Cả nhà giúp em với ạ, con gái em 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo. Cách đây 2 hôm đi học về, trong lúc em tắm cho con thì con kể lể: hôm nay bạn Quang Anh bạn í ngồi chơi với con, bạn í sờ vào ti con mẹ ạ, bạn í bảo tớ thích cậu. Em hoảng quá, hỏi lại thế con bảo bạn sao. - bạn làm con buồn cười quá con gạt tay bạn ra! Lúc đấy em bối rối quá chỉ biết nói là như thế là bất lịch sự lắm, con bảo làm không được làm thế, không ai được chạm vào người con như thế cả.... Em khi đó chẳng biết nói kiểu gì hơn... Con bé nhà em nghe mẹ nói thì "vâng ạ" thôi! Nhưng mà em lo quá, vì hôm trước có lần em mải nói chuyện điện thoại, con tự mở ti vi ra xem, khi em vào thì thấy con đang xem phim kênh HBO đúng đoạn 2 diễn viên hôn nhau, mắt nó dán vào màn hình. Em lấy ngay điều khiển chuyển kênh và bảo lần sau con chỉ được xem kênh Bibi thôi nhá..... Vài bữa sau, 2 mẹ con nằm chơi với nhau, nó nằm lên bụng em rồi bảo con yêu mẹ, rồi thơm vào miệng em chụt chụt đúng kiểu người người lớn luôn. Ôi em phải làm sao bây giờ! em sợ con quan tâm đến tình yêu giới tính sớm thì chết mất, nó mới 5 tuổi thôi ạ!
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Ở lớp mẫu giáo hình như cô giáo có dạy về giới tính đó. Thằng cu nhà mình hồi đi mẫu giáo về kể là có bạn gái tên H lớp con thích bạn QA đang chơi với con nên bạn H chạy đến định thơm bạn QA, nhưng con biết được đẩy bạn H ra ko cho thơm, các bạn cười nên bạn H ngượng quá chạy đi. Mình hỏi con là tại sao con ko cho bạn H thơm bạn QA thì nó bảo là thơm nhau giữa nơi đông người là xấu, cô giáo dạy thế. À, mấy bạn trai chơi mẫu giáo còn bàn nhau là làm thế nào để "em yêu" thích cơ. Nghe con trai mình kể bạn con bảo là ăn rau chân vịt như thủy thủ popeye thì cơ bắp sẽ nổi lên và được "em yêu" thích.
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Bọn trẻ con từ lớp mẫu giáo đã biết thích nhau rồi, con bé cháu nhà mình mới 2 tuổi nhưng xinh xắn nên được khá nhiều "Anh" thích, toàn các anh mới học mẫu giáo và lớp 1 lớp 2 thôi Tuy nhiên bố mẹ cũng chỉ coi là ý thích trẻ con nên ko nói gì. Có bố mẹ "Anh" còn trêu là để mẹ mang bánh kẹo sang hỏi em về cho con cưới thế là anh ấy cứ giục mẹ suốt.
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Theo mình thì nên dạy con là ko được có hành động động chạm vào người khác và không để cho ai động chạm vào mình ngoài bố mẹ ông bà. Các trường hợp trẻ con thích nhau thì tùy tình huống mà xử lý khéo léo hướng dẫn bé chứ cũng ko có gì nghiêm trọng đâu. Thích với yêu trong đầu óc ngây thơ của trẻ chưa gây ra ấn tượng gì rõ ràng cả.
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Ôi thật không thể tưởng tượng được. mới có mẫu giáo thui mà đã biết yêu rùi. sợ quá
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Ko những biết yêu mà còn có tiêu chuẩn rõ ràng nữa chứ. Mình còn nhớ cách đây khoảng 7-8 năm đã nghe 2 đứa cháu mình kể, thằng anh thì bảo con em là ko biết gì, toàn thích những thằng đẹp trai, cháu bảo nó là thích thằng lớp trưởng học giỏi thì nó ko nghe Hồi đó thằng anh học lớp 3 gì đó còn con em thì mới học lớp nhỡ cơ.
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính . lo lắng quá các mẹ ạ, chắc phải theo dõi sự phát triển của con sát sao thôi, chứ trẻ con bây giờ cấp 1 cấp 2 đã hư hỏng lắm rồi, nghe kể chuyện mà em rợn người luôn ạ
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Nguy hiểm quá,con bạn mới có 5t mà đã nhận thức được điều đó thì mình nghĩ bạn lên cẩn thận đó nhé
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Mình là 8x đời giữa, tới giờ vẫn nhớ như in những "cảm xúc" khi yêu lần đầu hồi mẫu giáo các mẹ ạ ) Theo kinh nghiệm bản thân mình thì khi đó... đơn thuần chỉ nghĩ là bạn ý đẹp trai, bạn ý hay được cô giáo khen, bạn ý chịu chơi cùng mình -> yêu luôn. Nhưng hẳn đó chỉ là một kiểu ngưỡng mộ thôi. Vả lại lúc ấy em thích con trai hay con gái cũng... y như nhau :| Còn chuyện "con muốn có người yêu giống người lớn" thì 100% do môi trường xung quanh và phim ảnh. Em nói thật đấy. Các mẹ có giấu con kỹ thế nào thì đến lớp chúng nó cũng kể cho nhau rồi học đòi có người yêu cả thôi. Thế nên em thấy chỉ cần dạy con là "không được để người khác động chạm chỗ này chỗ kia vì như thế rất hư" là được rồi. À còn nữa, các mẹ cần cẩn thận mấy lão yêu râu xanh hơn là đề phòng lũ "bạn trai" của con gái mình :|
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính sao mà căng quá vậy, mình cũng có con nhỏ nhưng chưa tới tuổi cho đi học, tới chừng đó không biết phải làm thế nào cho tốt đây, thấy nguy hiểm quá
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính chắc là trò đùa vô tư của trẻ con thôi mà. mẹ nó đừng quá căng thẳng ah
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính ối giời ơi trẻ con bây giờ lớn nhanh thế :-< các e 5 tuổi mà cứ như 25 tuổi ngày xưa ý ( hic hic
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính nhưng mà vẫn kiểu trẻ con ngây thơ mà,ngày xưa có con gái như ôm bom trong nhà giờ thì đúng là bom nguyên tử.ra sợ vào sợ
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Trẻ con ngây thơ nên chúng nói như vậy rồi chúng lại quên thôi chị ạ. Cứ coi như đó là những câu nói bình thường, thì tụi trẻ cũng sẽ nghĩ bình thường. Mình cứ quan trọng hóa thì các con lại càng tò mò, quan điểm em là cứ đến tuổi nào thì gợi mở dần cho các con những kiến thức về cái đó, không dấu diếm mà phải hiểu biết , có kiến thức thì sẽ tự đề phòng được hết
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Mình thấy trẻ con bây giờ đều như vậy bạn à, cũng đừng lo lắng quá. Quan trọng là cha mẹ vẫn phải theo sát để nắn dần suy nghĩ của bé thôi
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính Ối ối, ăn rau chân vịt để có cơ bắp à? Em còn chả biết thế nữa cơ.
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính sợ quá báo chí phim ảnh ngừoi lớn ảnh hươg đến con cái của chúng ta
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính trẻ con vô tư hồn nhiên là thế mà.m nghĩ 5 tuổi thì bé chưa hiểu ntn đâu.điều quan trọng là mn giạy con nhắc nhở con liên tục ko cho bất kỳ ai sờ hay chạm vào ng con ngoài gd và cô giáo.hàng ngày khi con tắm mn cứ dặn con chi tiết dần dần con sẽ quen và nhớ làm theo những gì mẹ dặn thui mà.bé con nhà m cũng vậy đấy nhắc con liên tục nên nh khi đi vắng thím ở nhà bảo tắm cho con thì con nhất định ko nghe phải đợi mẹ về hay bà nội ra tắm
Ðề: Con 5 tuổi đã quan tâm tới tình yêu giới tính thằng bé nhà m cũng đang quan tâm đến một bạn gái ở lớp cứ khen bạn ấy xinh nhưng m nghĩ trẻ con vô tư mà ng lớn cũng ko nên áp đặt suy nghĩ nặng về các con vì chúng còn quá nhỏ