Có phải em là con ác thú không ???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhỏ, 26/7/2010.

  1. nhỏ

    nhỏ Guest

    Chào các mẹ,

    Hôm nay em rất buồn. Em vừa khóc xong. Khóc vì tất cả mọi thứ quanh mình. Khóc vì bệnh tật. Khóc vì khi phát hiện ra mình bị bệnh, em thấy sợ, em thấy cô đơn, và em nhớ tới con bé. Nhớ đến nát lòng. Và em thấy rất đau...


    Em sẽ kể cho các mẹ nghe về cuộc đời của em, ngắn ngủi thôi, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra.


    Cách đây 20 năm, em đc sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở Hà Nam. Bố mẹ em đều làm nông nghiệp, cày cấy và làm thuê làm mướn để nuôi con. Em ra đời đc 2 năm thì mẹ em sinh thêm 1 em trai. Có thêm 1 đứa con nữa, bố mẹ em càng bận với việc làm để kiếm miếng ăn, nên cũng ko có nhiều thời gian để chăm sóc và quan tâm đến chúng em.


    Cũng vì thế, mà mọi chuyện đã xảy ra.

    Năm em lên 8, 9 tuổi gì đó. Em cũng ko nhớ là lúc ấy em bao nhiêu tuổi nữa. 1 ngày, bố mẹ em đều đi làm, ko có nhà. Em và em trai mình ở nhà 1 mình. Có 1 ng anh họ gần nhà em rủ tụi em sang đó chơi. Và anh ta lôi em vào trong nhà, khóa cửa lại, và quan hệ với em.

    Em đã mất tuổi thơ từ đấy.

    Ngày ấy, quá nhỏ để em hiểu đc sự việc ấy nó nghiêm trọng như thế nào. Em chỉ biết rằng anh ta đã làm việc kinh tởm với mình. Em đau, em khóc. Sau khi anh ta hãm hiếp em, em chạy về nhà, rất buồn đi tiểu nhưng em đã k thể tiểu đc vì rất đau buốt. Em chỉ biết khóc. Nhưng em cũng ko dám hé răng kể với ai 1 lời, vì em sợ mọi ng biết chuyện, em sợ bố mẹ em biết sẽ đánh em...

    Thế rồi đc 1 thời gian sau, bố em bị tâm thần, do ngày trước bố em đi bộ đội, có chút ảnh hưởng. Bố em đốt hết, xé hết tất cả các giấy tờ liên quan đến bố, mẹ, ảnh cưới v..v... Ngay cả giấy khai sinh của em bố em cũng đốt...

    Đối với em, bố bị bệnh như thế nghĩa là em đã mất bố. Ko còn đc bố bảo vệ nữa... Tất cả mọi thứ đổ hết lên đôi vai gầy của mẹ em. Mặc dù nhỏ nhưng em cũng cố gắng làm mọi việc giúp đỡ bố mẹ. Em cố gắng học tập thật tốt, luôn ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ.

    Lớn lên, em xinh đẹp. Mọi người bảo em giống bố em.

    Ngay từ những năm học cấp 2, em đã hay bị bọn thanh niên lớn lớn thường xuyên tìm cách trêu ghẹo. Em rất sợ. Có lần em bị những thằng đàn ông có vợ rồi trêu ghẹo, chặn đường đi học về, vươn dài tay ra để chộp lấy ngực mình. Em chỉ biết trốn chạy, đi đường tắt để tránh lũ dê xồm ấy. Dù sợ, dù bị quấy rối như thế, nhưng em vẫn ko dám hé 1 lời kể với ai để đc bảo vệ.

    Thế rồi, mọi chuyện xảy ra vào năm em học lớp 11. Hè năm đấy, em bị lừa bán sang Trung Quốc. Em phải làm gái mất 1 tháng. Sau đó em đc cứu về Việt Nam. Kẻ bán em cũng đã bị bắt, giờ nó đã ngồi tù.

    Trong quá trình làm cái nghề ô nhục bên đấy, em có 1 vài lần bị ép ngủ với những thằng đàn ông ko chịu đeo bao cao su. Và em đã mang bầu. Nhưng em ko hề biết. Em vẫn đi học bình thường, dù lực học có bị giảm sút nhưng em đã rất cố gắng. Em cố gắng rất nhiều để quên đi cái quá khứ 1 tháng ấy của mình. Có đôi lúc đang ngồi trong lớp học, 1 cái gì đó ấp về, em run bắn người, bật khóc...

    Thế rồi, em cũng phát hiện ra mình có bầu. Ko 1 ai biết. Chỉ có em biết. Ngày ấy em có yêu 1 anh tên Giang. Khi yêu anh ấy, em kể hết cho anh ấy nghe về bản thân mình. Thật may mắn cho em vì Giang đã chấp nhận, và rất yêu em. Em kể chuyện mình có bầu với Giang. Anh đưa em đi khám. Rất đau lòng, cái thai k phải là của anh, nó là của ai em k biết. Vì đó là kết quả của 1 tháng em ở bên Trung Quốc. Giang đã k nói gì, anh đau xót chấp nhận, bảo em giữ lại cái thai. Nhưng lúc ấy em đang đi học, và em lại ở quê nữa, mà ở quê thì thị phi rất lớn. Em đã k đủ kiến thức để hiểu đc điều thiêng liêng mình đang đc hưởng. Em quyết định phá thai. Lúc ấy cái thai đã rất lớn, hơn 4 tháng rồi...

    Đó là chiều muộn ngày 3/12/2007.

    Em từ bỏ đứa con của mình ở bệnh viện Giao Thông Vận Tải.

    Em đã khóc rất nhiều khi bước chân vào bệnh viện. Em muốn quay ra.

    Nói ra có lẽ các mẹ ko tin. Nhưng tối hôm trước, trước ngày em từ bỏ em bé, em đã ngồi cả đêm ngoài hiên nhà, đặt tay lên bụng mình và khóc. Rồi đêm hôm đó đi ngủ, em nằm mơ thấy bàn tay trẻ con giơ ra, chới với, giống như nó tìm bàn tay của em.

    Rồi thì em cũng cởi quần và nằm lên cái bàn đó.

    Em khóc rất to. Bà bác sĩ bảo : " Khóc cái gì mà khóc. Lúc ấy thì có nghĩ đến lúc này ko ?"

    Rồi bà ấy cùng các y tá rạng chân em ra. Các y tá tiêm thuốc mê. Em vùng ngồi dậy, gọi Giang ầm lên. Em muốn ra ngoài, nhưng bà bác sĩ giữ em rồi tiêm. Em đã k thể chống cự. Chân tay nặng trịch. Và, em thấy ng ta lấy đứa bé ra khỏi cơ thể em.

    Em nghe từng tiếng đứt trong mình. Từng đoạn dây đỏ 1 màu máu, nối liền em bé và em với nhau bị dứt đứt.

    Em nghe tiếng trẻ con khóc.

    Và tiếng khóc thét.

    Trong cơn đau, em thấy bàn tay của trẻ con đỏ 1 màu máu giơ tay vẫy em, mong em nắm lấy tay nó. Tiếng nó khóc, gọi " Mẹ ơi..."

    Cho đến bây giờ, nhiều đêm em vẫn thấy như thế...

    Em đã dứt bỏ đứa con của mình...

    Rỗng tuyếch...



    Rồi sau đó 1 thời gian, em và Giang cũng chia tay vì lí do riêng.

    Em cũng nghỉ học vì sức khỏe yếu. Em hay bị ốm. Em càng ngày càng gầy đi ( từ 48kg giờ em chỉ còn đc từ 40 --> 43kg )


    Thời gian trôi đi,

    Đến khoảng tháng 7 năm 2008, bỗng nhiên có chuyện xảy ra với em.

    Đó là hôm đó, còn khoảng 1 tuần là đến chu kỳ của em thì bỗng nhiên em bị ốm kèm theo đau bụng. Sau đó thì chu kỳ cũng đến. Nhưng thật khủng khiếp, lần đó em ra rất nhiều máu, nhiều khủng khiếp. Và bị trong gần 2 tuần.

    Sau đó 1 thời gian thì em bỗng bị đau bụng dưới. Đau lắm. Em k thể diễn tả đc. Chỉ biết là rất khủng khiếp. Kèm theo là chỗ ấy của em có mùi khó chịu.
    Em đã đi khám ở bv phụ sản TW, nhưng lúc ng ta chuẩn bị khám thì em lên cơn đau nên em đã khóc nhiều, bác sĩ khó chịu nên đuổi về.

    Em cũng k đi khám nữa. Cứ chịu đựng cơn đau 1minh.

    Nhưng rồi 1 vài tháng sau nó hết. Nên em cũng k để ý gì.


    Rồi em cũng có ng yêu. 1 ng rất yêu em. Chúng em đã dự định cưới. Anh là con 1, nhà ở HN. Bố mẹ anh cũng khá là quý em. Nhưng bọn em yêu nhau đc gần 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy em có bầu, nên ba mẹ anh ấy chưa bảo cưới.

    Em và anh đã tìm mọi cách để có bầu như ng bình thường nhưng k đc. Để rồi em lờ mờ hiểu ra rằng, dường như em đã k thể :D ( K phải do anh ấy. Anh ấy k có vấn đề gì cả )

    Thời gian cứ trôi, em và anh vẫn yêu nhau, vẫn cứ bình thường... Và lẽ ra em cứ để mặc kệ nó, muốn trôi đến đâu thì đến. Kệ cả bản thân mình.


    Nhưng rồi cách đây mấy hôm, em lại đau bụng + kèm theo ngứa ở chỗ đó.

    Em có nói chuyện với 1 chị ngày trc cũng là nạn nhân bị bán giống em ( cùng 1 ng lừa bán ). Chị nói. hầu hết con gái qua đó về là bị bệnh. Rồi chị nói, có thể em bị viêm nhiễm gì đó. Rồi còn nói, chắc em bị sùi mào gà.


    Thưa các mẹ.

    Bây giờ em đang rất lo lắng.

    Em k biết phải làm gì.

    Em muốn biết bệnh của mình, nhưng em k biết khám ở đâu. Chi phí là bao nhiêu. Có cao ko?

    Nếu em bị bệnh sùi mào gà thì phải làm gì? Chữa đc ko? Tốn bao nhiêu tiền?

    Bệnh vô sinh thì sao...

    Em chỉ đi làm thêm, em trọ ở Cầu Giấy. Lương chỉ đủ sống thôi.

    Mong các mẹ giúp em với.

    Em rất cần các mẹ tư vấn và cho em lời khuyên. Em xin đấy.





     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhỏ
    Đang tải...


  2. Annhi2010

    Annhi2010

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    12,021
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Không biết nói thế nào khi đọc những dòng tâm sự này. Cảm giác rợn cả người. Mình chỉ mong ấy chữa được bệnh trước mắt. Search google xem ai khám ai chữa được thì chữa. Còn chuyện con cái... khó nói... Ước gì có phép màu để ấy có em bé. Và nếu có, hãy trân trọng...
     
  3. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Mình nghĩ Sùi mào gà là bệnh của Nam giới chứ nhỉ?? Tốt nhất là em cứ nên đến BV khám cho cụ thể, đừng sợ đau, sợ này nọ mà ngại ngần!!

    Còn chuyện đứa bé, mình đã từng 1 lần bị xẩy hồi cưới được 4 tháng!! Khi đó mới bị chậm CK 10 ngày!! Đau xót và cả hối hận vì tại sao mình bất cẩn!! Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, nghĩ nhiều cũng ko làm được gì em ạ!! Cố gắng thử khám xem sao nhé!!
     
  4. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Thôi cố gắng chữa bệnh đã bạn à
     
  5. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,545
    Đã được thích:
    1,236
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Sùi mào gà phải có nốt sùi như cái mào gà mọc ra em ạ. Còn nếu chỉ bị ngứa ko thì có thể em nhiễm nấm, em nên đi khám và xét nghiệm nhé, ở Cầu Giấy thì vào PSHN cho gần, chi phí chắc vài trăm K. Em hãy lạc quan lên, chị nghĩ nếu em bảo em bị nhiễm bệnh từ hồi đi TQ về thì ko phải chờ đến lúc này bệnh mới phát đâu. Em cứ đi kiểm tra tổng thể xem sức khỏe sinh sản thế nào. Chúc em mau có bé.
     
  6. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    không biết bạn bao nhiêu tuổi mà cuộc đời cay đắng quá, bây giờ y học phát triển rồi, bạn mạnh dạn đi khám nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chúc bình an!
     
  7. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Sống va vấp nhiều vậy mà chả thấy khôn lên tí nào, mình thấy bạn sống ngây thơ quá. Cứ mạnh dạn đến khám ở BV, khám thì rẻ thôi, khi nào ra bệnh rồi thì tiền thuốc mới đáng bận tâm.
     
  8. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Hic, đọc mà thương e quá. 20 t đầu mà cs đã phải trải qua nhiều biến cố lớn như vậy. Ko thể trách được e vì nếu chị trong hoàn cảnh đó chắc cũng khó làm khác được. Chỉ tiếc là e để cái bệnh đó lâu quá. Tốt nhất e nên đến ngay Viện Bạch Mai hay Phụ Sản HN để khám và chữa trị. Chị nghĩ h tiền cũng là vấn đề quan trọng nhg sức khỏe mình còn quan trọng hơn. Cố gắng chữa trị đi e nhé. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với e. Chúc e khỏe và hạnh phúc.
     
  9. bekidxinh

    bekidxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Ngay cả nếu bạn bị bệnh sùi mào gà thì mình thấy cái đó vẫn chữa được mà cũng k tốn kém nhiều. Đó chỉ là 1 dạng viêm nhiễm, mình cũng có người bạn bị vấn đề đó, và cô ấy cũng đẵchua khỏi. Tuy nhiên nếu bệnh mào gà ở phụ nữ thì nó có thể bị tái lại thôi. Chứ đó k phải là nguyên nhân vô sinh đâu. Bạn nên đi khám để sớm có kết quả. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
     
  10. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Nếu chỉ bị viêm nấm thì có thể chữa đươc mà, bạn đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên chuyện này bạn cũng sẽ sớm vượt qua thôi. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
     
  11. nhỏ

    nhỏ Guest

    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em.

    Em sẽ cố gắng.
     
  12. PeNghe

    PeNghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,072
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Xin chia sẽ cuộc đời bất hạnh của bạn, trước mắt bạn nên đi khám cho chắc ăn. Bây giờ bạn đã có một người yêu bạn rất thật lòng thì nên có gắng nắm giữ bạn nhé.
     
  13. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    dừng bi quan qua bạn,bạn di khám bệnh phụ khoa di,có thể bạn chi bi nhẹ thôi chứ kg cógi2 dâu,dừng bị tâm lý dè nặng quá mà kg dám di khám dể lâu bệnh nặng hơn,y học bây giờ hay lắm mấy bệnh dó dễ trị,kh nghiêm trọng như bạn suy nghĩ dâu.chúc bạn mau hết bệnh và yêu dời lại
     
  14. Tit's Shop

    Tit's Shop 0989556818

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Mình có 1 kinh nghiệm thế này, bạn hãy thử xem. Bạn ko cần phải đến các BVPS cũng đc mà bạn đến thẳng viện K nhé...Mình nói như thế ko có nghĩa là bạn bị UTCTC đâu, nhưng bạn hãy cứ đến đấy, tất nhiên là bạn đã trải qua thời gian khủng khiếp trước kia, việc mắc các căn bệnh XH là ko thể tránh khỏi. Hiện nay viện K đang có chương trình bảo vệ SKSS phụ nữ, dặc biệt là các vấn đề liên quan đến căn bệnh Ung thư ở phụ nữ, chương trình này đc tài trợ bởi tổ chức của nước ngoài, tương tự 1 chương trình khảo sát của TG ấy. Bạn đến đó đến dãy nhà E hay F mình ko nhớ, chỉ nhớ là đi lên tầng 2, xếp sổ vào khám và đc tư vấn về tình trạng SK, đc soi TC và là sinh thiết tế bào, xét nghiệm máu...phát hiện ra các bệnh XH, nguồn gốc gây lên căn bệnh UT ở fụ nữ. Mọi hoạt động khám và xét nghiệm chỉ trong 1 ngày, nếu bạn " bồi dương" cho bs để lấy kết quả xét nghiệm sớm( như mình chỉ mất 30k) thì mình đi từ HP lên HN chỉ trong nửa ngày đã có Kquả, và chi phí cả tàu xe và khám bệnh mình mất chưa hết 300k. nghĩa là bạn chỉ mất gần 200k thôi. Mình trc cũng bị đau bụng và khó chịu vùng bụng dưới nhưng nghĩ là UT vì đã nghiên cứu về bệnh này qua Google, và mình cũng có đi khám tại các bệnh viện PS cũng như các phòng khám tư nhưng họ chỉ cho mình những kết quả thông thường là viêm nhiẽm và bắt mình đặt thuốc và chờ đợi điều tri 1 các dai dẳng, ko rõ bệnh, ko thấy kết quả. mình đã mạnh dạn lên K và chỉ trong nửa ngày mình đã có kết quả tình trạng bệnh chỉ là viêm lộ tuyến CTC, yên tâm, vui vẻ trở lại và chữa trị nhanh chóng...bây giờ thì ko bị sao cả, sk ổn định chứ ko như ngày trc ăn ko ngon ngủ ko yên, chữa Đông, Tây, Nam, Bắc đủ cả mà chẳng hết bệnh đấy, lại hoang mang đủ thứ nữa....Bạn hãy thử đến đó xem, bạn ở HN thì thuận lợii hơn mình ở HP nhiều đấy
     
    kunan thích bài này.
  15. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Đồng ý với ý kiến bạn này. Mình cũng vừa trải qua phẫu thuật để loại bỏ dysplasia. Bạn không nên than vãn nghĩ bi quan mà đi khám ngay luôn thôi. Có nhiều HPV không lộ ra ngoài nên chả biết hết được đâu nên không chủ quan được. Chính những loại không lộ ra nó mới gây ung thư nhiều. Như mình đây, bảo vệ cực kỹ luôn mà vẫn bị dính đòn, bị CIN II, mà CIN III là ung thư rồi. Đi xét nghiệm tế bào sẽ ra hết. Chúc bạn chủ top mọi sự an lành.
     
    Sửa lần cuối: 28/7/2010
  16. Mẹ_QuỳnhChi

    Mẹ_QuỳnhChi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Chia buồn với những chuyện của bạn, hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua tất cả.
     
  17. megaucucxinhdep1987

    megaucucxinhdep1987 BàGìa

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    bạn tuy còn ít tuổi nhưng fải chịu nhiều chuyện đau lòng quá. hãy tự đứng lên sau những vấp ngã. hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn . chúc bạn gặp may mắn
     
  18. Me Anh Minh

    Me Anh Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Đi khám đi bạn ơi, có gì đâu mà ngại ngùng. Chuyện sức khỏe là quan trọng nhất. Bạn phải tự cứu mình trước. Mình không còn ở ngoài đó để mà cho bạn thêm thông tin nên khám ở đâu.

    Chuyện vô sinh bây giờ y học phát triển có nhiều hy vọng. Trường hợp xấu bạn vẫn có thể xin con nuôi. Biết bao đứa trẻ bơ vơ đang cần tình thương.

    Chúc bạn đủ nghị lực vượt qua sóng gió.
     
  19. Michael Scofield

    Michael Scofield Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Thật éo le ,đừng nên giữ bệnh trong người tốt nhất là bạn nên đi khám và điều trị càng sớm càng tốt,chúc bạn sớm có được cuộc sống yên lành.
     
  20. nhỏ

    nhỏ Guest

    Ðề: Có phải em là con ác thú không ???

    Hi.

    Đấy là em chưa kể chuyện về ng yêu của em.

    Anh ấy chấp nhận em là bởi vì anh ấy che giấu 1 quá khứ lầm lỗi của anh ấy. Anh ấy là con 1 của 1 gđ kinh tế khá giả. Học ở tr ít, học ngoài xã hội thì nhiều. Chơi bời cái gì cũng biết. Cay đắng hơn cả là anh ấy đã từng có vợ, có 1 đứa con gái. Ly hôn rồi.

    Sẽ k có gì cả, nếu như khi mới quen em, anh ấy thật thà như em, nói thật hết về quá khứ của mình, để đối phương biết rồi chấp nhận hay k là quyền của đối phương. Đằng này anh ấy giấu em. Cả gia đình anh ấy cũng giấu. Cho đến khi nói cưới, thì có 1 ng hàng xóm nói vs em chuyện đó. Em cảm giác rất khó thở vì tình yêu này.


    Sao em cứ vấp ngã mãi như thế này...
     

Chia sẻ trang này