Chuyện là hôm qua va lung tung trắng, mình được em người yêu ưu ái tặng cho một bộ keycap. Biết ả là một người chả rành công nghệ, mọi khi các thứ toàn nhờ mình mua, mình đoán chắc kiểu gì cũng bị mua hớ mà thôi. Ai dè hỏi ra thì bộ này 1 củ Mình đoán bộ này cùng lắm là 400-500K là max, chứ 1 củ chắc chỉ đứa lớ ngớ mới mua. Mình bảo em người yêu như thế. Thế là tự dưng hai đứa quay ra cãi nhau. Nàng bảo tôi:"anh tính toán vừa thôi, anh nghĩ tôi nói dối anh, tăng cái giá tiền lên để làm màu chứ gì. Anh bảo tôi ngơ ngơ thì anh đi mà yêu con khác khôn hơn."Tôi bảo:"thì anh cũng chỉ hỏi giá tiền cái này bao nhiêu, cái shop nào chém e tận 1 củ, em cho anh địa chỉ, anh ra anh đổi lại, anh không lấy nữa. Tiền ấy anh mua được cái bộ khác xịn hơn..." Tôi chưa kịp nói xong thì em đã tát cho tôi 1 cái rồi quay gót bắt xe ôm về luôn làm tôi không kịp trở tay. Tự dưng vì cái bộ keycap mà làm hỏng hết cả buổi đi chơi lãng mạn. Từ qua đến giờ nàng chặn tôi trên mọi phương diện. Anh em nói xem là tôi sai hay nàng dễ dỗi! Tôi thì tôi nghĩ tôi nên nói thế để cho nàng tỉnh ra, sống ngơ ngơ dễ bị xã hội lừa lắm! >>>Đây là keycap mà người yêu tôi mua giá 1 củ (mượn ảnh mạng vì hộp kia mình chưa unbox). Và đây là giá của cái bộ keycap tôi search ở trên Google.
Tiện đây search luôn hộ chủ tus bộ này bán giá dưới 1 củ nhé, cụ thể là gần 500K. Khi nào người yêu hết dỗi, rủ em ý vào xem https://vtcpay.vn/mudi/keycap-retro...rofile-cho-ban-phim-co---freeship---ezpc-6420