Câu chuyện của em rất bình thường chẳng phải chuyện gì to lớn đâu ạ. Nhưng lại là một vấn đề không hề nhỏ với cá nhân em. Em đã từng có một tình yêu đẹp 3 năm rồi bị người yêu phản bội đau đớn. Trải qua một lần thất bại nên sau đó dù không đến mức niềm tin vào tình yêu nhưng em cũng chai lỳ cảm xúc và sống khép mình hơn. Khoảng 2 năm trời em không giao tiếp với con trai, từ chối mọi sự làm quen. Đến gần đây thì em bắt đầu quen một người - không có tý lý tưởng nào đâu ạ . Nhưng bọn em nói chuyện khá hợp nhau nên em khá quý mến người đó, dần dần em thấy tình cảm trong mình bắt đầu chuyển hướng. Việc chuyển hướng đó một phần từ việc em cảm nhận được tín hiệu từ người đó dành cho mình . Em là kiểu người khá nhạy cảm ạ. . Nhưng cá nhân em muốn tìm một người phù hợp hơn và có lẽ tình cảm lúc đó nó chỉ là chút rung cảm nên em luôn tự nhủ mọi thứ bình thường thôi. Bọn em vẫn thân thiết tốt đẹp thế cho đến khi em choáng váng phát hiện người đó hình như lừa dối mình (đã cưa cẩm được một em khác - xin phép k nói rõ vụ này vì nó k phải trọng tâm ạ - có điều qua đây em khẳng định người đó không tốt ạ). Em dùng từ hình như vì người đó chỉ bóng gió (kiểu anh yêu em là thật, trước dấu phẩy là đùa) chứ chưa hề có một lời chính thức nên sẽ có người bảo em đa tình. Nhưng em có thể khẳng định rằng rất nhiệt tình với em và thường xuyên nói xấu gf với em. . Sau khi em biết chuyện thì người đó lập tức người đó đá bay người eo, tiếp theo là đối xử với em tốt hơn trước rất nhiều, bóng gió rõ ràng hơn . Nhưng em vì thấy người đó không phù hợp và cũng có vẻ không phải người tốt nên quyết định sống chết cũng không yêu. Tuy nhiên, tuy nhiên đến giờ này em lại vô cùng quan tâm đến người đó. Nếu không nói chuyện em thật sự rất nhớ. Nhớ vô cùng vô tận ạ. "Nỗi nhớ như vặt kiệt sức lực luôn ạ. " Biết xấu xa đó, biết không nên đó nhưng có những thứ mình không lựa chọn được. Em thấy mệt mỏi quá! Các mẹ có cao kiến gì giúp em không? Em rất cố gắng nhưng không sao thoát ra được.
Bạn hay nên tin vào cảm xúc của mình, nhìu lúc trong tình yêu cứ hay suy nghĩ nghi ngờ sẽ giết nó, tốt nhất là nên thằng thắn, hỏi nhau, chứ hình như là ko ổn rồi
Cảm ơn lời khuyên của mẹ nó nhé! Nhưng kiểu chưa là gì thì sẽ không bao giờ hỏi đâu ạ. Và thật tâm thì em muốn dừng lại hơn là tiếp tục nên em sẽ không quan tâm người ta như thế nào đâu (chính xác là cố gắng không quan tâm ... dù tò mò lắm lắm ạ).
Trời ơi lại là hình như, nhiều khi con gái cũng ảo tưởng sức mạnh lắm bạn ah. Bạn cứ hỏi thẳng thắn người đó xem tình cảm như nào nhé. ps: đôi khi nói chuyện chia sẻ nhiều quá rồi tự dưng ko nói nữa nó cũng thành nhớ như 1 thói quen ấy bạn ah
Mình k muốn bắt đầu nên hỏi thẳng thắn làm j ạ? Và hiện tại mình vẫn nc bình thường. Bọn mình k thể tránh việc gặp nhau và nói chuyện.
Oh bạn bảo ko muốn bắt đầu thì làm sao mà phải nghĩ nhiều nhỉ??? Mình đây ngày nào mà chả ngồi tán dóc vs mấy thằng bạn cực vui, hôm nào ko tán cùng bọn chúng thì thấy thiếu thiếu gì đó chứ ko thấy nhớ ah nha
Hình như bạn k hiểu câu chuyện của mình và vấn đề của mình. Có thứ k lựa chọn được bạn à. Nếu điều khiển được đôi khi không còn là con người.
Kieu cua ban chu topic la biet nguoi ta khong tot nhung trai tim thi van nho, dieu nay ko co gi la kho hieu nhung ban can phai thoat ra... Noi that nhe, neu nguoi ta yeu thuong ban that long, ban co co tinh lan tranh nguoi ta cung se tim moi cach de loi ban ra. Anh nay neu ko tot ban nen quen di, biet rang kho nhung neu ban ko kiem soat duoc tinh cam cua minh, ban se mai mai dau kho va luy tinh... thoi gian dau co the kho khan... nhung ban hay nghi rang luc dau don quan quai nhat chinh la luc ban dang song thuc su day... Gianh thoi gian nhieu de di choi, giao luu ban be,... roi ban se quen nguoi ay va mot ngay ban se lai yeu...