Em đang băn khoăn lắm! Mong các bố các mẹ giúp em, cho em xin ý kiến. Bé nhà em 16 tháng rưỡi. Thời gian gần đây, bé ốm liên miên. Hết mọc răng, lại sổ mũi, viêm họng... Suốt từ ngày 4/11/2009 đến giờ. Khỏi vài ngày lại có chuyện. Hiện giờ, cô bé giúp việc quen bé (cho bé ăn cũng tốt lắm) lại nghỉ mất rồi. Bà ngoại thì ở xa, cũng chăm bé nhiều, không thể ở mãi được. Bà nội thì đi làm không thể nghỉ được. Mọi người nói em nên cho bé đi nhà trẻ. Nhưng con đang ốm thế này em không đành để bé đi. Em rất muốn nghỉ làm ở nhà chăm con cho bé khỏe mạnh đến khoảng 2 tuổi rồi cho bé đi nhà trẻ. Nhưng thực sự em băn khoăn đây có phải là phương án tốt nhất cho bé hay không? Các bố, các mẹ cho em một lời khuyên với ạ. Em chân thành cảm ơn!
Bé bằng tuổi con mình. Độ tuổi này bé hay bệnh bạn đừng lo lắng nhiều. Mình cũng từng đắn đo như bạn nhưng mình quyết định nghĩ việc rồi. K yên tâm đi làm đc khi để con cho nguời khác chăm dù là nội hay ngoại. K chỉ vấn đề sức khỏe thôi mà còn giáo dục phát triển nữa. Mình hạnh phúc khi đc tự tay chăm con, bập bẹ nói cùng con, hát cùng con, kể chuyện con nghe, dạy con tập đếm........ Con mình đếm đc từ 1 đến 10, đọc thơ, hát đc bài "Mẹ yêu k nào", biết hình tròn vuông tam giác.......K ai làm đc như mẹ thế đâu. Thôi phải để bố vất vả một thời gian nữa đến khi con 3y.
Nếu chồng bạn hoàn toàn lo được tài chính thì nên ở nhà chăm con đến khi cứng cáp. Mình cũng đang ở nhà chăm bé đây (ko tự nguyện lắm vì cty cũ gặp khó khăn lúc mình sinh nên vẫn nghỉ đến bây giờ nhưng nhiều lúc nghĩ trong cái rủi cũng có cái may. Mình được tự mình chăm con, giáo dục con, rèn luyện cho con từng nết ăn nết ngủ. Trộm vía thằng bé nhà mình khỏe mạnh, ăn ngoan ngủ ngoan) Chuẩn bị phải đi làm nghĩ cũng thương con lắm, đang ko biết cho gửi trẻ hay đưa về ông bà nội chăm hộ đây.
Nếu có điều kiện thì mẹ ở thêm ở nhà chăm bé thêm 1 thời gian nữa, mình nghỉ ở nhà chăm bé cho đến lúc bé 20 tháng , sau đó cho bé đi trẻ mình mới đi làm, hoặc ko mẹ bé có điều kiện cho bé đi học trường tư thục mà 1 lớp chỉ khoảng 15 cháu 3 cô thì cũng ok lăm, mình gửi con với lứa tuổi nhà trẻ thì 1 lớp 15 cháu 3 cô, còn lứa tuổi mẫu giáo thì 1 lớp 15 cháu 2 cô. Do lớp ít cháu nên các cô cũng có điều kiện chăm cháu hơn, mỗi bé có 1giuongf riêng để ngủ nên ko sợ bé bị lạnh do giải chiếu nằm đất
Đúng đấy,chỉ có mẹ là chăm con tốt nhất,bé lại đang ốm vặt,em nên chăm bé cho cứng tý,rồi đi làm nhé.
Cảm ơn các mẹ! Em ở nhà gặp nhiều vấn đề phản đối lắm. Vấn đề này hơi tế nhị. Nhưng thời gian vừa rồi em vẫn ở nhà. Con mình thì mình lo thôi. EM lại vốn tính hay lo. Em cảm ơn các chị nhiều!. Khi nào các mẹ có thời gian, lại vào đây cho em xin thêm ý kiến nhé. Tks.
Các mẹ tư vấn dùm mình với, mình lo được vấn đề kinh tế cho gia đình, để vợ mình chăm sóc con, bé dược 2 tuổi rồi, nhưng có lẽ mẹ bé có vấn đề về tâm lý hay sao mà thường la mắng bé lắm, và thường cư xử với bé hơi thái quá.. không biết phải làm sao bây giờ các mẹ ơi...
Em xin phép đưa ra ý kiến của mình, em nhận thấy rằng khi bé đang ốm thì mẹ sẽ là người chăm sóc bé tốt nhất ( Nếu như Bà có thời gian thì có thể chăm bé cho mẹ đi làm), nhưng khi con khỏe thì các mẹ nên cho bé đi lớp, ở lớp bé sẽ học được rất nhiều thứ, bé học cách chơi với bạn, chia sẻ,...rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ đồng thời mẹ cũng có thời gian để chăm lo cho bản thân, đi làm. Chúc mẹ bé có được sự lựa chọn tốt nhất
, chào anh Trần Trung, là một người vợ, người mẹ, tôi cũng có thời gian ở nhà chăm con, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, nhưng phụ nữ thời hiện đại cũng muốn có thời gian để chăm lo cho mình, đi làm, giao thiệp xã hội, sự nghiệp. Nếu vợ anh ở nhà chăm con, chị ấy sẽ đắm mình trong nội trợ, chăm con, chờ chồng về, trong khi những người phụ nữ khác đang đi làm, tham gia các hoạt động xã hội. những điều đó có thể khiến chị nhà ức chế và suy nghĩ rằng vì bé mà mẹ phải ở nhà nên sinh cáu gắt với trẻ. Anh có thể dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ và lắng nghe những tâm sự của chị, xem xét những nguyện vọng của vợ mình, và xa hơn thì có thể mời một người bạn gần gũi với chị nhất để chia sẻ với chị, hoặc chuyên gia tâm lý. Mọi thứ đều có nguyên do, anh hãy cố gắng chia sẻ và cùng chị tháo gỡ mọi chuyện. Chúc GĐ anh chị luôn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười