ôi cái miệng thổi bong bóng kìa, nhìn ghét thế ko biết. E thấy con nít đứa nào cũng đáng yêu hết các mẹ nhỉ
@ mẹ hahnah&anna: hị hị, tính e là kém miếng khó chịu lắm, tự dưng nổi hứng khoe con với nhà mẹ minhsau, xong là làm 1 phát ...sầu riêng luôn cho hoành tráng, suốt ngày chỉ ngồi rình con để chộp khoảnh khắc xịn thôi mà @me sanhdieu_vt: cô chị iu vừa có 2 răng thỏ xịn, lại vừa có má lúm hay sao ý nhỉ, e công nhận là bgiờ có con rồi nhìn thấy bé nào cũng như thiên thần ý (mà ngày xưa e cũng thích trẻ nhưng ko như bgiờ, hihhi)
Đâu có còi đâu chị đạt tên con CÒI hihihhi .. em thích lật như vậy mà không quần áo đấy, nhìn cute ghê
hihi, cháu có còi dưng mà phải tội ăn ảnh, trộm vía, lại đầu to hơn thân nên nhìn thấy vậy, chứ trông ngoài đời thì cũng ...còi, hiihih
thank iu nha, bé an ha nhà bạn trộm vía nhìn kháu khỉnh lắm, trông lại nghịch ngợm nữa cơ, tiếc là đàn chị rùi nếu ko mình gạ gẫm làm dâu nhà mình ngay, hihihi,
Con giai bà nhìn hay ghê nhỉ? hehhehhehe! Đảm bảo sẽ có một anh cu nghịch luôn chân luôn tay cho mà xem. Thằng con tôi, tôi đến sợ vì mức độ nghịch của nó! Bây h á, còn có kiểu, nhổ nước dãi vào cái thìa, chạy ra bôi và chị họ, con kia thì kêu bẩn, vừa chạy vừa hét, có khi còn khóc loạn lên, gần 6 tuổi rồi mà bị thằng 21,5 tháng nhà tôi.... cướp tất cả những gì mà nó thích! Ặc!
Ặc, choáng xế, cháu còi thì trộm vía qua những biểu hiện của cháu từ trước tới giờ có vẻ cháu là đứa ít nghịch hơn các bạn khác ạ, mỗi tội cái tính đanh đá thì ko lạc đi đâu được, đúng con mẹ cháu, hihihihi
Cảm ơn bác, đó là lúc cháu mới tập làm mưa nên phấn khởi thế đấy, thay đồ cũng phải phun mưa tí, hihihii
Gặp bác còi rùi mới thấy, mẹ con nhà bác giống nhsu quá. Tiếc quá chưa gặp bố cháu để phát biểu tiếp. Hịhịihịhịhịihị
mẹ Mickey ko biết đấy thôi, còi nhà mình đúng là còi, nhưng, trộm vía, cháu ăn ảnh nên chụp ảnh lên nó vậy, cả mẹ cháu mà chụp ảnh cũng ko ai bảo mẹ cháu còi đâu, dưng mà bên ngoài thì liếc phát thấy liền, hihihihi
bé còi được bn tháng rùi mẹ bé còi?và được bn kg nữa?còi giống nhóc MK rùi,chụp hình thì thấy cũng ok lắm,nhưng bên ngoài thì con mới 9kg2 thui,mà còn đang mọc răng nữa,mẹ bé còi có đem con đi dự thi không?mẹ bé còi nhớ vote cho MK nhé,ủng hộ cho con một tí
ui thế MK mấy tháng mà được 9kg2 vậy? bé còi 11 tháng rồi, mới được sấp xỉ 9kg thôi, lại cũng hơi dài nên chả thấy có cái ngấn chân tay nào hết