Các mẹ ơi giúp em với, Năm nay em 26t, bạn trai 29t. Tụi em dự định qua năm sẽ cưới nhưng không lường được lại "dính" ở thời điểm này. Em không dám nói với ba mẹ vì ba mẹ em vốn rất khó trong vấn đề "ăn cơm trước kẻng". Bạn trai em thì bảo giữ để cưới nhưng em thật sự rất lo phần vì đàm tiếu dị nghị của hàng xóm, đồng nghiệp..v..v, phần vì những nghi thức ngăn trở khi em là người có đạo, anh thì không, và quan trọng là thể diện ba mẹ em. Gia đình anh cũng khá khắt khe chuyện này nhưng anh bảo sẽ thuyết phục, anh không muốn bỏ con. Em thật sự đắn đo quá..
ôi cươi đi e sợ gì đàm tiêu xã hội bây giờ ai chẳng vậy, ko có mới lo chứ chỗ chị mấy đưa toàn vậy hiii. nói chán rồi thôi. mà mih chửa với chong chứ với ai đâu mà lo.
Ui, bgio khối nhà còn bắt bầu trước mới chi cưới kìa. Mạnh dạn lên em. 2 nhà đã qua lại, biếtnhau rồi, định năm sau cưới rồi thì chị tin, 2 gia đình sẽ đều vui vi có cháu sớm. Đừng làm j dại dột, chị ko muốn 2 năm sau lại gặp em bên nhà hiếm muộn đâu, lúc ấy chắc chẳng ai thương được. Xin lỗi vì chị nói thẳng.
Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà bạn còn lo mấy vấn đề đấy nhỉ, Giờ có con là may mắn lắm rồi ấy, nhiều ng lấy về, vài năm còn chả có được, với lại nếu có bỏ đi bạn có nhiều cái thiệt hơn là cái lợi Giờ mấy chuyện đó quá bình thường, bạn ko phải lo đâu Mình cũng k hiểu mấy nghi thức của người bên đạo như thế nào, nhưng bên lương thì đơn giản nhanh chóng lắm, cưới là cưới thôi. Cố lên bạn, Mọi chuyện cứ để người yêu bạn giải quyết đi, anh đấy sẽ về nói chuyện với bố mẹ anh đấy và sau đó là gia đình anh đấy sẽ sang xin cưới nhà bạn Đây là cưới tự nguyện, chứ chẳng phải vì có gì rồi mới cưới cả. Vì trước sau gì cũng cưới mà Hãy khoan nói chuyện này với bố mẹ 2 bên, mà hãy xin cưới như những người trưởng thành vậy, mình nghĩ là k có gì khó khăn cả, khi cả 2 cũng đều đến tuổi lập gia đình
Ôi bạn là người theo Đạo Thiên Chúa sao lại nghĩ đến việc bỏ con thế? có con là may mắn lắm rồi, sao phải đắn đo gì nữa. Nếu dự định sang năm cưới thì chi bằng cưới giờ luôn thôi. Đừng bỏ con bạn ơi, tội lắm.
Vote cưới ngay và luôn Chị và anh người yêu đêu đã trưởng thành rồi nên đừng sợ gì nữa, 2 anh chị đủ sức lo cho mình và cả bé con rồi cơ mà. Chị đừng bỏ con nhé vì bỏ xong muốn có lại trắc trở lắm chị ơi, dù sao đi nữa cũng đừng bao giờ bỏ con nha chị. Em chúc chị và anh người yêu sớm có quyết định đúng đắn, hạnh phúc và vui vẻ nhé
Hàng xóm có sống cuộc sống của mình, có buồn vui, hạnh phúc thay mình được đâu Có ý định cưới rồi càng thuận lợi, 2 bạn cũng đã trưởng thành mà bạn trai cũng có trách nhiệm như vậy nên là Giữ con lại nhé, đừng làm cái việc để mình hối hận cả đời sau này
Xin 2 bên GĐ cưới ngay và luôn thôi E. Đã sợ này sợ nọ thì đừng để NHỠ, còn NHỠ rồi thì phải đối mặt thôi. Khéo E báo B.M 2 bên còn mừng ý. Mong E có quyết định sáng suốt.
đừng bỏ bạn à, tội lắm, có nhiều người có rồi bỏ đi, đến lúc cuối mong lại chẳng được nữa, bây giờ nhà bạn khó thì nhà hắn ta, thử dò ý kiến bên đó sao, có cưới được sớm không, bên đó giục bên nhà bạn là ok mà
bạn bên đạo thì thừa biết là bên đạo họ ko bỏ con (theo như mình biết). Lỡ có rồi thì để sinh thôi nhanh chóng làm thủ tục có vấn đề gì đâu, nhà trai họ khắt khe nhưng cũng không thể không nhận cháu mình
Đừng bỏ con và cưới bạn nhé., ngày trước m cũng thế Về nhà bố ck nói kinh lắm. nhưng giờ thì quý con quý cháu lắm. Nếu oba ko quý thì 2 vk ck yêu thương nhau là đủ., Cố lên b,
Cưới thôi em ơi, nhưng vướng đạo nên phải học thêm cả giáo lý hôn nhân 3 tháng thì phải, đẩy nhanh tiến độ mọi việc lên là ổn, nói anh người yêu về giục bố mẹ dạm ngõ là bên nhà gái phải đồng ý thôi, lo gì
cưới thôi mẹ ơi. chuyện ấy giờ đâu có quá nặng nề như trước nữa đâu. ông bà nào cũng thương cháu mà. về một nhà đi cho zui hê hê --- Quốc Sắc Thiên Hương - Bí quyết mỹ nhân gìn giữ sắc xuân
Em cám ơn các mẹ đã động viên em, thời gian qua em chuẩn bị đám cưới muốn tắt thở luôn. Đúng là ba mẹ ruột luôn yêu thương mình các chị ah, ba mẹ không trách mắng chỉ đau lòng vì em thôi... Cưới về ngỡ đã xong nhưng lại xảy ra thêm bao nhiêu chuyện, mẹ chồng em cứ một hai đòi em về quê ở luôn, nhưng em đang ở thành phố với sự nghiệp ổn định. Chồng em thì em không ngờ lại nghe lời mẹ đén vậy, cưới xong là bỏ em về quê, không hỏi thăm, nhắn gửi gì cả... Em lấy rồi cũng như không, bị coi thường lắm...giờ em không biết phải làm sao, em vẫn sống nhà bố mẹ đẻ trên thành phố, chồng thì ở dưới quê với mẹ chồng. Dù trước cưới ảnh cũng nói là sẽ lập nghiệp thành phố rồi rước mẹ chồng lên ở chung....giờ lại đổi trắng thay đen...