Cần giúp: Con 15 tháng đi học bị cào mặt

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi me tuyetnhung, 25/8/2009.

  1. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    HÔm nay Bin đi học về mặt toàn vết sướt, mỗi bên má khoảng 7-8 vết, nhìn mà đau cả lòng huhu ngay dưới 2 mắt là 2 vết. Điên quá.
    Về đến nhà nhìn thấy con là mình giận run người lên gọi điện cho cô giáo ngay.
    Cô thanh mình là Bin tự cào mặt
    Từ khi sinh ra đến giờ Bin chưa bao giờ cào mặt hay tay chân.
    Từ khi đi học đến nay là 4 tháng chưa xảy ra trường hợp này bao giờ.
    Có ai trên đời tự cào mặt mình rách đến 15 đường bằng đôi bàn tay vừa cắt móng xong tối hôm qua.
    Cô bảo là Bin ngứa.
    Bin chưa dị ứng với bất cứ loại thức ăn nào trong thực đơn của nhà trường. Ba Bin kiểm tra thực đơn ngay khi thấy con bị cào hai gò má khi ba đến rước còn đỏ lựng.
    Nói quanh co 1 hồi cô đuối lý nói là
    Lúc ngồi bô cô thấy Bin ôm mặt khóc
    Mình hỏi vậy các cô ở đâu mà Bin khóc ko kiểm tra xem.
    Cô bận mặt quần áo cho các bạn khác.
    Vậy còn cô kia, đang trông cháu sao ko thấy.
    Cô bảo đã nói cô ấy tách các cháu ra rồi mà ko nghe.
    Chứng tỏ vì các cô ỷ y mà Bin bị bạn cào mặt vì lớp vừa có 2 bạn mới mà từ hôm qua BIn về thấy dấu trầy trên chân tay mình đã lưu ý cô giáo sáng nay vậy mà hôm nay bị nặng hơn.
    Mình đau lòng quá, giờ phải xử lý trường hợp này thế nào đây, mong các mẹ cho mình xin vài lời khuyên. Cám ơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me tuyetnhung
    Đang tải...


  2. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Có con đi trẻ mà bị như vậy bố mẹ nào chẳng xót xa. Bạn phản ánh với cấp trên của các cô về chuyện này đi, nhỡ sau ko phải là cào cấu nhau mà là cái gì nặng hơn nữa thì làm sao, trẻ con đánh nhau 1 vài lần rồi nó quen lần sau lại thế đấy, mấy cô vô trách nhiệm quá.
    Mình kể cho bạn nghe, ở công ty mình có một chị đem con đi nhà trẻ (con mới 2 tuổi), lúc ông ngoại đến đón về thấy bé khóc đỏ mắt, kiểm tra lưng bé thì trời đất: 9 vết cắn chảy cả máu, tím bầm cả lưng thằng bé, 9 hình cái miệng tròn vo nguyên si trên lưng thằng bé con, nhìn mà xót cả ruột. Ông ngoại thằng bé bực quá bế thằng bé đến chỗ cô giáo bảo " lúc gửi cháu tôi ko bị thế này, bây giờ thế này tôi bắt đền các cô, trả cháu tôi như lúc tôi gửi". Xong ông về và để thằng bé lại đấy. Mẹ thằng bé về vội đi đón con và ko hề nói gì cô giáo, chỉ tỏ thái độ bằng ánh mắt thôi. Tối hôm đó mấy cô đến nhà xin lỗi và lúc đó mẹ thằng bé mới xả cơn bực tức. Mấy cô giáo mua quà chị ấy ko nhận bắt đem về, cũng may là mấy cô giáo đó còn thành khẩn xin lỗi chị ấy mới đồng ý bỏ qua ko báo lên trên. Sau đó chị ấy cho thằng bé nghỉ ở nhà ông bà ngoại trông, muốn cho con đi lớp để nó được học nhiều điều và bạo dạn, nhưng thế thì chị ấy chẳng dám gửi con nữa, chị ấy bảo 4 tuổi mới lại cho đi.
    Bạn ơi, nếu mấy cô giáo chỗ bạn ko chịu nhận lỗi thì bạn cũng ko cần khách sáo làm gì. Mình ghét cái kiểu vô trách nhiệm lắm, nếu các con mấy cô bị bạn cào cho 1 cái thôi thì các cô sẽ thế nào?
    Chúc bé nhà bạn luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn!
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  3. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn bạn đã chia sẻ, cô hiệu trưởng nghe ba Bin phản ảnh thì xin lỗi gia đình và hứa sẽ ko để tái phạm. Cô sẽ làm việc với cô bảo mẫu.
    Nhưng mình ko đồng ý, cô bảo mẫu có lỗi trong nom bé ko cẩn thận thì chính cô phải là người xin lỗi bé.
    Trưa nay mình gọi lại 2 cô bảo mẫu vẫn ko nhận lỗi. Chỉ hứa là ko để xảy ra như thế nữa và chính cô là người trong coi giám sát Bin trực tiếp.
    Mình thương con quá mà chưa biết phải xử lý làm sao cho ổn vì hiện tại bé đã hòa nhập rất tốt, nhà mình ko có ai có thể trông Bin. Mình chỉ muốn con yên ổn, ko muốn chuyển trường nhưng phải làm cho 2 cô kia nhận ra sai xót của mình để con mình và các bé khác ko bị tiếp diễn.
    Trước giờ Bin đi học ko sao từ hôm thứ 2 có 2 bé sinh đôi vào lớp là BIn bị cào trầy 2 đường nhỏ ở tay, sáng hôm qua mình nghỉ làm để đưa con đến lớp và báo cho cô lưu ý vậy mà chiều đón con lại bị nặng hơn.
    Các mẹ cho mình hướng xử lý đi.
     

Chia sẻ trang này