Dạo này có nhiều vụ lừa đảo đến thần kỳ Em cũng gặp 1 chuyện cách đây khá lâu, nhưng đem lên hỏi các mẹ, xem có phải lừa đảo ko nhé. Chả là có buổi tối mát giời tầm 7h30 em đang trên đường đi làm về đến Ngã Tư Sở thì có 1 anh đi xe exciter của yamaha đó, (ko biết có nhớ nhầm ko, nhưng dáng con đó cũng đẹp và hầm hố, tay ga xịn) anh í hỏi đường em đến Phùng Khoang. Em chỉ cho hắn xong thì hắn kéo e dừng xe lại rồi nhờ em thế này: - Anh được khách hàng nhờ chuyển 3 cái máy khoan này xuống phùng khoang, nhưng anh đnag vội có việc lắm, hay e rảnh em chuyển giúp cho anh được ko? Mình nhìn anh ấy rồi nhìn cái túi rõ to rõ nặng. Hắn ta bồi luôn cho em 1 câu: - Máy khoan này đắt lắm em ơi, chỗ này 15tr đấy, em giao hàng rồi nhận tiền rồi mang về đây cho anh, anh trả công em 700k nhé. Mình hỏi luôn: - Thế máy đắt thế này, em với a ko quen biết nhau, sao a giao cho e đưa máy và cầm tiền về dễ vậy anh? KO sợ em cầm tiền chạy mất à? - Hay em cho anh mượn cái cmnd nhé, cmnd của e ở Hà nội đúng ko? (mệ nhà ông chớ, bà đây đi xe biển 34 đó :-w) - Ko, em ở Hải Dương. - Vậy thì làm sao a tìm đc em nếu nhà e ko ở HN. - Vầng, vậy a tìm ng khác đi. - Khoan em ơi, hay thế này đi, a vội lắm, a nhờ đc mỗi e thôi. Em với a đổi xe, e cầm xe a chạy xuống Phùng Khoang xong rồi chạy lên đưa tiền cho a rồi a đưa xe lại cho em. - Ơ hay, xe a đắt thế kia, xe em xe wave chả đáng mà sao a chịu thiệt vậy? - A bất quá thôi, e giúp a đi, a hứa sẽ trả công em 800k luôn. Việc cũng đơn giản thôi, em đổi xe cho a rồi đưa anh giấy tờ của e a cầm cho chắc. Em xong việc anh lại trả em hết. Em đi xe anh, em có thiệt mất cái j đâu. Mình nghi nghi rồi, làm quái gì có vụ có xiền ngon ăn quá. Nghĩ ngợi 1 hồi m quyết định từ chối rồi đi về. Hắn ta vẫn còn đi theo mình để kì kèo xin giúp. Đi hẳn 1 chặng dài luôn Mình bực quá bảo luôn: - cái công anh đi theo em kì kèo a tìm đc ng khác rồi đấy. Thế mà a bảo a vội lắm. a vội cái gì? Xong hắn mặt ngắn tũn, m rẽ vào Khương Đình đi về, ko thấy hắn theo nữa. Về nhà kể cho bạn em nghe đc nó phân tích. Nếu em đưa cho nó xe em và đi xe nó tới phùng khoang, nhỡ đến nơi, ngta hô em ăn cắp xe rồi lấy lại xe đó, còn em liên lạc với thằng kia, nó lại mất hút. Thế là lúc đó em mất xe máy. Hoặc trong túi kia có hàng trắng, em chuyển cho nó thế nhỡ công an ập đến, em đi tù như chơi. Em hú hồn, cũng may mình quách tỉnh. Các mẹ thấy bạn em phân tích đúng ko? Có mẹ nào rơi vào trường hợp như em ko?
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Ra đường là phải cảnh giác, nhỡ đó là hàng trắng thật thì bóc lịch cả đời. Gần nhà tớ có trường hợp này rồi.
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? cái này chắc là lừa đảo rồi, cái công lão ấy nói chuyện thì chạy đến nơi cho xong
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? mih cũng chưa gặp cái chiêu này bao h cả hic hic lừa đảo lắm thủ đoạn ghê
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? cái vụ kiểu này hình như cũng có 1 mẹ cảnh báo rùi, lừa giao hàng hộ xong cầm tiền về giúp, hic đúng là ko nên tin ai ngoài đường mất thôi
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? đây là lừa đấy, chị nhớ là đã có mẹ cũng bị tương tự và đưa lên mục này năm ngoái
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Cái này chỉ lừa người nào cần tiền lắm, cữ như nghiện thui bác ah, hic, nhưng mấy ông nghiện chả ai nhờ bao giờ
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Mn như thế là đúng đấy.Giao có 3 cái khoan mà đc 800k thật thì hô 1 cái có mà đầy ng mang cho ấy chứ, cái này chỉ lừa được ng nào tham tiền kém tỉnh táo thôi.Mà tớ cũng 34 đấy
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? giờ mình mới nghe thấy, đúng là không gì ngờ được, thủ đoạn tinh vi thật. Trưa nay mình đi giao hàng cũng bị lừa nhẹ. Sự tình thế này: Mình đến nhà KH giao hàng, đang đứng thấy có ông sư đi đến, 2 tay nệ khệ 2 làn đầy bánh, tiến lại gần, đưa mình gói bánh, bảo là mai mồng 1, chùa phát lộc, mình đã không nhận, ông ý cứ nói là chùa phát lộc, mai mồng 1 nên gửi lộc cho mọi người. Mình bất đắc dĩ cầm hộp bánh, rồi ông ý lại đưa 1 quyển kinh và 1 bao diêm, rồi nói xin công đức. Biết sư giả, mình trả lại đồ và nói: cháu về chùa cháu xin lộc, nhưng ông ý không lấy, nói là đã phát rồi không nhận, nhưng lại tiếp tục đòi công đức. Đưa 10k thì nói là công đức thêm 10k nữa.Thôi, mình bị lừa, 20k chẳng đáng bao nhiêu, mình cũng đưa. Lần đầu bị thế, bực lắm ý. Chị khách hàng xuống lấy đồ, ông ý cũng đưa cho, nhưng chị ý đã nghe mình kể, mình bảo em bực quá chị ạ, tình hình như thế như thế. ông ý đưa ra, chị ý phẩy tay: đi đi, đi đi. Thế là lủi mất. Chị chả gặp trường hợp này bg, mà có gặp cũng trả, em lấy làm gì. Trả không lấy thì đi đi, sao phải đưa tiền... hic, giá mình tỉnh táo hoặc mình ghê gớm hơn thì đã chẳng bị lừa.
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Ui, mình cũng bị 1 lần như mẹ này. Rõ ràng biết họ lừa rồi mà bất đắc dĩ vẫn phải cầm lấy rùi công đức. Bọn này mất hết nhân tính, chán sống rồi hay sao mà mượn danh NHÀ CHÙA để đi lừa đảo!
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? thế là lừa đảo đấy bạn ơi, may mà b ko nhận đấy nếu ko lúc đồ bỏ ra là 1 đống sắt vụn hoặc cái j đó ko có giá trị đâu
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? em cũng chưa bao giờ gặp , nhưng mà thôi cứ cẩn thận, k nên tin người quá
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Nghe đã sax mùi lừa đảo rùi ạ. Hihi, đi ngoài đường mà gặp trường hợp như thế tốt nhất là tránh xa. Em còn nghe mấy vụ tẩm thuốc mê vào một đồ vật nào đó rùi đưa mình xem hộ, mình cầm vào là trúng thuốc mê bị lừa hết cả đồ đạc tiền nong đấy. Các mẹ lưu ý để đề phòng nhé
Ðề: Có phải lừa đảo ko nhỉ? Cái vụ này cũng thấy mọi ng cảnh báo, đặc biệt ở chỗ thẻ ATM đó, thuốc làm cho m tê liệt suy nghĩ, cứ làm theo những j chúng nó sai bảo Sợ thật