Hi các mẹ. Mình cũng là một người mẹ, và không có quen biết gì coca hay mẹ coca đâu nhé. Nhưng hôm nay đọc hội : nuôi con bằng sữa mẹ, thấy bài của mẹ coca mà thương con quá. Con đang rất yếu và cần sự động viên, giúp đỡ của các mẹ. Vậy nên xin gửi tới các mẹ đường link vào face của mẹ coca nhé. Mong mỗi lời nguyện cầu, chia sẽ mang lại thêm hi vọng sống cho con. Động viên con cố gắng để ở lại bên mẹ, bên các bác, các chị, các cô nhé. Mọi người yêu con nhiều coca ạ. http://www.facebook.com/lyna.jessic..._id=164391387028597&viewer_id=100000183634333 các mẹ đang bàn nhau giúp đỡ ở đây nè: http://www.facebook.com/groups/HoiNuoiConBangSuaMeVN/314494975351570/?notif_t=group_comment_reply
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. thanks mẹ ku Bim. Mình cập nhật tình hình của CoCa nhé. Hiện nay bệnh viện tại Huế đã tạm đưa ra kết luận về bệnh tình của CoCa. Theo đó con cần tăng thêm 2.5 cân từ 4.5 cân lên 7 cân mới có thể mổ được. hiện con đang dc hơn 5 tháng nha các mẹ. Chi phí cho ca mổ của con vào khoảng hơn 50tr. Hiện mẹ CoCa là single mom, gia đình chỉ còn có mẹ đang bị tai biến và ngoại cũng đã già lại bệnh. Thế nên con đang rất cần những lời động viên, chia sẻ và giúp đỡ của các mẹ. Mong các mẹ vào link này để biết thêm về hoàn cảnh của CoCa nhé. http://www.facebook.com/lyna.jessicatran?fref=ts mọi sự đóng góp đều đáng được trân trọng. Xin cảm ơn các mẹ đã bớt chút thời gian chia sẻ.
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. update tình hình. Mẹ coca đã liên hệ với các quỹ, các cơ quan. Nhưng yêu cầu bệnh án của con. Mà giờ bệnh án của Coca đang được bệnh viện Huế giữ. Hôm nay con rất mệt, ko ty mẹ. Đút thìa cho con chỉ dc 30ml mà lại nôn ra hết. Có mẹ nào hiến cho kế hay để con ăn dc, lên cân, và đỡ mệt hem?
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. https://www.facebook.com/groups/1390624311154522/ Đây là group Sự thật về Thắm - mẹ Coca, các mẹ hãy vào đây đọc nhé, đừng để bị lừa nữa
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. mẹ coca lừa đảo, mang con ra làm cần câu kiếm tiền ăn chơi phè phỡn,con chưa mổ mà tiền đã tiêu hết rồi..sao lại có cái loại mẹ như vậy chứ..
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. Sao ở đời lại có bà mẹ nhẫn tâm đến thế nhỉ, lấy bệnh tật của con mình đem ra để trục lợi cho bản thân! Chẳng biết nói gì nữa!
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. Không biết như thế nào nhưng hôm nay em đọc báo thấy bảo mẹ Coca lấy tiền ủng hộ đi mua Iphone, Ipad.. http://kenh13.info/nhan-tien-ung-ho-con-gan-240-trieu-me-mua-ipad-iphone.html dù gì cũng mong bé chóng khỏi bệnh,
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. mình cũng vừa đọc xong, hix, ko biết có phải mẹ của coca ko , nhưng cứ nghe tin nhận tiền ủng hộ của mọi ng chữa bệnh cho con mua ipad mà thấy thương bé, bị mẹ lấy ra làm phương tiện kiếm tiền Chúc bé nhanh khỏi bệnh nhé.
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. dùng đồng tiền của mọi người ủng hộ để đi ăn chơi hic hic.............po tay luôn
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. em đang đọc truyện này.thế sao k khóa topic này lại đi nhỉ
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. hic. thật không chấp nhận được. sao lại k có lương tâm vậy nhỉ.
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. điên với bà mẹ này quá, sao có thể trục lợi dựa trên sức khỏe con m như thế chứ, em đã theo dõi sát sao tình hình bé coca, việc từ thiện của mọi người. và bây h đọc được bài báo sự thật này thì đúng là choáng hết mức
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. hoang mang nhỉ k biết phải mẹ coca này lợi dụng lòng hảo tâm mà mưu lợi k nhỉ
Ðề: CoCa mệt lắm, các cô bác ơi, giúp con với. không biết bé giờ đã khỏe chưa nhỉ??? bà mẹ của bé này lấy tiền dư đi mua ipad, dư tới mấy trăm triệu lận mà.ca mổ chỉ tốn phí 55 triệu. đáng lẽ ra chị ta ko nên nhận thêm nữa, vì còn có nhiều bé có hoàn cảnh đáng thương tương tự cũng rất cần những tấm lòng như thế. chị ta nên biết nghĩ thế mà ngừng nhận tiền khi đã đủ số tiền chị ta cần quyên góp..