Tình hình các mẹ có muốn được người khác giúp đỡ những việc mình cũng có thể làm được ( không nhờ nhé, họ ko làm thì mình quá thoải mái chỉ là chưa muốn làm thôi) nhưng sau đó lại bị họ trách móc nói này nọ là sao mình ko làm để họ pải làm ko? Chuyện của e cũng bé tí thôi, nhưng trong lòng thấy ko thoải mái. Em thì e chả thích ơn huệ kiểu đó, có ai mướn đâu tự dưng nhảy vô làm nói nói thế. Thà ko nói gì mình còn cảm ơn!
T nói thẳng rồi, nên sáng ra đã cãi nhau . Giờ thì ko thèm nói chuyện. Chuyện cũng bé tí thôi, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản vc đó mình ko nhờ, nhưng bạn làm giúp mình thì rất tốt, nhưng mình sẽ vui vẻ với điều kiện sau khi bạn tự ý làm mà còn quay lại nói mình này nọ. Mình nói lại bảo e có nhờ c đâu, c để đó e sẽ làm cơ mà. Còn chị ấy trách mình đã làm ơn lại còn mắc oán, ý kiểu làm giúp mình mà mình ko bít cảm ơn ấy. Hãi mình có cảm ơn đấy chứ nhưng với đk như mình nói là đừng quay sang chỉ trích mình
Có chuyện mà cứ để trong lòng khó chịu lắm, cứ cởi mở lòng mình ra sẽ dễ chịu hơn, nhưng cũng phải nhìn vấn đề từ góc nhìn người khác xem sao.?