Con 2 tuổi mẹ hãy đi làm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi tqmt0106, 8/6/2009.

  1. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Đừng đi làm trước khi trẻ được hai tuổi, nếu bạn muốn con mình là một đứa trẻ thông minh, hạnh phúc, tiến sĩ Yehudi Gordon, chuyên gia sản khoa hàng đầu ở Anh tuyên bố.
    Quan niệm phổ biến ở phương Tây từ lâu năm (và hiện đã lan sang nhiều nước có xu hướng Âu hóa, thậm chí ngay cả ở Việt Nam) là tách trẻ khỏi mẹ càng sớm càng tốt, để trẻ có tính "tự lập", như việc đi làm ngay từ khi bé mới vài tháng tuổi, hay cho ngủ riêng ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ.
    Tuy nhiên, trong một tuyên bố gây tranh cãi mới đây, Yehudi Gordon cho rằng chính việc tách trẻ khỏi cha mẹ mẹ quá sớm là nguyên nhân khiến tỷ lệ người mắc các bệnh tâm thần ngày càng tăng.
    Khi mới sinh, con người là động vật có vú non nớt nhất trên hành tinh này, và những gì xảy ra với chúng ta khi não bắt đầu phát triển đã để lại dấu ấn đáng kể lên thời thơ ấu và những năm trưởng thành.
    Không có gì ngạc nhiên nếu một đứa bé được mọi người chào đón, nếu nó cảm thấy an toàn, nếu nhu cầu của nó được đáp ứng và nếu nó cảm thấy được coi là một phần của gia đình gắn bó, đặc biệt trong 2 năm đầu đời, nó sẽ hạnh phúc và lớn khôn. Nhưng những em bé cảm thấy bị tách rời khỏi cha mẹ, và những em bé không có cơ hội gắn bó tin cậy với mẹ của chúng, sẽ gặp phải một loạt trục trặc trong cuộc đời về sau.
    Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ việc cách ly mẹ quá sớm khiến trẻ tiết ra các hoóc môn stress. Nếu việc cách ly này tiếp diễn qua nhiều tuần, hoặc nhiều tháng, trạng thái stress được thiết lập sẽ ở lại mãi với chúng ta.
    Để trẻ phát triển toàn diện, và để mối quan hệ mẹ con hòa hợp, bà mẹ cần hiện diện bên con thường xuyên, ngủ an toàn trong cùng giường hoặc cùng phòng với trẻ, cho đến khi trẻ được hai tuổi, nếu đó là những điều bé muốn.
    Tất nhiên, nhiều bà mẹ cần đi làm vì lý do tài chính, nhưng sự thực là khi mẹ đi làm trở lại quá sớm, các em bé được chuyển giao cho người trông trẻ quá nhanh và trẻ sẽ phải tự ngủ một mình trong phòng trước khi sẵn sàng cho điều đó, kết quả là trẻ thường xuyên cảm thấy stress và lo lắng về sự chia cách. Một số bé thậm chí được tách khỏi mẹ vào đêm ngay từ lúc mới sinh.
    Lý tưởng nhất, theo Yehudi Gordon, là mẹ ở với bé đến 2 tuổi rồi mới đi làm trở lại. Người cha cũng có vai trò quan trọng, nhưng trong năm đầu tiên, chủ yếu là hỗ trợ.
    Từng có những khóa học về dạy trẻ cách ứng xử, nhưng theo Yehudi Gordon, trẻ con không phải là chiếc máy giặt để tắt bật tùy ý. Những đứa trẻ sống tuân thủ theo một lịch trình là rất hiếm. Lịch trình thường không hiệu quả bởi nhu cầu của trẻ thay đổi từ ngày này qua ngày khác, đặc biệt trong năm đầu tiên khi chúng phát triển rất nhanh. Vì thế, nhu cầu và những giới hạn đối với chúng cũng thay đổi từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác.
    Muốn để bé ngủ riêng, bạn có thể mua một chiếc giường đơn rẻ tiền và đặt trong phòng ngủ của bạn. Đầu tiên, hai mẹ con vẫn có thể nằm chung giường, nhưng dần dần bé sẽ dành nhiều thời gian ngủ trên giường của mình trong phòng của cha mẹ.
    Quá trình tương tự được thực hiện khi tách bé sang phòng riêng. Một vài bé mất 4-5 đêm để quen với điều đó, nhưng có bé lại mất 2-3 tháng. Việc chuyển dịch từ từ tốt hơn nhiều so với đột ngột bỏ bé nằm một mình.
    Công cụ tốt nhất cho một bà mẹ khi chăm con là trực giác của mình, nhưng điều đó chỉ có thể tích lũy được qua thời gian ở bên con và học để hiểu nhu cầu của bé.
    T. An (theo DailyMail)
    http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/06/3BA0FE53/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tqmt0106
    Đang tải...


  2. bacsihoasung

    bacsihoasung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    ước mơ xa vời, chưa hiện thực với người lao động thông thường tại Việt Nam, không nên so sánh một cách khập khiễng như vậy, các bà mẹ và ông bố có đủ tài chính để nghỉ 2 năm chăm sóc con không
     
  3. Bống_Cún

    Bống_Cún Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Có thực mới vực được đạo. Mẹ không đi làm thì lấy đâu ra tiền cho con ăn, nói gì tới thông minh. Chắc chỉ hợp với nhà nào bố là đại gia, mẹ đành hi sinh làm oshin 2 năm vì tương lai con em chúng ta vậy
     
  4. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ thì đi làm từ khi sau sinh 1 tháng, giờ con 2 tuổi thì ở nhà làm osin :). không biết như vậy con có thông minh hơn không hihihihihi
     
  5. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Bố ko phải đại gia mà chỉ là công chức quèn,con 5 tuổi,mẹ vẫn< phải> làm osin .Ko có khoản viện trợ ko hoàn lại nào hết,hic,khi con ko cần mẹ kè kè nữa,chắc mẹ chỉ đủ thâm niên đi xin việc osin thôi!Nghỉ nghề lâu quá rồi!
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    vấn đề ở đây không phải là số lượng ( số thời gian mẹ chăm sóc con) mà là chất lượng (sự quan tâm chăm sóc đúng cách ) thì trẻ mới phát triển một cách hài hòa giữa sự gắn bó mẹ con và khả năng tự chủ. Cho dù mẹ có điều kiện ở nhà chăm con 24/24 mà nếu không biết cách, cứ ôm ấp chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ mà không cần biết điều đó có đúng không, cho trẻ uống sữa không giao tiếp, kéo dài thời gian ăn cháo/bột mà không tập cho trẻ nhai, trì khả năng phát triển về quan hệ và ngôn ngữ của trẻ sẽ có vấn đề !
    Còn nếu mẹ vẫn đi làm, nhưng biết cách bố trí thời gian hợp lý, trò chuyện thăm hỏi và khích lệ trẻ vào những thời điểm thích hợp trong ngày, đừng buộc trẻ phải ngủ riêng quá sớm, tạo điều kiện cho trẻ có những hoạt động tự chủ ( dù có thể sai sót, dổ vỡ trong giai đoạn đầu ) biết cách khơi gợi và trò chuyện với trẻ vào các buổi tối... thì trẻ vẫn phát triển tốt ! thậm chí ngon lành hơn trẻ được "ủ " quá kỹ !
    Quan trọng là những ứng xử thích nghi với hoàn cảnh của Việt Nam chứ không phải là những quy tắc lấy từ xã hội Tây Phương - nơi có những quan điểm về cá nhân và gia đình khác với xã hội chúng ta !
     
  7. gige

    gige Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    vậy à, tớ phải nghỉ thêm 5 ngày nữa là cháu đủ 2 tuổi - ở nhà lâu ngày mụ mẫm hết người rồi. cảm ơn về thông tin tốt
     
  8. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Oh, mình thì nghỉ đứa đầu đc một tuổi thì cho đi trẻ để mẹ đi làm, đi làm lại được một tuần thì phát hiện lại có "tin vui". Rồi thì bé đầu bệnh nên quyết định nghỉ tiếp, giờ cu út đã đc 4 tháng rồi mà xã vẫn chưa cho đi làm, với mình cũng không muốn đi làm quá sớm vì nhà mình hiện nay không có ông bà nào ở gần để nhờ cả. Ở nhà thì chịu khó thắt lưng buộc bụng tí vậy. Kinh tế cũng đáng lo nhưng mà tư tưởng cũng không nên bỏ qua. Tuy mình được mọi người động viên nhiều lắm nhưng mà đôi khi cũng tủi thân suốt ngày ru rú trong nhà!
    Nói chung đi làm sớm quá hay muộn quá đều không tốt! Theo mình nếu không áp lực nặng quá về "xiền" thì cố gắng chăm con đến 1 tuổi là được rồi. Trong thời gian đó cố gắng làm cái gì đó mà mình thấy thích, học cái gì đó mà mình thấy cần. Cố gắng đừng để mình "tụt hậu" quá, điều đó cần sự nỗ lực thật sự đó các mẹ!
     
  9. Chuppa

    Chuppa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Em nhất trí, chỉ đơn cử 1 việc thôi là ở nước ngoài người ta hay cho trẻ nằm phòng riêng (vì nhà người ta rộng nữa:p ) chứ ở VN mình thì thứ nhất là do nếp sống, thứ hai nữa là do nhà chật nên con cái vẫn cứ ngủ chung với bố mẹ đến tận 5-6 tuổi ý chứ. Thế nên đọc kinh nghiệm của người ta thì chỉ đọc cái cốt lõi của vấn đề thôi, để biết rằng mình phải chăm con, yêu con đúng lúc, đúng chỗ và khoa học chứ không thể dập khuôn máy móc được.
     
  10. chik_bog

    chik_bog Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Hic anh xã mình mà vớ được thông tin này lại bắt mình ở nhà thêm 1 năm nữa chăm con thì chít. Chán lắm rùi, muốn đi làm lắm rùi. Con cũng sắp đc 1 tuổi rùi, mẹ sẽ lại đi làm trở lại. Nhưng mà, hic... ai trông con cho đây???
     
  11. mrs_Brown

    mrs_Brown Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2008
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    hu hu e đi làm được mấy tháng lại sắp sinh đứa nữa mối đữa nghỉ 2 năm thế này sinh con xong lại thất nghiệp ở nhà luôn
     

Chia sẻ trang này