Em bầu 6,5 tháng rồi. Cuối tuần vừa rồi về quê chơi cũng cứ lu bu mỗi nhà 1 tí nên quên béng đi mất gần 4 ngày không uống sắt hay canxi, ăn uống cũng thất thường. Hôm nay đi làm lại mà mệt quá, ngồi làm việc mà chân tay cứ rã rơi, đau đầu và cảm giác cứ lơ lửng quay cuồng đầu óc; nhiều khi có cảm giác mà đứng lên là xỉu ấy. Không biết do hôm qua đi lại tàu xe mệt hay do em thiếu máu nên thế, mặc dù sáng nay em uống sắt và canxi rồi mà cũng ko khá khẩm hơn. Tới cuối tuần mới đến đợt siêu âm, mà giờ thế này không biết có phải đi khám luôn hay nấn ná tới cuối tuần đi luôn được không các chị?
Chắc là do đi đường xa mệt mỏi. Mn chịu khó uống nước cam và ăn nhiều hoa quả, sẽ nhanh lại người thôi. Khong đau bụng thì cũng ko cần đi khám ngay đâu.
có thời gian đi thì càng tốt bạn ạ. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé, như thế vừa chăm sóc mình, vừa chăm sóc con
chắc do tàu xe thôi em ạ....mà uống thuốc cũng cần thời gian hấp thu, sao hiệu quả tức khắc đc....tuy nhiên có vẻ em cũng thiếu máu....ăn nhiều thịt bò và các chế phẩm nhiều sắt hơn vào em ạ.....
mình trước bầu quên 1 ngày mà ko uống săt là chóng mặt luôn ấy, mình chịu khó uống đều đặn lại cho đỡ hơn.
Có gì bất thường thì mới phải đi bác sỹ thôi mn ạ. Chứ ko thì đợi đến kỳ rồi kiểm tra một thể. Mn lưu ý uống đầy đủ canxi và sắt mỗi ngày.
Thanks mẹ @lamchame24062016. Đồ hoa quả được cái em chịu khó ăn lắm, chỉ là ăn cơm không được nhiêu thôi.
Vâng chủ nhật vừa rồi em đi khám rồi ah. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ tội bác sĩ bảo con hơi nhẹ cân 28 tuần mà có 1.1kg thôi mẹ @nguoimetuyetvoi ah
Vâng, em cũng nghĩ mình bị thiếu máu, mấy hôm nay cũng chịu khó ăn uống hơn chỉ tội ko ăn được nhiêu cơm mà đa số ăn vặt thôi, cũng uống sắt và canxi nhưng đi lại nhiều hay hoạt động nhiều thì thấy choáng choáng lắm ah
Hôm vừa rồi em đi siêu âm rồi mẹ @HƯNG NGỌC 58 ah, trộm vía mọi thứ vẫn bình thường chỉ là bé hơi nhẹ cân thôi.