Các mẹ ơi em đang đau đầu quá, các mẹ giúp em với ạ !!!! Bé nhà em đã tròn 4 tuổi rồi nhưng những lúc con không vừa ý hay bị mẹ nhắc nhở điều gì thì con lập tức quay sang đánh mẹ. Con chỉ đánh mẹ thôi ạ. E đã tâm sự với con là con làm như thế mẹ đau, hay là phạt bé nhưng không ăn thua. Các mẹ có cao kiến gì chỉ cho em với ạ. E cảm ơn nhiều nhiều ạ !!!!!!
Trc con gái bà chị chơi cùng m cũng thế, k vừa ý là đánh mẹ. Nhưng có 1 lần bà ý đã giải thích vs bé nhưng k ăn thua, đã ngồi khóc , con thấy mẹ khóc bắt đầu cuống lên rồi bà ý từ từ nói, sau đó thì bé đã ý thức đc.Còn tùy từng trg hợp, nhưng k ăn thua thì phạt đúng xó giơ tay lên, nếu k nghe lời thì hôm đó mng trong gđ sẽ bơ sự có mặt của bé đi, bé sẽ thấy khác và lấn tới vs bome, lúc đó hãy giải thích vs bé c nhé.
Kiểu này phải chấn chỉnh ngay mới được, không được đánh mẹ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mẹ nên nghiêm khắc với con hơn nhé !
Mình cũng muốn sửa tính đấy cho con lắm mn ạ, nhưng không biết mình dạy con sai chỗ nào mà giờ con như vậy !! Hay tại mình hay nổi nóng với con nên con như vậy ??
Bé nhà mình thấy mẹ buồn thì cũng hứa hẹn nhưng đến lúc con cáu lên con lại tái phạm mn ạ, mỗi lần mẹ định phạt nhốt vào phòng hay đứng một mình là con cứ ôm chặt chân mình bám dai như đỉa ấy...mình cũng bó tay luôn mn ạ
Bé nhà chị cũng hay thế, nhưng mà mỗi lần vậy chị hỏi bé một câu "Sao bắt nạt mẹ?" là bé hiểu và cười xoà ngay, ôm mẹ và thơm mẹ. Rồi sau đó tâm sự với con như thế là không được, hư đấy, mẹ không yêu đâu. Bé hiểu mà, rồi dần dần sẽ không vậy nữa. Chứ phạt bé không ăn thua gì đâu.
Cục tính một phần tính của bé, cộng thêm có thể bé học của người lớn nữa. Kiên nhẫn sửa cho bé và cũng xem lại bản thân nữa ^^
Nhiều khi cố kìm lắm c ạ nên tức con thì muốn đc vào phòng khác ngồi hay tách con ra nhưng nhà có 2 mẹ con nó cứ bám vào mình......hix nên đã cáu lại còn cáu hơn.huhu (
Nhà có 2 mẹ con thôi à? Bố nó đâu rồi? Thế thì càng dễ rèn vì con sẽ sợ bị mẹ không quan tâm nữa. Vậy những lúc con cục tính hãy thể hiện mẹ không thích như vậy ^^
Một phần cũng là do bé thiếu tình cảm của bố nên vậy. Một mình trông con vất vả nên cũng nhẹ nhàng hơn với con thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cố học cách nói "không là không" nhưng sau đó nên ôm bé vào lòng nhẹ nhàng khuyên bảo bé và không quên nói "Mẹ yêu con"
Em không biết cách của em có quá cực đoan không, cơ mà em thấy nếu bé mà như thế thì em khóa cửa để 2 mẹ con ở trong phòng và dùng cách đàn áp triệt để ạ. Không có nghĩa là em đánh lại. Mà là bắt lấy tay bé, không để bé thoát khỏi tay em, lúc đầu thì bé kháng cự dữ lắm, nhưng sau 1 hồi không vùng vẫy nữa bé phải xuôi theo. Từ đó về sau không dám vung tay, cũng không cọc tính nữa. Sau đó em cũng nói đàng hoàng, cũng giải thích cho bé hiểu. Con nít mà, có những lúc phải để bé thấy hậu quả trước rồi bé tự biết mà tránh. Chứ còn nhỏ quá, có giải thích gì bé cũng không hiểu, cứ nghĩ ai cũng sợ mỗi khi bé khóc nháo lên là không được. Càng ngày sẽ càng khó trị, tính cách từ bé không uốn nắn, lớn lên sẽ rất khó để sửa chữa.
Vâng, e cảm ơn c nhé . 20/10 chúc c luôn mạnh khoẻ và thành công nhé , c nhận hoa của em này
Thường mình sẽ ôm chặt bé, túm tay lại và bào con bình tĩnh nào...bé sẽ rấm rứt rồi hỏi con con tức giận chuyện gì? nhưng mn ơi con nhận sai rồi nhưng lần sau lại tiếp tục, mẹ phạt thì ko chịu. Mình không biết phải làm sao????
Hihi chị cảm ơn em! Bé nhận sai nhưng lần sau vẫn tái diễn. Em nên xem lại bé nhận sai là thật sự thấy lỗi của mình hay chỉ là nói mồm thôi nhé!