Em đang ở trong 1 vấn đề như sau, đó là ny em hiện kém em 1 tuổi, nhà ny em là hàng xóm vs bác em. Mà bác em lại k thích gd nhà ny em nên lúc nào cũng nói xấu nhà đấy với mẹ em. Mẹ e thì cũng k thích em yêu kém tuổi vì hiện giờ ny đnag đi học, ở nhà làm việc phụ giúp gia đình. 1 ngày cũng được cho 200, đến 250k. mà ny em thì có mẹ kế với đứa em gái cùng cha khác mẹ. Nếu mà có lấy nhau thì có thể sẽ gặp tình cảnh soi mói giwuax mẹ chông nàng dâu. Nhưng ny em thì từ bé không có mẹ ruột, nên tự lập 1 mình, suy nghĩ cũng chính chắn. EM thích nhất là cách suy nghĩ của ny là chúng là sống chung vs nhau chứ đâu có sống vs bố mẹ cả đời đâu em. anh dù k có nhiều tiền nhưng a đảm bảo đù cuộc sống k giàu sang nhưng vẫn đầy đủ. Hx mọi người cho em xin ý kiến, em có nen tiếp tục yêu k. yêu nhau được hơn 1 năm r à