Kinh nghiệm: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi HanhPhucBenCon, 25/11/2014.

  1. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Ông xã mình vừa gửi quà bánh về cho các Con.

    Chiều nay Con mình nhận do bưu điện đem đến tận nhà, ký nhận xong, xe bưu điện đi, cháu ôm thùng quà vào trong nhà nói: 8-9 kg gì mà nhẹ quá Mẹ ơi. Mình nói thấy vậy chứ socola nặng lắm Con... Lúc đó mình có khách.

    Khách về, nhìn nhãn trên thùng là 8,712 kg.
    Con bé lấy dao, kéo khui thùng quà ra... Khác mọi lần, kẹo, các thứ tung tóe. Thấy có 1 cái mắt kiếng, nhặt lên, tròng đóng bụi, ngạc nhiên chưa... thì ra bột socola rơi vãi trong thùng quà. Hai hộp socola bột bị bung nắp, gói giấy thiếc bên trong bị khui luôn mà không được đậy nắp hộp bên ngoài cẩn thận. Mấy gói kẹo to 940 gr bị cắt bung ra, kẹo vương vãi khắp nơi, socola thanh mọi khi ông xã gửi nhiều lắm, giờ mỗi loại loe ngoe mấy miếng (loại 1 thanh 100, 150 hoặc 200gr, có nhận hạnh nhận.... bên trong). Điện thoại, sạc, tai nghe dính đầy bột socola.
    Thuốc bổ tung tóe, phủ đầy bột socola.
    Cân lại, cả thùng nặng 6,306 kg. Mất 2,406 kg.Hai Mẹ Con ngồi lấy khăn tẩm nước, vắt khô lau cho kỳ hết bột socola trên thuốc, trên điện thoại, trên từng gói bánh kẹo.
    Cảm giác KHINH BỈ át cả cảm giác tức giận vì bị mất đồ.
    Nhớ có lần check in ở 1 sân bay ở Manila, hải quan nơi đó khám xét đồ đạc xách tay, thấy quá nhiều quà bánh, mỹ phẩm (bên đó, hàng từ Mỹ về miễn thuế rất nhiều), họ xin mình 1 ít socola. Lần đó, mình cũng có 1 cảm giác tương tự thế này, nhưng ít hơn. Vì họ đại diện 1 quốc gia, khách từ nhiều quốc gia đến, mà mở miệng xin.... Còn lần này, cảm giác đó nhiều hơn, vì chẳng ai xin mình, mà tự tiện lấy. Lầy gì cơ chứ, bành, kẹo, quà trẻ con. Mà họ đói khát gì cho cam chứ.

    Phone, hỏi ông xã..., em giận quá, Anh. Em kiện nhé. Chồng nói, bỏ qua đi. Mình lại nói, em ghét mấy cái thói này quá... Chồng lại nói, thôi đi, em khui thùng ra rồi...
    Mấy lần trước, thỉnh thoảng vẫn mất đồ, mà là mỹ phẩm, giá trị nhiều hơn (30-100 Eur), nhưng mình ít tức.
    Nhớ lại có lần, ai đó ở hải ngoại, gửi quà về là 1 Lap cho người thân, người thân nhận, sau đó mở ra tại chỗ thì phải thif là đá cục.., vui 1 chuyện là cân lại cái gói quà đó, nặng y chang trọng lượng bên kia gửi. May là người đó khi mở có hàng xóm làm chứng... Sau đó đi thưa, đi kiện, cuối cùng đưa qua, đẩy lại... bồi thường được ít đồng.

    Trở lại trường hợp của Tôi, có lẽ họ kiểm tra bột gì, hàng gì, ok là chức trách, nhưng rồi, tiện tay họ lấy luôn đồ của dân. Do đó, tôi rất KHINH.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HanhPhucBenCon
    Đang tải...


  2. dangcapphaidep.vn

    dangcapphaidep.vn Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

    cảm ơn bạn về thông tin hữu ích!
     
    HanhPhucBenCon thích bài này.
  3. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

    Có vài năm, mình bay ra nước ngoài công tác liên tục.
    Lần đầu xuất ngoại, hành lý cẩn thận lắm, khóa số... đợt đó về, chẳng có khóa gì, tiền bạc, tư tran thì xách tay rồi, hành lý ký gửi cũng lắm đồ đáng giá, chả mất gì. Cứ thế sau này, đi qua, đi lại, chả khóa bao giờ, chả mất gì.
    Vậy mà trên các chuyến bay nội địa, hành khách vẫn mất đồ, dù vali xịn, khóa xịn. Họ khóa phá, làm bung vali, lấy máy ảnh, Lap,..., có lần họ lấy một số tiền khá lớn của hành khách trong hành lý ký gửi trên 1 chuyến bay nội địa, khi xuống nhận hành lý, hành khách thấy vali bị bung, mất tiền, báo liền. Thế là an ninh sân bay vào cuộc. cuối cùng bắt quả tang.. (4 người ??? không nhớ) đang chia tiền nhau.
    Nhục lắm thay. Tôi Khinh lắm, dân KHINH lắm. Biết không...
     
  4. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,499
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

    vậy là mất do bưu điện mình lấy hay do bên kia hả chị
     
  5. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

    Chị không có bằng chứng. Nhưng chắc chắn là bên VN rồi em.
     
  6. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

    Năm ngoái bạn mình được gửi Galaxy S4 từ Úc về, đến lúc nhận hàng thành Galaxy S3.
    Một chị bạn nữa mua 2 món đồ bọc chung 1 túi gửi về từ Trung Quốc, nhận hàng mở ra thấy mỗi 1 món.
    Nói chung thiên hạ lắm kiểu ăn cắp lắm, không tin được :(
     
    HanhPhucBenCon thích bài này.
  7. sallyboutique

    sallyboutique Quần áo trẻ em xuất khẩu_ Hàng xách tay châu Âu

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    1,175
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Coi chừng mất đồ khi gửi hàng về việt nam

    Bạn nói đúng đấy, mình dám cá nguyên nhân là do bọn hải quan việt nam ăn chặn, chính mình cách đây 2 năm cũng bị lấy mất điện thoại do mình sơ xuất bỏ quên trong hành lý gửi, họ soi và thế là tèn tén ten :(
     
    HanhPhucBenCon thích bài này.

Chia sẻ trang này