Khi cuộc đời đặt cho bạn cái tên là số phận, là định mệnh, bạn sẽ tin tưởng và theo đuổi cái tên đó suốt cuộc đời? Bạn sẵn sàng sống chung với nó, tự tin phụ thuộc bản thân mình vào nó với niềm tin bất diệt “Đó là định mệnh và sẽ không điều gì có thể thay đổi được!”. Định mệnh “Anh gặp em”, định mệnh run rủi khiến cho “Ta không thể đến bên nhau”, bởi “Đó là số phận rồi em ạ! Chúng ta sẽ chẳng thể thay đổi được”. Định mệnh gắn chặt nhiều người với tư tưởng “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành công trong cuộc đời”, “Ta sẽ không bao giờ có thể bán hàng được vì không có khả năng giao tiếp, giao dịch”, “Lại thất bại nữa thôi, cố làm gì nữa cho mất thời gian”. Đã bao lần, chúng ta, trong đó có bạn đang tự trói bản thân mình vào với sự run rủi của số phận, sự ràng buộc của định mệnh. Bạn mặc định mọi thứ trong cuộc đời mình bằng cách tin vào số phận đã an bài, định mệnh đã được “phán xét” qua lời ông nọ bà kia, hay qua một lần trải nghiệm trong quá khứ hay hiện tại mà có kết luận cho cả tương lai. Số phận sẽ an bài cho Tổng thống Mỹ Bush, một đứa bé con nhà nghèo mãi chỉ là một người như thế trong suốt cuộc đời nếu ông không có ước mơ, có niềm tin tưởng sâu sắc vào khả năng thay đổi số phận, thay đổi vận mệnh của mình. Định mệnh sẽ trói chặt Nick với một cơ thể không hoàn thiện, với những khó khăn, những bất lực, đắng cay trong cuộc sống nếu anh không vươn lên với một sức sống kiên cường như thế. Một Amstrong sẽ mãi đau khổ trong căn bệnh hiểm nghèo để chờ đợi hai tiếng “số phận” đưa anh đến cái chết. Thế nhưng, chính ý chí, nghị lực bất diệt nơi con người ấy đã thôi thúc anh đẩy lùi được cuộc gặp gỡ của tử thần. Bạn đã từng nghe đến “Những con người làm nên số phận” hay chưa? Nếu đã từng thì họ chính là những con người như vậy trong cuộc đời. Định mệnh chỉ là một cơn mưa trong cuộc sống, và cơn mưa đó có thể dễ dàng ập đến nhưng có phải là mưa mãi kéo dài dai dẳng? Sau cơn mưa, trời lại sáng và ánh nắng sẽ hiện ra. Và đó là ngọn lửa châm ngòi cho sự thay đổi, bứt phá. Mãi tin vào số phận như một trò chơi may rủi thì sẽ mãi phụ thuộc bản thân mình vào sự lên xuống của nó mà không có cách nào kiểm soát hay hóa giải được. Có bao giờ là mưa mãi, mưa dai dẳng triền miên ngày này qua tháng khác? Chẳng nhẽ cứ mưa là quần áo không thể khô, cứ mưa là bạn chỉ đứng một chỗ chờ trời tạnh và không thể bước ra ngoài hay sao? Bạn hãy nhớ rằng, cuộc đời mình do bản thân mình làm chủ, chẳng có một đấng Thượng đế nào có thể quyết định, “quản lý” số phận của hàng trăm, hàng tỷ người trên hành tinh này cả. Con người làm nên lịch sử của cuộc đời mình chứ không phải lịch sử làm nên những con người vĩ đại. Hồ Chí Minh cùng với bao chí sĩ, đồng bào đã thay đổi vận mệnh của một dân tộc bị áp bức, nô lệ hàng ngàn năm để gây dựng nên một nước Việt Nam tươi đẹp ngày hôm nay. Câu hỏi đặt ra là, mãi chìm đắm, mê muội trong những định kiến cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời, bảo thủ thì làm sao có được những hệ tư tưởng sáng rõ như hôm nay? Sẽ chẳng có gì là không thể cả! Đến “những vì sao lặn xuống cũng chỉ để mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia” (Mc Creery). Đừng cho rằng, thất bại hay thành công đều do may mắn, run rủi của số phận làm nên, mà hãy coi đó là những thăng, trầm rất đỗi bình thường trong cuộc sống, đó là thực tế hiển nhiên mà mỗi người sẽ phải trải qua để bản thân dần chín chắn, trưởng thành hơn trong cuộc đời. Bởi có thành công nào mà không cần trải qua khó khăn, thử thách? Mọi thứ rất bình thường trong cuộc sống, chứ không hề có sự ràng buộc, níu kéo của số phận hay định mệnh nào đó. Nhìn vào bản thân mình, bạn nghĩ rằng, số phận đã an bài cho bạn là một người không có tài năng gì nổi bật, không có khả năng giao tiếp, kỹ năng mềm, kỹ năng tiếng Anh, các tố chất để có được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp… Bạn có thể ủy mị, ru mình trong những nhận thức đó. Thế nhưng, bạn có biết rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn của nó. Những nhận thức bạn có sẽ kìm hãm khả năng mà bạn có thể phát triển cho bản thân mình. Những gì diễn ra trong quá khứ hay hiện tại không thể quyết định kết quả cho tương lai. Tại mỗi thời điểm sống, mỗi giai đoạn trong cuộc đời, nhận thức, suy nghĩ, hành động của con người có thể thay đổi. Vì thế, hãy cho bản thân cơ hội để “điều chỉnh” lại cái mà bạn đã cho là “số phận run rủi” con người phải thế này, phải thế kia, để bạn được làm chủ vận mệnh của chính mình.