Tâm sự Có Phải Em Là Người Chẳng Ra Gì

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi vy.tran, 13/5/2016.

  1. vy.tran

    vy.tran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ, e muốn tâm sự đôi chút ạ. E năm nay ngoài 30t hiện đã có 2 bé, cuộc sống gia đình yên ổn, c em l yêu thương e hết mực, nói chung rất chiều vợ. Vậy mà chuyện gì đến cũng đến, nó lại ngược với suy nghĩ của mng ạ.
    Em đã làm việc có lỗi với chồng rồi cm ạ biết nó là sai mà em k thể nào dừng lại được. Cảm thấy mình là con vợ chẳng ra gì, kiểu như sướng quá hoá điên í. Em k biết phải làm sao nữa bay giờ nữa . Lý do là gì chắc cm cũng đoán được phần nào rồi, về cơ bản bn kia cg có vợ và 1 con rồi, nhưng bọn em hàng ngày vẫn nt nói chuyện với nhau, bạn ấy rất quan tâm nói chung nh thứ hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng gì đến 2 bên cả, bn ấy có nói với e rằng nếu sau này tát cả mng đều quay lưng lại v e, chỉ có 1 người duy nhất ở bên e thì nh đó là anh , e biết chẳng thể tin vào mấy cái lời nói của đàn ông, nhưng em chẳng b m đang lgi nữa cm ạ. Em b mình chẳng ra gì, cm đừng mắng em, e chỉ m xin lời khuyên thoi ạ. Cảm ơn cm đã lắng nghe
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vy.tran
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nếu bạn tự biết là mình đang sai thì hãy tự sửa sai đi, nếu biết là mình đang đi lầm đường thì hãy quay đầu lại để đi đúng đường. Còn nếu muốn biết anh ta có phải là người duy nhất không quay lưng lại với bạn thì bạn thử là biết ngay. Chỉ sợ lúc đấy bạn lại suy sụp quá thôi. Bạn với anh ta sâu đậm đến mức nào để đến mức anh ta có thể rời bỏ vợ và con anh ta để ở bên bạn chứ? Anh ta rời bỏ được người đã từng chung giường, rời bỏ được đứa con để duy nhất ở bên cạnh bạn thì cũng sẽ "rời bỏ" được bạn thôi, bạn chẳng là gì với anh ta đâu. Hãy biết quay đầu lại khi mọi thứ vẫn có thể kiểm soát được.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. leanhshop

    leanhshop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/4/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Hãy dừng lại đi trước khi chị tự phá hủy gia đình đẹp của mình. Đừng lầm lỗi mãi, nhận ra điều mình làm là sai thì nên dừng lại, chị có thể tự tha thứ cho bản thân khi chính mình đã dừng lại đúng lúc. Chứ đừng để đến khi quá muộn rồi chính chị cũng không thể tha thứ cho mình. Chua chát lắm chị :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Trên đời này đáng tin nhất chỉ có bản thân. còn k đáng tin nhất chính là đàn ông ngoại tình.
    mn tỉnh táo nhé.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. menghe2407

    menghe2407 Westman- giày da Việt!

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    bạn tự nhận thấy mình đang sai thì hãy tự sửa sai đi, ngay lập tức! mình cũng là phụ nữ mà m thể nào chấp nhận 1 ng như bạn nữa là đàn ông.
     
  6. kiraminami

    kiraminami Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    :((. Chị biết mình sai thì nên sửa. Cái dở nhất là biết sai mà vẫn làm. Còn làm sai mà không biết mình sai thì đáng bỏ đi.
     
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    nếu bạn đã biết sai thì tự mình sửa là được
     
  8. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Mong bạn bình an.
     
  9. bephuonguyen

    bephuonguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,412
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Vui có chừng, dừng đúng lúc. Câu này mình mượn của biển quảng cáo trên đường Nguyễn Chánh thui, ngày nào đi làm cũng nhìn thấy.
    Bạn đặt địa của bạn vào vợ anh ta. Bạn sẽ như thế nào nếu chồng mình ngoại tình với người khác?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình bấm thích bạn,,,ko phải vì cổ vũ cho bạn,,,mà muốn nói rằng bạn rất dũng cảm,,
    mình sẽ coi bạn như tình địch và minh là người vợ của bồ bạn để phân tích cho bạn nha,,,,
    mình vốn yêu ck mình vô cùng,,,vì thế mình luôn đứng sau ck mình cả nghĩa đen và nghĩa bong,,,và giống bạn,,,sướng quá hóa dồ,,,anh cặp kè với 1 em có con rồi,,,
    ko gi có thê dấu đc,,,,sớm muộn bạn đơi sẽ biết,,,mình cũng vậy,,,khi mình có trong tay bằng chứng,,,tim mình đổ vỡ,,,mình gạt máu đang rỉ ra trong tim,,,ngồi từ tốn gặm nhấm lý do,,,vì sao đêm nào anh cũng rủ rỉ bên tai,,,,anh mãi yêu vợ, yêu con,,trong chuyện chăn gối,,anh luôn lao vào mình,lịch dày đặc va luôn kết thúc trong viên mãn,,,ko càu nhàu, ko cãi vã, lương anh bị quỵt, bị chậm, ok,,,mở cty,,ok,,,đâu tư cho anh,,,ok,,,trông nom mẹ ck, chữa bệnh cho mẹ, thuốc thang cho mẹ, giỗ tết nhà ck,,ai lấy đều khen, bạn bè tốt cua anh,,,ai cũng quý vợ anh,,,sao anh lỡ,,,,vì sao thế anh? mình điên dại,,,anh gửi tin nhắn tình cảm cho vợ giống hệt bồ,,,cay cú và oán hận,,,tất cả đoạn này sẽ chính là cảm xúc của ck bạn khi biết bạn phản bội đấy..bạn nên lương trước,,,
    sau quằn quại đau đớn,,,mình muốn chết,,,sau khi giác ngộ,,,mình muốn trả thù,,,và dạy cho 2 kẻ phản bội kia bài học,,,(có thể ck bạn sẽ nghĩ như mình)
    - lúc đầu mình nghĩ,,,anh tưởng anh ngon sao,,,chỉ anh đc ngoại tình,,,còn tôi thì ko? có 2 sự lựa chọn, 1 thăng em ít tuổi và bạn của anh,,,mình biết họ đều thích mình,,,lúc mình mềm lòng,,,mình tưngf khóc trong vòng tay họ,,,mình từng muốn hôn họ,,,như thế minh sẽ quên ke phản bội,,,và đó là lẽ thường,,,ông chả bà nem thôi mà{bạn có nghĩ đến hậu quả khi ck bạn biết, anh ấy sẽ như thế này ko, ko phải chỉ riêng bạn có lúc tham lam và yếu lòng đâu},,,,nhưng sự khác nhau giưa người có bản lĩnh, biết giới hạn gia đình va người ko có bản lĩnh là ở đây,,,t
    trong khi bạn và ck mình ngoại tinh,,mình đã ko lam vậy,,,mình buông tay những người đàn ông đó,,mình về bên con,,,yêu con,,,vì con,,,và quan trọng mình nghĩ,,,mình sẽ ko làm thế,,,làm thế thì có khác gì nhau,,xã hội chẳng cần kết hôn làm gì,,mà cứ thích ai là ngủ cho thoải mái,,,
    - mình chọn cách 2,,,dạy cho họ 1 bài học,,,
    mình đã âm thầm gửi tất cả những bằng chứng ngoại tình đó cho ck của bồ,,,mặt khác đập vào mặt ck mình,,,rồi hỏi,,,anh chọn ai?
    ---ck mình ban đầu ko thừa nhận,,,sau rồi quỳ rạp trước 2 mẹ con,,,anh sai rồi,,anh ko yêu cô ấy,,,ck cô ấy yếu sinh lý,,,khi em về ngoại nghỉ sinh,,,trời đông rét,,,cô ấy cứ mặc áo mỏng, váy ngắn,,,rồi xin tắm nhờ phòng anh,,,trên công ty chỉ có phòng anh có tắm nóng lạnh,,,,rồi đi công tác chung,,,,anh ko kiềm chế đc,,,cô ta anh chỉ vui qua đường,anh yêu em, ko thê thiếu em và con,,,,,(((bạn có lường trước đc bồ của bạn sẽ nói với vợ anh ta như thế ko}, sự thật phũ phàng cho cả mình và tình địch,,,yêu mình nhưng có thể ngủ cùng cô gái khác, còn,,,ngày nào cũng nói yêu và nhớ bồ ko bao giờ xa đc bồ, luôn là bờ vai bảo vệ bồ,,,thì thực ra chỉ là vui qua đường,,,và anh ta đang quỳ sụp dưới chân vợ thề thốt,,,,anh sẽ ko bao giờ gặp lại con này đâu,,,chua chát vị đời là đây đó bạn à,,,
    ,,,đoanj ghi âm đc chuyển cho ck của bồ,,,1 tháng trời cho 2 vệ sĩ kè kè bám sát bồ,,,lâu lâu đập kính xe, lâu lâu ghé sát tai, mày muốn cho cả họ bên ck mày và bố mẹ mày biết chuyện mày cướp ck người khác ko?,,,cuối tuần đều đặn tát em ấy 1 cái,,,vờn vờn như mèo và chuột,,,ngày cuối cùng,,gặp bồ của ck,,,em ngồi đi,,,em nghe đoạn thú tội của anh xã chúng ta nha,,,,mặt nó biến sắc,,,1 cái gật đầu,,,tấm ảnh xinh đẹp của cô bồ đc đập mạnh xuống bàn,,,anh vệ sĩ mặt mày hùng hổ,,đâm mạnh cán dao,,,giê trên khuôn mặt ảnh 1 đường,,,mình ghé sát vào mặt tình địch,,,khi ko còn gi đê mất,,,thiên thần có thể biến thành ác quỷ,,,(bạn có bao giờ nghĩ 1 ngày nào đó,,,bạn bị như vậy và 1 khuôn mặt biên dạng ko)
    ---và kết quả,,,vợ ck tình đich ly hôn,,,còn vợ ck mình,,,dù rất cố gắng vì con,,,và dù còn yêu ck,,,nhưng mình luôn bị ám ảnh,,,tha thứ nhưng ko thể quên,,,sau gần 2 năm hàn gắn,,mình nói vói ck mình,,,hãy tạm tách nhau ra,,,mỗi người sống 1 nơi,,,hy vọng khoảng cách sẽ cứu vãn đc sự hồi sinh của cảm xúc,,,,bạn có nghĩ đến kết quả này ko,,,dù ck bạn ko ngoại tình trả thù,,,ko đánh đập, bêu rếu bạn, tha thứ cho bạn,,,nhưng cuộc sống hôn nhân ko thể quay về lúc đầu nửa,,
    ----tất ca chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là dục vọng xác thịt bản năng mù quáng, bản lĩnh ko vững vàng,,,,
    nếu ck bạn tệ, hôn nhân là địa nguc,,,ly hôn rồi mới tìm người mới,,va nên tìm người độc thân bạn ạ,,,,
    đừng vì sự mù quáng của mình mà có thể biến 2 ngươi lương thiện như ck bạn và vợ của anh bồ đó thành quỷ dữ,,,,nhiều người vì ghen mà họ có thể tư hiền như thầy tu mà biến thành ke giết người, tạt ãit đc đấy bạn,,,
    ....từ bỏ ngoại tình, mình chỉ cắt đi 1 cái nhọt dư thừa,,,nhưng,,,tạo ra ánh sáng cho 2 gia đình, 7 người,,,,rõ ràng độ nặng nhẹ rồi đấy bạn,,,
    cố lên,,,tìm đường quang mà đi,,,,hãy dừng lại trước khi quá muộn,,,hạnh phúc đang trong tay bạn,,,,hãy trân trogj những gì bạn đang có!
     
    Sửa lần cuối: 13/5/2016
  11. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn ơi, đó là say nắng đấy. Bạn đừng bao giờ tin bọn đàn ông cứ ngọt nhạt với mình, toàn đểu hết ấy, mục đích cuối cùng hắn muốn là thể xác bạn. Thật luôn
     
  12. mamamom

    mamamom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Cuộc sống giờ phức tạp quá, có chồng yêu thương hết mực, 2 đứa con rồi mà mn còn như vậy. K hiểu mn cần gì nữa, mn biết sai rồi thì sửa đi thôi, cắt đứt mọi liên lạc là xong
     
  13. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Quay đầu lại là bờ chị ơi
     
  14. bode8s1

    bode8s1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    trời, có 2 đưa rồi, làm gì cũng phải nghĩ tới tương lai con mình chứ
     
  15. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    các mẹ cứ khuyên dừng lại, nói thì dễ hơn làm các mẹ ạ, các mẹ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó đi xem có dừng được không? tình cảm khó điều khiển lắm
     

Chia sẻ trang này