Bé nhà mình sinh ngày 18/06/2014 cũng gần 16 tháng tuổi rồi, biết đi, chạy ầm ầm rồi, có 16 cái răng. ăn cháo và đang tập ăn cơm Biết ạ, bye bye, hôn tạm biệt, biết yêu(thơm) người khác. Biết nói "ti, ti" khi đòi ti mẹ. biết nói bà, cá, chó, biết gọi chó Biết chơi trò nấu ăn Và nhiều thứ khác (Trộm vía bé đi đâu cũng được khen là nhanh) Mình tò mò là không biết bé nhà các bạn tầm này tháng tuổi biết làm gì rồi, cùng chia sẻ nhé
Bé nhà mn trv quá, chắc khỏe mạnh lắm, hì Cu nhà mình giờ là 21m rồi, nhưng hồi 16m cũng y như bé nhà mẹ ạ Khác cái là hồi đó ăn cơm rồi, và biết tự xúc cơm ăn rồi, biết tự uống nước và bưng mâm bát dọn bàn ăn, bứt rau giúp mẹ nấu cơm Hồi đấy cũng bđ tự học đi dép và mặc đồ, giờ thì mặc đc quần rồi, áo thì cần mẹ trợ giúp 1 tí ạ
ôi gato với các mẹ quá. Bé nhà m sau bé nhà mebetom.vp 1 tháng 1 ngày mà còn dại lắm. Con biết chơi chi chi chành chành, ú òa, biết giả vờ. Nói được bà, bô(bố), ma (mẹ), gâu gâu, hoa, tè . Nhưng mà câu cửa miệng là gâu gâu ạ, những từ khác mẹ bảo nói mới nói thôi. Còn lại chưa biết làm j đâu ạ, bé nhà m hơi chậm
hj, nhà mình con gái nên cũng ko nghịch lắm, nhưng mà đanh đá, đòi gì ko được là ngoạc mồm ra khóc rồi. Mà dạo này tập nói thì nói nhiều vô đối rồi, ^^
mình nhớ khi bé nhà mình 16 tháng thì ngoài các hoạt động hàng ngày lúc đấy bé có thể đọc nối đuôi vào các bài thơ mà bố mẹ hay đọc. (đọc từ cuối của câu thơ ấy, khi bố mẹ đọc đến đó ^^), tại giờ bé nhà mình qua 3 tuổi rồi nên chỉ nhớ có vậy thôi ^^
Đúng là mỗi ngày mỗi biết m.n à. Đọc lại toppic này giờ bé nhà mình 18 tháng rồi, biết nhiều thứ hơn hẳn