:d:d:d:d:d vui quá các mẹ ơi . Hôm nay em đi siêu âm . Thai được 7tuần 6ngày . Quan trọng nhất là đã nghe thấy tim thai . ôi em mừng quá, em vui quá là lá la:d:d:d
chúc mứng bạn nhé. có gắng dinh dưỡng cho tốt vào , nghỉ ngơi nhiều , ngủ đủ giấc . tránh stress . thường xuyên kiêm tra thai Chúc 2 me con khoẻ
Chúc mừng em nhé. Em giống chị hồi mới có bầu, đi siêu âm nghe được tim thai cứ tưởng là tiếng gì, đến lúc bs bảo tim của con em đấy sướng nhẩy tưng tưng Chúc mừng hai mẹ con nhé.
cám ơn các mẹ đã chúc mừng . em sẽ giữ gìn . nói thật tuần trước em đi siêu âm bác sĩ nói chưa có tim thai làm em lo lắng lắm . hôm nay thì em an tâm nhiều rồi. em vui lắm
chúc mưng bạn nhé,đọc thấy bạn vui mình cũng vui lây...nhớ giữ gìn sức khỏe để ko ảnh hưởng đến thai nhi nhé
Hồi mình 6w đi sa chỉ mới có túi thai thôi... Về nhà lo chết! Đến tuần thứ 7 đi bắt mạch thầy thuốc bảo an tâm, đã có tim thai và thai khỏe. An tâm đc 1 chút. Tuần thứ 8, đi sa lại, bs khẳng định đã có phôi và tim thai... Nhìn bé trên hình như củ khoai ấy mà mừng lắm lắm! Ra khoe ngay với a.x đang ngồi thấp thỏm...hehe Chúc mừng mẹ nó nhe! An tâm mà tịnh dưỡng nhé!