Mình mới đọc được bài này này: "Không xem Lạc Giới bạn sẽ bị lạc hậu" "Tôi biết Mai Thu Huyền đã lâu và khi được tin Tincom Media sản xuất phim về tình yêu lưỡng tính tôi đã từng đặt câu hỏi liệu cô ấy sẽ làm thế nào khi diễn tả một đề tài vốn rất nhạy cảm như thế? Liệu tình yêu lưỡng giới có trở thành đề tài để mua vui trên màn ảnh rộng? Xem thêm tại: http://www.showbiz.net.vn/giai-tri/khong-xem-lac-gioi-ban-se-bi-lac-hau.html Mình nghĩ liệu có giật tít quá chăng? Có ai xem Lạc Giới chưa? Không biết có nghĩ như mình không? Nói thật là mình đã đi xem phim này tận 2 lần rồi đó, một lần do tò mò, một lần do có người rủ đi xem nên cũng xem lại thôi. Đúng là, đây là đề tài phim khá lạ so với Việt Nam, bối cảnh đẹp mơ mộng. Đúng là, dàn diễn viên diễn rất tốt, rất có thần. Đúng là, nội dung đủ hay để giữ lượng khán giả đến xem rạp vì phim không chỉ tràn cái bi mà cũng điểm chấm bằng cái hài. Buồn nhưng không xuyên suốt thê lương, thảm thiết cũng là một cách khiến khán giả đến rạp, giải trí nhưng không quên được ngay. Có những tình huống buồn, lãng mạn nhưng cả rạp cười cái HÌ vì biểu cảm nhân vật "mê zai" quá đạt Đúng là, nên đi xem khi rạp đông người, giờ cao điểm để thấy hết cái hài trong Lạc Giới lan tỏa thế nào ở đám đông (Cái này phải đi xem mới hiểu được chứ cũng không biết giải thích sao ) Nhưng: Thứ nhất, một số lời thoại còn kịch, Trung Dũng chưa đủ sức nóng để khiến fan phải kéo đến rạp ầm ầm (chẳng bù cho Sơn Tùng M-TP chỉ cần nhắc tên, chưa cần biết phim gì là fan đã chen nhau đến rạp). Bình An cũng chưa phải là cái tên hot boy được nhiều người biết đến, Mai Thu Huyền vốn cũng chỉ nổi tiếng qua Những ngọn nến trong đêm, hoàn toàn chưa phải là điểm nhấn nhờ vào những cái tên mà Hương Ga sở hữu như Trương Ngọc Ánh, Harry Lu, Long Điền của Bụi đời chợ lớn, Chi Bảo - Scandal 2, Trang "khàn" bún đậu mắm tôm,... Thứ hai, nội dung phim nói về lưỡng giới thế nhưng cái sự yêu của nhân vật Trung vẫn còn rất mập mờ giữa yêu và lợi dụng đối với y tá Kim. Giữa Dũng và Hải phải chăng cũng chỉ là sự thương hại? Việc khám phá ra giới tính thật của Trung vẫn chưa đủ kịch tính để khiến người xem khắc khoải, đó chỉ thoáng quà ở cảnh Trung thở mạnh, ra vẻ suy nghĩ, và trùm mền kín mặt khi Hải mò vào phòng. Có chăng chỉ đúng ở hoàn cảnh bị giam cầm giữa hoang mạc của Hải, sự giam hãm mạo danh bằng tình yêu thương của người cha. Đó mới là thực tế, là bi đát. Nếu khiên cưỡng mà hùa theo 2 chữ "Lạc hậu" thì có chăng là nhờ vào đề tài lạ và người xem chưa hình dung được thế nào là lưỡng giới. Đi xem mới hiểu à, hóa ra là anh ta yêu được cô này mà cũng chẳng muốn buông tay anh kia (tức là thèm cả nam lẫn nữ đấy ạ). Đồng thời, bối cảnh quá đẹp của quê hương Việt Nam, những cảnh còn hoang sơ ở Bãi Chuối, Phước Dinh (Ninh Thuận), nếu là người Việt mà chưa biết đến những bối cảnh đó thì còn có thể nói là lạc hậu.
Ðề: Có thật sự KHÔNG XEM LẠC GIỚI LÀ LẠC HẬU? Em đi coi phim Việt Nam hay bị thất vọng , không phải em yêu cầu cao , nhưng nó đúng là kịch quá.
Ðề: Có thật sự KHÔNG XEM LẠC GIỚI LÀ LẠC HẬU? Trước mình có đọc Lạc giới rồi, không biết phim có giống truyện không hay là chỉ trùng tên với phim nhỉ?
Ðề: Có thật sự KHÔNG XEM LẠC GIỚI LÀ LẠC HẬU? mình thì ko thích xem phim VN, vừa nhạt, diễn viên thì cứng nhắc