Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Nhà mình thì chỉ ở đấy thôi chứ chẳng đi đâu đc, chỉ mong nó k giải tỏa cho mình ở đc lâu dài hic bây h mà đổ tiền vào sửa thì lại sợ tốn tiền mà chẳng ở đc bao lâu. Khổ thế chứ, có phải mình rủng rẻng tiền đâu, 2 đêm rồi mưa to nằm trong nhà mà lo ngay ngáy vì sợ lụt, đấy là còn xây chắn trc cửa 30 cm rồi chứ k thì đêm cũng phải dậy tát nc
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Khổ nhất là kiểu sống tạm bợ, nhà ko dám xây hay sửa sang j, mà chỉ chật hẹp thôi thì còn đỡ, chứ hoàn cảnh như nhà mẹ nó thì cũng vất vả quá. Chúc mẹ nó sớm có cơ hội chuyển sang ngôi nhà tốt hơn.
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Chia sẻ với mẹ cháu, ở vậy cũng mệt thật, nhất Là Minh có Tre con
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah ui, mua nhà không giấy tờ ạ? mẹ nó cứ lo làm giấy tờ đi, hi vọng phố phường sẽ sớm đc cải thiện thôi.
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah thôi cố lên mn ah, trời chắc chẳng phụ lòng người đâu mn nhỉ, sau cơn mưa ắt trời lại sáng mà nhỉ
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Em cũng đang cố gắng đây, dưng cơ mà làm đến đâu tâu đến đấy hết, chả để đc đồng nào cả. Ng ta bẩu là "thế gian đc vợ hỏng chồng" nhưng nhà e lại cả 2 chẳng đc tích sự giề Khu nhà e thuộc diện giải tọa chị ah, nó giải tỏa từ năm 1982 đến h, qua bao nhiêu đời chủ tịch rồi mà vẫn cứ im lìm như thế. KHông cho ng ta xây xáo gì mà cũng chẳng có động thái làm dự án gì cả, chán lém. Kể ra nó cho ở lâu dài thì tốt quá vì nó gần trung tâm, trường học, chợ búa cũng gần. Nói chung như thế là ổn vì cũng rộng rãi. Bây h mà nó bán thanh lý thì e e thề e sẽ đập đi xây ngay và luôn
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah em ở trọ thỉnh thoảng mưa lớn cũng phải chịu cảnh ngấp lụt ý, đi lại khó chịu lắm
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Đấy cảnh cả xóm nhà chị đấy, cứ mưa lớn 1 tí là cả xóm tát nước ban ngày còn đỡ chứ đêm thì ôi thôi, có đợt bão năm ngoái đã nước vào nhà xong lại ban đêm và bị mất điện nữa chứ huhu khổ k gì tả nổi
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah nhà mình ở tầng 5 mà mà mưa to nước tràn vào cũng nửa đêm 2 vc chổng mông đi tát nước
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Hí tớ tưởng mỗi nhà tớ ở dưới thấp phải tát nước chứ nhà mẹ nó trên cao thế cũng phải tát ah hự đúng là chán toàn tập nhỉ
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Thành thật chia sẻ với mẹ nó, nhà mình trước kia cũng thể, mùa nước cả nhà đang ngủ thấy ướt ướt tưởng cu tí làm bậy ai dè lũ tràn
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah KN của tớ như thế này, khi chưa đủ đk bạn phải mua chỗ ở ko ưng ý- hãy liên tục tìm chỗ khác để nhích dần cho đến khi gặp vận may- ở đâu cũng có Thần linh phù hộ, bạn hãy tin là tùy duyên mà việc đổi nhà rất vô tình đấy nhé. Vào topic của mình: chia sẻ cách....dạy xã. Trang 7 xem về xử lý nhé... He he!