Cháu chào các bác , các cô , các chú . Sau đây cháu xin tự giới thiệu cháu tên là : Nguyễn Ánh Vy Sinh ngày : 19/11/2010 ( Năm con hổ đấy ) Tên cháu đẹp thế mà ở nhà mẹ cháu cứ gọi là Cóc , thỉnh thoảng còn bị kêu là Cóc ghẻ nữa chứ . Huhuhuhu Sau đây cháu xin show mấy bức ảnh cho mọi người xem và nhận xét Cháu tuy chưa có nhiều tóc nhưng mẹ cháu cứ thích làm điệu cho cháu Mẹ cứ trêu con hoài , có bế ngay không nào ( Đôi lúc cháu cũng hình sự lắm đấy Ảnh này là hồi cháu biết lẫy và suốt ngày đặt nằm là cháu lẫy luôn Cháu huýt sáo có hay không nào Đố bạn nào lè lưỡi được như cháu đấy Cháu khoe đến đây thôi , có ai khen thì cháu khoe típ ^^!
Ðề: Cóc yêu của mẹ Panda qua thăm Cóc nè. Chúc em luôn ăn ngoan ngủ giỏi nha, rảnh rỗi qua nhà anh chơi nhé.
Ðề: Cóc yêu của mẹ Thank mẹ sóc khen nhá . Làm mẹ Cóc cứ thích thú cười suốt . Thế mà ở nhà ông bà toàn kêu Cóc còi đấy , mẹ Cóc toàn bị mắng thôi . Hic Dạo này Cóc nhà ta đã biết phun mưa , ăn phun mưa , đi ị cũng phun mưa , đến mức mà ngủ nằm mơ cũng phun mưa ) . Cóc bị nghiện phun mưa quá rồi . Mai mẹ Cóc phải chộp ngay kiểu Cóc phun mưa cho cả nhà xem mới được
Re: Ðề: Cóc yêu của mẹ Bạn Cóc mà còi thì bạn Bipbi suy dinh dưỡng mất thui! Trộm vía mẹ nuôi con mát tay ghê!