Chào các chị! Em năm nay 28t, có 1 con gái đươc 1 tuổi rưỡi.Lúc bé được 13 tháng, do em sơ ý bé bị trượt chân ngã, đầu đập vào bàn và bị co giật.Sau đó em đưa con đi bệnh viện khám thì bác sĩ không phát hiện biểu hiện gì bất thường nữa.Nhưng từ đó đến nay em luôn sống trong tự trách, lúc nào em cũng thấy ân hận.Giá mà lúc đó em cẩn thận hơn với con thì đã không xảy ra chuyện gì.Các chị có con nhỏ đang tập bò tập đi thì hãy chú ý nhé.Đừng để bị như em rồi ân hận cả đời
Vâng.em đang cố gắng làm việc vừa để ko nghĩ đến việc đó nữa, vừa để dành tiền cho con đi khám lại
ôi thương bé quá, con nhà mình 2t, cũng ngã mấy làn rồi. mỗi lần ngã là run k chịu đc, may mà ko sao. khổ thân bé nhà bạn. chắc bạn hoảng hốt lắm.
Ui, các mẹ cẩn thận ko khổ thân con. E thì cũng vì 1 phút chủ quan mà con e, 17m, ngồi chơi tăm bông ngoáy tai, sau đó chọc thẳng vào tai gây chảy máu. May mà đi khám ko bị thủng màng nhĩ
cái này khó trách được mẹ bé, vì giờ trẻ con nó hiếu động, chạy nhảy suốt ngày ấy mà, hy vọng bé nhà bạn luôn mạnh khỏe và thông minh