Ngày 4/8/2012: Thời tiết mấy hôm nay thất thường khiến ai ai cũng thấy mệt mỏi. Mẹ đưa em và con ra sân nhà văn hóa đi dạo, dặn con đi gần em để mẹ quạt cho cả 2 chị em. Bỗng con reo lên - Mẹ ơi! Cỏ sữa này. Bà ngoại bảo uống hết đi ngoài luôn. Em Xoài cũng uống được mẹ ạ! Con hái về cho cho em nhá... Mẹ phì cười, không tin lắm vì mẹ chỉ thấy cỏ sữa khô đen đen ông ngoại đem đến mỗi khi em Xoài bị đi ngoài thôi chứ chưa thấy cái cây tươi roi rói xanh mơn mởn thế này bao giờ. Rồi con chạy ra xe đẩy lấy cái túi vẫn hay mang đi đựng quần mỗi khi em Xoài tè dầm hay ngã bẩn phải thay quần áo. Rồi con hí húi nhổ cỏ sữa trên vuông đất nhỏ trồng cây cảnh. Trời vẫn nóng dù đã gần 5 rưỡi chiều. Em Xoài vẫn chạy tung tăng trên sân, giờ này đông người ra hóng mát nên mẹ luôn ở cạnh em. Hơn nửa tiếng sau đám cỏ sữa mọc tự nhiên ở các vuông đất đã được con nhổ lên cho chặt vào cái túi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, lưng và ngực áo con ướt sũng. Tay dính đất con quệt cả lên mặt, lên tóc...con vẫn vui cười ra về cùng mẹ và em Xoài. Về nhà con lấy túi cỏ cho hết vào cái rổ nhựa để lên bàn cho khô. Mẹ nhìn rổ cây cỏ...vẫn hoài nghi...con bé 5 tuổi đã biết gì đâu nhỉ? Ngày 6/8/2012: Cả đêm mẹ đau bụng đi ngoài. Sáng dậy trời mưa to và bụng lại đau, mẹ nhớ ra nắm cỏ sữa con hái đã bắt đầu héo khô, xem kỹ có vẻ giống với cây ông bà ngoại đem đến. Mẹ lấy phần nhỏ, rửa sạch cho vào xoong đun lên uống thử. Nước đặc chát, khó uống...chả thế mà em Xoài mỗi lần uống là phải dỗ dành, làm đủ trò. Em sinh ra nhẹ cân, non nớt lại hay bị đi ngoài, bác sĩ Viện Nhi Trung ương kê cho các loại thuốc uống cả tháng trời mà không khỏi, mẹ đã cho ăn chuối xanh, cà rốt rồi đến cỏ sữa...thật may là uống cỏ sữa em Xoài lại rất hợp. Đến trưa mẹ hết bệnh, bụng không còn sôi réo nữa, đi ngoài cũng hết. Em Xoài ti mẹ no rồi lăn ra ngủ. Con đã sang nhà ngoại từ hôm qua. Mẹ chợt nhớ con vô cùng...nhớ con gái tóc bết vào mặt vừa đi vừa cậy móng tay dính nhựa cỏ sữa, rồi vò vò cái chân váy bị đất ẩm dính vào...nhớ tiếng con nựng em mỗi lần đi chơi xa về. Yêu quá con gái mẹ
Ðề: Cỏ ngọt ngào Ôi em Mít nhà mẹ nó dễ thương quá đi thôi, bé tí mà cũng biết Cỏ Sữa chữa bệnh đi ngoài nữa. Đến mình còn chưa biết cỏ sữa là cỏ gì nữa. Yêu em Mít.
Ðề: Cỏ ngọt ngào Ôi em Mít nhà mẹ nó dễ thương quá đi thôi, bé tí mà cũng biết Cỏ Sữa chữa bệnh đi ngoài nữa. Đến mình còn chưa biết cỏ sữa là cỏ gì nữa. Yêu em Mít.
Ðề: Cỏ ngọt ngào Cảm ơn bạn, mình cũng hơi bất ngờ vì con bé nhận biết tên cây. Do bé hay đến chơi nhà ông bà ngoại nên thi thoảng bà đi hái lá về là nó để ý...Nó cũng biết đắp tỏi vào rốn là xì....hơi ra nữa cơ. Mỗi lần ăn gì đầy bụng là nhắc mẹ đắp tỏi. Lắm lúc nó cứ như bà cụ non ấy ạ
Ðề: Cỏ ngọt ngào Hâm mộ em Mít quá, em nhỏ xíu đã biết để ý đến cây cỏ, lại còn biết nhổ cỏ mang về cho Mẹ chữa bệnh cho em nữa. Mẹ Mít thật hạnh phúc nha! Chúc con gái luôn khỏe, hay ăn chóng lớn.
Ðề: Cỏ ngọt ngào con thông minh ấy chứ, cây cỏ ông ngoại đem đến cho là cỏ khô mà nhìn cây tươi bên ngoài con vẫn nhận ra. Con lại biết thương em nữa, biết nghĩ đến em mà hái cỏ thuốc đem về cho em, con giỏi thật đấy
Ðề: Cỏ ngọt ngào có khiếu ngay từ nhỏ nhỉ, làm bs mà biết yêu thương mọi người chắc chắn sẽ trờ thành bác sĩ giỏi và có tâm
Ðề: Cỏ ngọt ngào Vì bà ngoại cháu thi thoảng hái cây này về làm thuốc chữa đi ngoài cho em Xoài và trong nhà ai bị đi ngoài là bà dùng luôn cây này sắc lên uống, và thời gian Mít ở với ông bà khá nhiều nên Mít mới để ý, còn cây khô và cây tươi thì khác nhau nhiều lắm bạn ạ, mình cũng k biết đó là cây gì nếu con k nói
Ðề: Cỏ ngọt ngào Cảm ơn bạn nhiều lắm, con gái mình thì hay nghịch ngợm và hiếu động như 1 thằng con trai làm mình nổi cáu, đôi lúc lại như cô gái chín chắn và biết suy nghĩ khiến mình yêu lắm...có con hay thiệt bạn nhỉ
Ðề: Cỏ ngọt ngào Trẻ con giờ hết phân biệt trai gái rồi, bé nào cũng hiếu động, nghịch ngợm khủng khiếp
Ðề: Cỏ ngọt ngào Em cũng tận hưởng đc cảm giác có con thật là Hp chị ah, mặc dù bé nhà em chưa bít bi bô gọi mẹ
Ðề: Cỏ ngọt ngào Đúg là cho con thoải mái khám phá thiên nhiên xung quanh cuộc sống hiện tại của con có ích quá ....
Ðề: Cỏ ngọt ngào Em cũng k rõ nữa, nếu sau này làm nghề bác sĩ thì mẹ cháu hạnh phúc quá. Còn bây giờ lúc thì con ước thành bác sĩ, lúc lại chỉ giữ khư khư ước mơ Làm cô dâu??? ( là nghề người mẫu ấy ạ, nhưng chuyên mặc váy cô dâu thôi), lúc hứng lên lại muốn mình thành nữ chiến sĩ công an.