Một ngày Christopher Columbus ăn tối mà một người Tây Ban Nha mời tới để vinh danh ông, có vài người ở đấy ghen tị ông vì thành công của ông. Họ là những người tự hào và kiêu ngạo, và cuối cùng họ làm ông không thoải mái. “Ông đã tìm thấy vùng đất kỳ lạ ở bên kia biển,” họ nói, “nhưng thế thì sao? Chúng tôi không hiểu sao nó được nói nhiều đến thế. Ai cũng có thể đi thuyền qua biển; và ai cũng có thể dừng thuyền ở bờ biển phía bên kia của một hòn đảo, nhưng ông đã làm. Nó là điều đơn giản nhất trên thế giới.” Columbus không trả lời; nhưng một lúc sau ông lấy quả trứng từ đĩa của ông ta và nói với những người kia, “Trong các ông, ai có thể làm quả trứng đứng bằng đỉnh?” Từng người một ở bàn cố thử. Khi quả trứng đã đi khắp bàn và không ai thành công, tất cả nói là việc đó là không thể. Rồi Columbus lấy quả trứng và đập đầu nhỏ vào bàn làm nó vỡ vỏ một ít. Và không có vấn đề gì làm nó đứng. “Các quý ông,” ông nói, “có việc gì dễ hơn để làm việc mà các ông nói là bất khả thi? Nó là việc dễ nhất thế giới. Ai cũng có thể làm-sau khi người đó được chỉ cách!” Nguồn: Crossroads, A Beka Book
Ðề: Columbus Và Quả Trứng rấtv ý nghĩa. mình phải tôn trọng thành quả và khâm phục những người đi trk