Thanks mẹ nó đã chia sẻ. VC thì giận nhau, mẹ ck thì tự dưng sau nghỉ lễ 30/4, 1/5 lên cũng chả nói chả rằng gì mà không hiểu tại sao? ĐI làm cả ngày về nhà ko ai nói với ai, không khí nặng nề, hơn cả địa ngục. Hic
Mấy hôm như thế rồi mn? Nếu mấy hôm rồi thì hnay mn về, tối nc thẳng thắn vs ck xem sao, có gì vkck bảo ban nhau, chứ sống như thế ai mà chịu đk. M bảo ck m là " dù cả thế giới này quay lưng vs em, thì a cũng ko đk làm thế, vì em đã xa bme ng thân của em, về sống vs anh và ng nhà anh".
cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ, mn nên nói chuyện thẳng thắn với ck, chứ ko thể để tình trạng này kéo dài được, có cả mẹ ck lên mà chẳng ai nói với ai câu nào thì thực sự rất rất mệt đấy!
Vấn đề là trước giờ MC vẫn ở trông con cho mình, sau đợt nghỉ lễ bà đến nhà con gái chơi về, chả nói chả rằng gì với mình cứ như đang giận mình gì đó mà không nói ra. Trước khi về nghỉ lễ vẫn tươi như hoa các mẹ ạ. Vì MC như thế nên mình mới ko muốn về nhà.
Mình hỏi thì bảo ko có chuyện gì, rồi chả nói gì. Hỏi gì nói đấy, mình đi làm chào cũng ko trả lời là làm sao? Muốn điên cả đầu lên ấy chứ + thêm đang giân nhau với chồng nữa. Hic
Lặng im cũng nguy hiểm lắm. Vợ chồng nên tâm sự giải quyết trước, Thuận vợ thuận chồng rồi thì chuyện mẹ chồng sớm muộn cũng giải quyết được và lại ấm êm như xưa. Chúc chị sớm giải quyết được và gia đình là tổ ấm, lúc nào cũng muốn về.
Thanks bạn đã chia sẻ nhé. Mình không bao giờ tâm sự chuyện nhà chồng với bme đẻ vì sợ bme phải suy nghĩ về chuyện của mình. Mình lên đây tâm sự để giải tỏa tâm lý, nếu không mình sẽ điên lên mất. Thanks mn nhiều nhé
đúng là xã hội, muôn thể loại người. mình cứ nghĩ trên phim hay nói quá mà ngoài đời thực cũng rất nhiều trường hợp khó xử.
Mình khuyên bạn thế này: Vợ chồng giận nhau thì hãy mau chóng làm lành, đừng có giận mãi. Còn chuyện mẹ chồng hãy để chồng làm cầu nối, có gì hãy bảo chồng tâm sự và hỏi chuyện với mẹ chồng. Cứ hết mình vì chồng con thì chả bố mẹ chồng nào ghét bỏ bạn cả
mình và mẹ chồng cũng ko hợp tính nhau. bà lên trông cháu đx mấy tháng, thấy ko hòa hợp đc. mình quyết định cho con đi học để bà về quê. ko hợp nhau thì khó sống chung lắm
Nhà mình không thế được, vì MC mình chỉ có 1 mình (không có ông) nên không thể để bà về quê 1 mình được. Mình biết điều đó và thi thoảng tự bà nói ra mày sống như thế là được rồi, nhưng ko hiểu tại sao tự dưng bà lại như thế, mình ko biết lý do. Hic
Giống mình quá . Một năm không biết bao nhiêu ngày như thế. Có khi cả mấy tháng vợ chồng chẳng nói chuyện với nhau. Bữa cơm thì thường có mẹ ck , ck và hai đứa con. Vì con mà về chứ nhiều khi chẳng muốn về . Chẳng bao giờ cảm giác thấy vui vẻ trọn vẹn cả. Mình cũng không yêu chồng đền mức mà yêu cả mẹ ck. Mà thực sự : yêu" bây giờ là một từ xa xỉ. Mình 36 tuổi , có nên từ bỏ cuộc hôn nhân như thế không, sống mất nửa đời người rồi mà không biết hạnh phúc là gì
về lễ nói chuyện với con gái bị con gái " bơm" nghĩ thấy tức tức đúng đúng lên bơm với con zai thế là mặt xị ra chả thèm nói với con dâu - vợ câu nào. im lặng khi chưa đên mức quá đáng, gia đình êm ấm, cứ thích bơm cho lắm vào có ngày con zai mình được kiếm vợ khác ( mất ối tiền với đám cưới) , bà mất cháu lúc đó mới sướng.
Cuộc sống mà cũng phải có lúc này lúc kia chứ Bỏ đi xem phim, spa một ngày, tự thưởng cho mình đi mn ạ!