Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi muadongsequa, 12/6/2012.

  1. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Tình hình là vc em đã ly thân được 1 thời gian rồi, chồng thuê nhà sống riêng và bồ bịch tít mù.
    Con chung là một cu tí đáng yêu 2 tuổi.

    Thời gian gần đây có 1 men làm quen với em qua 1 diễn đàn, thấy cách ăn nói có vẻ hiểu biết lịch sự nên em cũng đồng ý đi cafe cùng.
    Men này thì như sau:

    1. Men = tuổi Ex, chưa vợ, hơn em 7 tuổi. Hiện đang làm việc tại bank (là men nói thế, chứ em cũng chưa xác thực được, đang tính hôm nào có khi xin chàng cái card visit để cho chắc ăn các chị ạ, ko biết có nên ko nhỉ). Hình thức bình thường, hơi béo, trông thì có vẻ hiền, ít nói.

    2. Chàng này thì tấn công em rất mạnh, ngoài chuyện hỏi han, an ủi động viên thì lúc nào cũng rất chi là hay gợi ý "chuyện ấy" mặc dù bị em chấn chỉnh ra trò rồi. Em đã nói thẳng với chàng là nếu nghĩ phụ nữ đã ly thân/ly hôn dễ bị lợi dụng để chơi bời qua đường và để have sex thì nhầm địa chỉ rồi...bla..bla.

    Hẹn hò lần thứ 2 thì chàng định cầm tay em (2 lần) nhưng bị em từ chối. Chàng rất hoang mang và ko hiểu vì sao em lại từ chối. Chàng muốn đẩy tình cảm lên 1 mức độ mới là YÊU. Trong 1 lần em giả vở hòi, có dám cưới em ko, thì chàng bảo cưới chứ sợ gì hị hị.

    Em thấy có 1 số điểm chàng giống chồng em (kiểu hơi khốt ta bít, nhà đông anh em, phức tạp..vvv) nên em cũng hơi lợn cợn.

    Em thì cũng ko có tình cảm gì sâu nặng với chàng cả, nhưng vì buồn, vì cô đơn, vì tỉ thứ lý do, em vẫn giữ liên lạc, và bất cứ khi nào em cần/gọi chàng đều có mặt.

    Có nên thoáng thoáng với bản thân, đồng ý nhận lời yêu chàng ko các mẹ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi muadongsequa
    Đang tải...


  2. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    nếu có ý định tiến xa hơn thì mẹ nên tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng( có đúng là còn độc thân ko, cv, gia đình........) trong thời gian tìm hiểu thì vẫn cố giữ khoảng cách như mẹ nó đang làm ( lờ lớ lơ trước các gợi ý về sex của chàng) cần cảnh giác cao độ vì bây h các ông ấy khiếp lắm,cứ có nhu cầu là à ơi tán tỉnh lăng nhăng.Mục đích ko có j khác là biến PN chúng mình thành công cụ đáp ứng nhu cầu sex của các ông ấy ( Mà gọi tắt là Máy bay, là rau sạch ý) Tất nhiên ko phải ko có người nghiêm túc, chân thành thực sự, nhưng mình nghĩ ít lắm......mong mẹ nó tỉnh táo nhé!
     
    muadongsequa thích bài này.
  3. thunglungxanh_bn

    thunglungxanh_bn Trung Tâm Dạy Cắt May Yến Nhi

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    9,200
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    bạn nên tìm hiẽuem chàng có đọc thân hay có gdd rùi nhưng thích "ăn phở"? Tâm trạng bạn mới đang còn hoang mang nên nhìn nhận chưa thật chính xác, cứ đế thờigian nữa xem sao, duy trì mqh này theo tình cảm bạn bè chia sẻ, qua thời gian bạn sẽ có câu trả lời chính xác đc.chúc bạn vui
     
    muadongsequa thích bài này.
  4. gacon_226363

    gacon_226363 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    9,348
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Ko nên tin đàn ông nhiều bạn ạ! Mình phải tụ tìm hiểu thôi.Mình thây cac ông muônchuyeenj ây co thể châp nhận nhiều điều kiện nhung khi đạt đc rồi thì bye bye luôn!
     
    muadongsequa thích bài này.
  5. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    5,020
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Mẹ nó ơi việc gì phải yêu đại như thế cho nó phí đời. Mẹ nó nhiêu tuổi ? Chắc còn trẻ mà phải không ? Mới có 1 năm thôi, mẹ nó cứ dành thời gian cho thằng cu ý rồi tìm hiểu dần cũng đâu có muộn. Nghe mẹ nó kể là thằng cu yêu yêu, hôm nào mẹ nó post ảnh thằng cu lên cho tớ ngắm nhá. Chọn giai cho em Miu nhà mình nào hihi
     
    muadongsequa thích bài này.
  6. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Chàng này thì có vẻ chưa có vợ, bằng chứng là bất cứ khi nào tớ gọi đều có mặt, đêm nào cũng nhắn tin gọi điện cho tớ tới 1-2 giờ sáng. Và luôn muốn hẹn hò với tớ vào buổi tối, cuối tuần. Nhưng cũng ko biết thế nào nhỉ? nhỡ vợ chàng đang đi học xa hoặc công tác thì sao.
    Nhưng tớ cảnh báo với chàng ngay từ đầu rồi, nếu lớ phớ vớ vẩn là tớ xử liền :D

    Có điều tớ vẫn chưa xác thực được nơi làm việc của chàng, hqua tớ bảo, em định thi vào bank này bank này, thì chàng lập tức rút điện thoại ra bảo, để anh hỏi bạn anh cho :D, chàng hẹn hò cafe với tớ, vẫn mang tài liệu đi đọc.
    Nhưng hôm nay tớ hỏi chàng, là cho email của anh đi, thì chàng nói, email cty của anh thư ngoài ko gửi vào được. Tớ bảo, anh nói thế nào ý chứ, bên ngoài ko gửi được thì giao dịch kiểu gì? Chàng bảo bộ phận của chàng là FX (trao đổi ngoại tệ thì phải) thì nó khác, nên tớ đang nghi, hay là chàng chém gió là làm ở bank cho oai nhỉ?

    Nói chung, giờ tớ thấy buồn và cô đơn. Người chồng mà tớ dành hết tình cảm, hy sinh, tớ cố níu kéo mà ko được, ngày ngày 2 vc vẫn gặp nhau (vì con) mà chồng mặt lạnh te, ko thèm nhìn vợ, mà tớ có phạm lỗi lớn hay tày đình gì cho cam, chỉ là cãi nhau bình thường, mà chồng cố chấp quá thể. 5 lần 7 lượt, tớ hỏi chồng còn yêu tớ ko, còn muốn giữ gd ko, chồng đều im lặng. Tớ pha nước cam chồng ko uống, nấu cơm chồng ko ăn, đáp lại là thái độ khinh bỉ và lạnh nhạt vô cùng. Vậy nên tớ chán càng chán.

    Tớ xác định là nuôi con tốt trước, chuyện tình cảm chỉ là khi nào đêm khuya, khi con đã ngủ, buồn quá thì nhắn tin thôi. Chứ tớ chẳng xác định gì cả.
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2012
  7. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Tớ cũng nói thẳng với chàng những suy nghĩ của tớ, rằng tớ sợ đàn ông chỉ lợi dụng pn cô đơn :D, chàng bảo, chúng mình lớn cả rồi, lại có địa vị trong xã hội, làm gì có ai lợi dụng ai, nếu gần nhau mà làm cho nhau hạnh phúc hơn thì tại sao ko?
     
  8. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Mình còn trẻ lắm, mới 26t thôi, càng trẻ nên càng tiếc đời :D
    Mình vẫn dành toàn bộ time cho con mà, con là trên hết tất cả mọi thứ.

    Cu tí nhà tớ ngoan nè, đẹp giai nè, thông minh nè, yêu vô cùng. Nhưng thời nay con gái hiếm lắm, mẹ nó cứ cho con giai tớ đặt gạch xếp hàng trước nhà với nhé.
     
  9. thunglungxanh_bn

    thunglungxanh_bn Trung Tâm Dạy Cắt May Yến Nhi

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    9,200
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    tớ cũng sợ chàng kai chém gió trà chanh là làm bank thui, chàng ko nói làm ở địa chỉ nào ah? bank gì ah? .Mà cv là 1 chuỵen, nhưng tớ cũng sợ như bạn, sợ làvowj chàng di ctacs lâu năm, hoặc ở quê... nên mún ng an ủi thui ah.
    Cái này phải tìm hiểu kỹ nhé.
    CÒn chồng bạn mình thấy anh ấy mình thấy chả còn tình cảm với bạn rùi, hãy sáng suốt lựa chọn bạn nhé.
     
  10. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,819
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    có đặt gạch nhà mình ko, chắc b cùng tuổi với mình thôi. Vào động viên tinh thần ấy thôi, chúc ấy tìm được hạnh phúc nhé, đừng nên vội vàng
     
  11. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,436
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    he he yêu đại tươi rùi sẽ héo đó bạn ơi
     
  12. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    tớ đã phát hiện ra, chàng nói dối tớ từ đầu tới cuối, từ A-Z.
    Cuối cùng chàng khai thật:
    T chả phải tên của chàng, tên của chàng là B, chàng cũng chẳng làm bank như đã chém gió mà làm bên tài chính gì đó, chàng ko phải trẻ tuổi như chàng khai, mà chàng già hơn khoảng 5tuổi.
    Chàng cũng chả độc thân giai tân, mà chàng đã ly hôn và 1 con trai

    Đấy là chàng nói thế, tớ cũng cóc thèm tin, chỉ lẳng lặng remove chàng khỏi friend list.
    Cũng may, mình vốn đa nghi tào tháo, lại double check nên mới chưa bị lừa.

    Thế mới biết, đàn ông là cái giống ko thể tin được.
    Bạn bè qua mạng, lại càng càng ko bao giờ nên tin và dính vào các mẹ ạ.
     
    nhung0631bocuabebong83 thích.
  13. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Cái khoản email này thì em confirm lại với chị là thế này ạ ( bạn em) làm ở những cty nhớn nhớn, và những bộ phận quan trọng thì mail của nó cũng chả bao giờ nhận được, và nó cũng chả gửi mail được. Trước khi nhận mail, gửi mail thì bên nó có bộ phận kiểm soát...( mail đó chỉ dành cho cv). Trong giờ làm việc, ko được sử dụng hòm thư riêng, ko chat chit...ko FB...ko nhiều thứ.

    Thực ra muốn kiểm tra thì cũng ko khó. Đại loại chị đưa ra lí do nào đó kiểu như " Em có đứa em học Ngân hàng, ngành Thanh toán quốc tế...anh xem phòng anh có cần tuyển ko..." Hoặc là " anh cho em xin cái card, để có ai có nhu cầu em PR hộ". Vì em thấy nhiều bank bây giờ, đến cả nhân viên các bộ phận khác cũng bị ép chỉ tiêu tín dụng.

    Hi, chúc chị luôn mạnh khỏe, cuộc sống nhẹ nhàng
     
    muadongsequa thích bài này.
  14. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Cũng may là e tỉnh táo tàu đấy, chứ nếu ko sập bẫy của mấy lão ham của lạ rùi.Vậy cũng coi như một bài học kinh nghiệm nhỉ?, chúc e vui và sớm tìm đc ng thật lòng.
     
  15. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    5,020
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Ôi trời mẹ nó mới có 26t thôi à, thế thì cứ chơi đi em ạ. Chơi với con và hẹn hò giao lưu kiểu cà phê cà pháo hoặc rủ rê các mẹ ở đây offline ý. Chị thấy thế cũng vui rồi. Cần gì phải hẹn hò với đàn ông thì mới vui hả em. Cái ông kia chị thấy chả có tí gì đáng tin cả. Đàn ông dê cụ nhiều lắm.
    Bản thân chị có chồng con rồi thế mà có những lão ngày xưa anh em bạn bè chơi với nhau, còn đi ăn cưới mình hẳn hoi, vẫn còn nhắn tin với gọi điện tỉnh tò. Có lão còn suốt ngày lẻo mép nhớ với nhung đấy. Mà của đáng tội mình có bao giờ là người yêu của lão ý đâu mà nhớ với nhung nhỉ. Vợ con đàng hoàng, cũng có địa vị. Anh e chơi với nhau hơn chục năm chả nhẽ nghỉ chơi, mà còn bao nhiêu bạn bè chung. Mỗi lần lão ý dở hơi như thế chị toàn chửi cho mà có thấm đâu. Ở đời nhiều ông hâm với cả trơ lắm em ạ
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2012
  16. Vietanhtc

    Vietanhtc Thành Viên Tích Cực

    Tham gia:
    10/1/2011
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    làm ở đâu mà cũng không nói thì không tin được rồi
     
  17. vu ngan ha

    vu ngan ha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,597
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    chúc mừng mẹ nó đã phát hiện ra sự thật. Tớ thì đọc bài của bạn tớ đã cười thầm trong bụng từ đầu vì tớ lấy kinh nghiệm từ chồng đứa bạn tớ. Tớ không nghĩ là tình yêu thì nên quá đa nghi, nhưng xã hội hiện tại k thể không làm thế, chồng của bạn tớ, gái mú các thể loại, toàn lên mạng tìm gái, chỗ nào ngon lành ngây thơ thì văn là anh chưa vợ, mải đi học ở Úc, ở Ý....nên lâp gd muộn. chỗ nào trải đời tý thì văn anh lấy vợ k có tình yêu, vợ chồng anh ly thân....
    Mẹ nó đã coi như vấp ngã 1 lần( có vẻ như chồng bạn k còn tình yêu với bạn rồi). thì càng phải thận trọng trong việc chọn bạn, tớ nghĩ thằng đàn ông tư cách đạo đức là quan trọng nhất, nếu nó đi nói xấu vợ, người nào k nằm trong mục đích của nó mà nó nói k ra gì thì loại đấy bạn k nên kết thân vì có ngày nó sẽ làm thế vớ mình.
    Bạn còn trẻ, còn nhiều time và cơ hội, sẽ còn có người tốt đến với bạn. Việc trước mắt bạn cứ giao lưu, tìm niềm vui với bạn bè, công việc, làm đẹp cho đàn ông nó thèm...Chúc bạn luôn vui vẻ
     
    muadongsequa thích bài này.
  18. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    chị ơi miu miu tên gì thế, giai này nhà em xin đánh dấu nhá. theo em bác chủ top nên tìm hiểu kĩ, đàn ông tuổi ngoài 30 cáo già lắm.
     
  19. babyhoney

    babyhoney Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/11/2008
    Bài viết:
    5,890
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Đọc kiểu này là bạn còn yêu chồng lắm.Có muốn tìm thì cũng tìm một bờ vai dựa cho bằng bạn bằng bè thôi.Nghiêm túc tí đi nàng ơi,,ình đã qua một lần rồi, phải tìm hiểu chắc chắn rồi hãy quyết định.
     
  20. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có nên yêu đại cho đời nó tươi ko các mẹ?

    Công nhận đấy chị ạ, bọn nó cứ quơ đại xem trúng em nào thì trúng, mà chả trúng thì cũng ko mất gì.
    Nghĩ đến cái lão chồng mất nết của mình cũng có cái trò tháo nhẫn à ơi nhắn tin tán gái mà chán hết cả cõi lòng.
    Nói chung là tính em thì dễ tin người, thật thà, em chẳng bao giờ nói dối nên hay bị lừa lắm, hic, nhưng được cái lại hay double check các kiểu nên phát hiện ra ngay.
    Bạn bè gặp ở ngoài còn chả tin được nữa là mấy chú trên mạng. Toàn bánh vẽ cả ý
     

Chia sẻ trang này