Các mẹ ạ! Em có con bạn thân từ hồi còn bú sữa mẹ ý ạ, nó ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó…..nết gì cg có, duy chỉ có 1 tính đó là ít nói…hix. Cả làng mà nó chỉ chơi với 1 mh e thui, những ng kh có chào hỏi thì cg chỉ là xã giao bt, ngày trc nó bảo e, hay là sau này m đừng lấy chồng, 2 đứa mh mua nhà ở we rùi ở chung với nhau cho vui, hihi, các mẹ đừng hiểu nhầm, e đã kiểm tra giới tính của cả 2 đứa rùi ạ, rất có cảm xúc với bạn kh giới, he…chính vì tính đó nên nó va chạm đời sau e.... Nó đã học xong cd và đã lấy bằng nhưng cg k xin đc việc, thế là nó đi bán hàng, bán mấy nơi cg chỉ đc 1 thời gian ngắn, nó chốt lại là nó k hợp với bán hàng, và nó cg k thích cái đó, thế là nó đi chạy bàn, làm đc 1 thời gian vì 1 số lý do nên nó cg nghỉ, bây giờ thì nó đang học liên thông buổi tối rùi, cg muốn tìm 1 việc gì đó làm để kiếm them thu nhập đỡ cho bố mẹ mà cg chẳng biết làm gì nữa……. Đêm wa e đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, bật điện thoại xem giờ thì thấy có tin nhắn, là con bạn e, nó bảo “ m ah, k có 1 ai quan tâm mh cg buồn nhỉ, bạn học thì nó lấy chồng cả rùi, còn chúng ta vẫn cô đơn, m đừng yêu ai nhé để còn làm bạn với t, m ah, t chẳng làm đc trò trống gì cả, thật là vô dụng đúng k? t chỉ mong đc 1 phần của m thui, con đg phía trc còn nhìu khó khăn wa chẳng biết 1 mh t có đi nổi k….” hix, đọc xong tin nhắn của nó mà e k tài nào ngủ tiếp đc, thương bạn mà chẳng biết làm gì giúp bạn, sáng hm sau chỉ biết an ủi động viên bạn thui…. Có cách nào biến điểm yếu của 1 ng thành điểm mạnh của họ k ạ….các mẹ giúp e với, hoặc có cách nào giúp bạn e có thêm niềm tin vào cs này hơn k a. Em rất mong nhận đc những lời chia sẻ từ các mẹ, e cám ơn các mẹ nhìu nhìu, chúc các mẹ có 1 buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gd, hi vọng đêm nay bạn e ngủ ngon hơn ạ…
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ haizzz, e phải dọn hàng đi về đã, hi vọng mai sẽ nhận đc nhìu lời chia sẻ của các mẹ ạ, goodnight nhà mh...
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ Chịu khó dẫn bạn e đi chơi nhìu vào, ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng làm con người năng động hơn và nói nhìu hơn đó, hi. Mình trước cũng ít nói nhưng ra ngoài đi làm rùi con người thay đổi hẳn
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ cứ tham gia các hoạt động đông đúc, giao lưu nhiều tự khắc sẽ thay đổi thôi, chứ k chịu đi giao lưu thì chẳng làm thế nào hết ít nói được đâu bạn
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ tks c nhìu ạ, tại e dạo nè cg mải đi làm nên cg chẳng dẫn nó đi chơi đâu đc, chủ nhật nè nó về we mùng 2/9, bao giờ nó lên e sẽ dẫn nó đi chơi
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ Em thử dẫn bạn tham gia các hoạt động tình nguyện xem sao. Khi gặp những hoàn cảnh thiếu may mắn hơn mình, bạn ấy sẽ tự tin hơn và nhận ra những thứ mình may mắn hơn họ --> bạn em sẽ không nghĩ tiêu cực nữa và cố gắng làm điều gì đó vì họ, sẽ thấy ý nghĩa hơn Khi gặp bạn bè, sẽ có thêm mối uqan hệ cũng như sự quan tâm, chia sẻ khác nữa.... Nên kéo bạn đi đến chỗ đông người bạn nhé Bản thân mình cũng là người ít nói, sống nội tâm nhưng khi đi học tham gia hoạt động cộng đồng rồi quen dần, rồi dần dần công việc - hoạt động lại toàn ở chỗ đông người, rồi làm lãnh đạo cũng có, thủ lĩnh 1 clb cũng có..... Riết rồi quen và cũng tự định hình cho mình những gì và loại bỏ những gì! Hãy ở bên bạn em chia sẻ cùng em nhé!
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ Nói chung, để kích thích khả năng giao tiếp và mở rộng mối quan hệ thì bạn em phải tham gia nhiều hoạt động tập thể và quan trọng và bạn em phải tự tin và muốn thay đổi bản thân.
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ vâng ạ, hoạt động tình nguyện, thế mà e k nghĩ ra, hi, e cám ơn c nhìu lắm ạ
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ Đọc cũng buồn nhỉ ? Chị phân tích cho bạn chưa ? Em thì nghĩ bạn của chị chưa có ng phù hợp đến với bạn ấy thôi, nhưng cũng phải do bạn ấy nữa. Chị và bạn ấy cùng thử đi tham gia 1 club, đi chơi thì rủ thêm cả nam vào xem sao
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ chị ơi cần đưa bé đến nhiều các khu vui chơi giải trí để bé có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ bác ui, đấy là con bạn bằng tuổi e, bác dùng từ bé làm e thấy hay hay, tks b nhìu nhé
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ Chị đọc top của em mà chị đang nghĩ đến 1 đứa em họ của chị nó cũng đang bị rơi vào trường hợp như của bạn em nhưng mà nó mới bị gần đây thôi , chị mới chỉ được nghe bố e chị phàn nàn thôi và chị cũng tiếp xúc 1 vài lần gần đây thấy nó khác trước n wa. hiện tại chị vẫn chưa biết giúp nó để giải quyết ntn nữa đây. Nghĩ đến mà thấy lo lo cho nó
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ thế ạ, các c ý đang khuyên e là nên dẫn bạn ý đi tham gia các hoạt động tập thể nhìu vào c ạ, bạn e mai về we 2/9, bao giờ b e lên e làm theo cách đó xem sao, c cg áp dụng cách đó xem thế nào c nhé...
Ðề: Con bạn e trầm tính ít nói lắm ạ bác ui, e còn độc thân đấy ạ, còn chưa có ng iu luôn cơ , huhuhu, bác lại chạm vào nỗi đau của e rùi,