản xạ . Chúc các mẹ thành công!!
Nên xi bé để thận bế làm việc có giờ giấc - mẹ quên xi bé lại để bé khó chịu vì buồn mà chưa đc xi thì là tại mẹ chứ - mà bé cg ko đợi để mẹ xi đâu - hìhì Nên xi để tạo phản xạ cho bé, mẹ Mít nhé