Các mẹ chuyên gia ơi, cho em lời khuyên với! Chẳng là năm ngoái trước khi cưới, nhà chồng em có đi xem và sư trụ trì chùa có nói vợ chồng em phải kế hoạch đến 2016 mới nên sinh em bé. Thế là vợ chồng em rình mò mãi, cố gắng chờ sang tháng 4 Âm lịch mới được "có nòng nọc." Ấy thế mà dịp 30/4 vừa rồi lại dài quá, 2 đứa dở hơi đi trăng mật lần 2 rồi lỡ...không biện pháp 1 lần. Lúc đó em dự tính vẫn trong tháng 3 âm, vẫn có khả năng sinh trong năm nay nên em đã dại dột...lén giấu ông xã uống 2 v thuốc tránh thai khẩn cấp. Chồng em biết cũng giận lắm! Thế là ngay trong tháng đó em có biểu hiện bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai (2 lần kinh nguyệt, màu sẫm không bình thường). Còn các tháng trước thì kinh nguyệt cứ đến hẹn lại lên, đều như vắt chanh. Em ân hận lắm...1/6 vừa rồi vợ chồng em có cố gắng kiếm "nòng nọc", đến giờ đã 2 tuần rồi em cũng chưa thấy biểu hiện gì. Cách đây 1 tuần em có thử que nhưng vẫn 1 vạch, em bối rối & lo âu về vấn đề này lắm các mẹ ơi. Mong nhận được chia sẻ của các mẹ có kinh nghiệm ạ!
Cứ bình tĩnh thoải mái đi nàng ơi, con cái đôi khi là cái duyên cái phận, không phải lúc nào cũng tính to được đâu, cứ phải thooải mái thì nòng nọc mới về sớm được mn ạ!
Thế ạ, đã mua hàng giá tốt lại free ship lại còn được tặng quà! Chị chu đáo thật đấy. Chúc chị luôn đông khách nhé!
Hihi, hôm nay đọc lại bài này thấy giai đoạn lo lắng thật là đáng sợ. Em cảm ơn các chị nhé. Cuối cùng em cũng đã có tin vui rồi! Hihi.
mình không tin vào mê tín. Mình nghĩ các bạn nên khoa học chút. Lúc khỏe mạnh nhất không sinh con lại chờ đến lúc nào.
Ý của mn hoàn toàn đúng. Còn ý của các mẹ trên là cứ nghĩ thế để cho tâm lý thoải mái, tâm lý tốt thì cũng khỏe mạnh hơn mà.
vấn đề là thấy bói không thể biết được năm 2016 bạn ấy khỏe hay không. Mình lấy chồng về làm cái hai năm hai đứa kháu khỉnh hay ăn chóng lớn lắm... chẳng lẽ năm 2016 sinh ra toàn giáo sư tiến sĩ ak
kinh nghiệm lớn nhất của mình là không nên sử dụng thuốc tránh thai ! nó tùm lum tác dụng phụ ấy ! mệt kinh khủng